
Bảng E vòng chung kết Euro 2016 gồm các đội: Bỉ, Cộng hòa Ireland, Italia và Thụy Điển. Ngoại trừ Cộng hòa Ireland chỉ mới có 3 lần vào được vòng chung kết Euro, và đều không vượt qua được vòng bảng, thì Italia và Thụy Điển
Bảng E vòng chung kết Euro 2016 gồm các đội: Bỉ, Cộng hòa Ireland, Italia và Thụy Điển. Ngoại trừ Cộng hòa Ireland chỉ mới có 3 lần vào được vòng chung kết Euro, và đều không vượt qua được vòng bảng, thì Italia và Thụy Điển chính là đại diện cho những đội bóng gạo cội đã thành danh tại đấu trường châu Âu. Còn đội tuyển Bỉ lại là đại diện cho những thế lực trẻ trung đang vươn lên một cách mạnh mẽ trong những năm gần đây, và đang khát khao khẳng định mình.
![]() |
| Đội tuyển Bỉ đang có một thế hệ cầu thủ trẻ đầy tài năng. |
Được đánh giá thấp nhất bảng E chính là đội tuyển Cộng hòa Ireland bởi đội tuyển này không có những ngôi sao chất lượng trong đội hình và trong lịch sử chỉ mới có 3 lần được tham dự vòng chung kết Euro, đều không thể vượt qua được vòng bảng cho thấy đội tuyển này không có nhiều kinh nghiệm ở đấu trường đỉnh cao này. Đồng thời chất lượng đội hình cũng không cao khi mà đại đa số cầu thủ của đội tuyển Cộng hòa Ireland thi đấu ở những câu lạc bộ tầm trung tại Premier League, tiền đạo chủ chốt Robbie Keane cũng đã qua thời kì đỉnh cao.
Trong khi đó, Italia và Thụy Điển đều là những đội bóng mạnh trong quá khứ. Thụy Điển đã từng vào tới bán kết Euro năm 1992, còn Italia thì càng không cần phải nói, 1 lần vô địch Euro năm 1968, 2 lần Á quân năm 2000 và 2012 đã nói lên tất cả sức mạnh của đội tuyển Italia. Nhưng tất cả những điều đó đều đã là quá khứ, bởi cả Thụy Điển lẫn Italia đều chỉ còn là cái bóng của chính mình. Ngôi sao sáng nhất trong đội hình Thụy Điển là Zlatan Ibrahimovic, chân sút đáng sợ nhất trong lịch sử Thụy Điển. Nhưng một mình Zlatan Ibrahimovic không thể gánh vác được cả một đội bóng, khi mà tính kế tục của đội tuyển Thụy Điển đang được đặt trong tình trạng báo động. Ngoài Zlatan Ibrahimovic, các cầu thủ còn lại của Thụy Điển hầu hết thi đấu ở các câu lạc bộ tầm trung ở tại châu Âu, không có cá nhân nào nổi trội, ngôi sao duy nhất của đội tuyển Thụy Điển chính là Zlatan Ibrahimovic. Nhưng Zlatan Ibrahimovic năm nay đã 34 tuổi, có thể khẳng định đây là kì Euro cuối cùng của cầu thủ này, và khoảng trống mênh mông trên hàng công của đội tuyển Thụy Điển đến nay vẫn chưa có lời giải.
Tương tự đối với đội tuyển Italia, khi mà tính kế thừa cũng là một vấn đề khá nghiệm trọng đối với đội tuyển này. Khi mà thế hệ vàng của bóng đá Italia với những cái tên như Gianluigi Buffon, Alessandro Nesta, Paolo Maldini, Andrea Pirlo, Francesco Totti, Pippo Inzaghi… lớp giã từ sân cỏ, lớp không còn thi đấu đỉnh cao, chỉ còn lại một Gianluigi Buffon ở khung thành cho một giải đấu lớn cuối cùng mà vẫn chưa có được sự thay thế xứng đáng, thì thế hệ kế cận với những cái tên như Andrea Barzagli, Giorgio Chiellini, Thiago Motta, Graziano Pelle… được đánh giá là còn rất xa mới có thể đạt được tới trình độ của thế hệ vàng trước đó. Một Italia thiếu sự mềm mại, giàu chất cơ bắp, thiếu vắng những ngôi sao ở cả 3 tuyến chính là hậu quả của sự thiếu hụt tính kế thừa. Nhưng với truyền thống càng thi đấu càng hay của mình, đội tuyển Italia vẫn được xem là một đội bóng có tính cạnh tranh rất mạnh.
Đáng chú ý nhất bảng E đó chính là đội tuyển Bỉ. Sau một giai đoạn đi xuống khá dài kể từ sau World Cup 2002, đội tuyển Bỉ đã được xây dựng lại từ đầu bằng cách đầu tư mạnh mẽ vào thế hệ trẻ, và ở giai đoạn hiện tại, bóng đá Bỉ đang gặt hái quả ngọt từ sự đầu tư đúng đắn đó. Hàng loạt những tài năng trẻ của bóng đá Bỉ được ra lò, và thi đấu ở những giải đấu đỉnh cao hàng đầu thế giới, trong những câu lạc bộ hàng đầu thế giới. Có thể kể tới Thibaut Courtois, Eden Hazard thi đấu tại Chelsea (Premier League), Kevin De Bruyne thi đấu cho Manchester City (Premier League), Thomas Vermaelen thi đấu cho Barcelona (La Liga), Radja Nainggolan thi đấu cho AS Roma (Serie A)… Vào đến tứ kết World Cup 2014, xếp thứ 1 trên bảng xếp hạng của FIFA vào tháng 11-2015 là những minh chứng cực kì vững chắc cho sự phát triển của bóng đá Bỉ. Với một đội hình có chiều sâu, có các ngôi sao trải đều cả 3 tuyến, đội tuyển Bỉ chính là ứng cử viên sáng giá cho vị trí đầu bảng E. Điểm yếu lớn nhất của đội tuyển Bỉ đó chính là khuyết thiếu đội trưởng đầy uy tín Vincent Kompany, khiến cho đội tuyển Bỉ thiếu một thủ lĩnh về tinh thần. Mặt khác, một huấn luyện viên đủ tầm để lãnh đạo dàn sao của đội tuyển Bỉ cũng được xem là vấn đề của họ ở thời điểm hiện tại.
Danh sách cầu thủ tham dự Euro 2016 của các đội bóng bảng E:
Đội tuyển Bỉ:
Thủ môn: Thibaut Courtois (Chelsea), Jean-Francois Gillet (Mechelen), Simon Mignolet (Liverpool).
Hậu vệ: Toby Alderweireld (Tottenham), Jason Denayer (Galatasaray), Bjorn Engels (Club Bruges), Nicolas Lombaerts (Zenit), Jordan Lukaku (Oostende), Thomas Meunier (Club Bruges), Thomas Vermaelen (Barcelona), Jan Vertonghen (Tottenham).
Tiền vệ: Moussa Dembele (Tottenham), Marouane Fellaini (Manchester United), Radja Nainggolan (Roma), Axel Witsel (Zenit St Petersburg).
Tiền đạo: Michy Batshuayi (Marseille), Christian Benteke (Liverpool), Yannick Carrasco (Atletico Madrid), Kevin De Bruyne (Manchester City), Eden Hazard (Chelsea), Romelu Lukaku (Everton), Dries Mertens (Napoli), Divock Origi (Liverpool).
Đội tuyển Italia:
Thủ môn: Gianluigi Buffon (Juventus), Federico Marchetti (Lazio), Salvatore Sirigu (Paris Saint-Germain)
Hậu vệ: Andrea Barzagli (Juventus), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Angelo Ogbonna (West Ham), Matteo Darmian (Manchester United), Mattia De Sciglio (Milan)
Tiền vệ: Daniele De Rossi (Roma), Alessandro Florenzi (Roma), Emanuele Giaccherini (Bologna), Thiago Motta (Paris Saint-Germain), Marco Parolo (Lazio), Stefano Sturaro (Juventus), Antonio Candreva (Lazio)
Tiền đạo: Eder (Inter), Ciro Immobile (Torino), Lorenzo Insigne (Napoli), Graziano Pelle (Southampton), Simone Zaza (Juventus), Federico Bernardeschi (Fiorentina), Stephan El Shaarawy (Roma)
Đội tuyển Cộng hòa Ireland:
Thủ môn: Shay Given (Stoke), Darren Randolph (West Ham), Keiren Westwood (Sheffield Wednesday).
Hậu vệ: Seamus Coleman (Everton), Cyrus Christie (Derby), Ciaran Clark (Aston Villa), Richard Keogh (Derby), John O'Shea (Sunderland), Shane Duffy (Blackburn), Stephen Ward (Burnley).
Tiền vệ: Aiden McGeady (Sheffield Wednesday), James McClean (West Brom), Glenn Whelan (Stoke), James McCarthy (Everton), Jeff Hendrick (Derby), David Meyler (Hull), Stephen Quinn (Reading), Wes Hoolahan (Norwich), Robbie Brady (Norwich), Jonathan Walters (Stoke).
Tiền đạo: Robbie Keane (LA Galaxy), Shane Long (Southampton), Daryl Murphy (Ipswich).
Đội tuyển Thụy Điển:
Thủ môn: Andreas Isaksson (Kasimpasa), Robin Olsen (Copenhagen), Patrik Carlgren (AIK).
Hậu vệ: Ludwig Augustinsson (Copenhagen), Erik Johansson (Copenhagen), Pontus Jansson (Torino), Victor Lindelof (Benfica) Andreas Granqvist (Krasnodar), Mikael Lustig (Celtic), Martin Olsson (Norwich).
Tiền vệ: Jimmy Durmaz (Olympiakos), Albin Ekdal (Hamburg), Oscar Hiljemark (Palermo), Sebastian Larsson (Sunderland), Pontus Wernbloom (CSKA Moscow), Erkan Zengin (Trabzonspor), Oscar Lewicki (Malmo), Emil Forsberg (Leipzig), Kim Kallstrom (Grasshoppers).
Tiền đạo: Marcus Berg (Panathinaikos), John Guidetti (Celta Vigo), Zlatan Ibrahimovic (PSG), Emir Kujovic (Norrkoping).
Duy Duy





