11:06, 17/06/2016

Tam sư: Thay đổi hay là "chết"?

Có lẽ đó là suy nghĩ của huấn luyện viên Roy Hodgson của đội tuyển Anh, sau khi hiệp 1 với đội tuyển xứ Wales chấm dứt. Bỏ qua cá tính bảo thủ thường thấy của các huấn luyện viên người Anh, bỏ qua những quan điểm cá nhân...

Có lẽ đó là suy nghĩ của huấn luyện viên Roy Hodgson của đội tuyển Anh, sau khi hiệp 1 với đội tuyển xứ Wales chấm dứt. Bỏ qua cá tính bảo thủ thường thấy của các huấn luyện viên người Anh, bỏ qua những quan điểm cá nhân, đối mặt với viễn cảnh Tam sư phải nhục nhã “cuốn gói” về nước sớm tại vòng chung kết Euro 2016, đối mặt với viễn cảnh chiếc ghế huấn luyện viên “bốc hơi”, Roy Hodgson đã phải đối mặt với lựa chọn. Hoặc thay đổi để tìm đường sống, hoặc tiếp tục bảo thủ với một tia hi vọng le lói, với cái giá có thể mất đi tất cả, một cái “chết” đã được dự báo trước.

 

Daniel Sturridge và Jamie Vardy đã giúp đội tuyển Anh lật ngược thế cờ trước đội tuyển xứ Wales sau khi vào sân từ băng ghế dự bị.
Daniel Sturridge và Jamie Vardy đã giúp đội tuyển Anh lật ngược thế cờ trước đội tuyển xứ Wales sau khi vào sân từ băng ghế dự bị.


Sự bảo thủ của huấn luyện viên Roy Hodgson đã thể hiện ở chỗ ông vẫn sử dụng nguyên đội hình đã hòa chật vật với đội tuyển Nga để tiếp đội tuyển xứ Wales. Điểm thay đổi duy nhất đó là chuyển nhiệm vụ đá phạt góc từ Harry Kane sang cho Wayne Rooney. Ý tưởng của huấn luyện viên Roy Hodgson đó là sử dụng những nhân sự có phong cách tấn công gần giống nhau ở trên hàng công, với mục đích họ có thể phối hợp với nhau ăn ý ơn. Bởi vậy hệ thống tấn công với những Harry Kane, Adam Lallana, Eric Dier, Dele Alli, Raheem Sterling được sử dụng một cách triệt để. Đó là chưa kể tới Kyle Walker và Danny Rose ở hai biên. Có vẻ như Roy Hodgson đang “Tottenham” hóa đội tuyển Anh với một đội hình xuất phát có tới 5 cầu thủ của Tottenham. Ý tưởng là không tồi, nhưng sự cứng nhắc trong việc thay đổi đội hình vẫn là một điểm yếu chết người của vị huấn luyện viên này.


Trên thực tế, với sự ăn ý của các cầu thủ thuộc biên chế Tottenham trên sân, đội tuyển Anh đã có một thế trận không hề tệ ở khu vực giữa sân. Đội tuyển Anh dễ dàng ngăn chận các cầu thủ xứ Wales ở trước khung thành, dễ dàng chiếm lĩnh khu vực giữa sân, dồn ép đội tuyển xứ Wales về phía sân nhà. Ngay cả bàn thắng của Gareth Bale cũng chỉ từ một cú sút phạt cách khung thành tới 30m, và đó là một sai lầm của thủ môn Joe Hart. Nhưng đó chỉ là ở khu vực giữa sân, còn trên mặt trận tấn công, đội tuyển Anh lại thể hiện sự bế tắc với bộ 3 Harry Kane, Adam Lallana và Raheem Sterling. Harry Kane và Adam Lallana tỏ ra phối hợp với nhau khá tốt, nhưng điểm quan trọng nhất của một tiền đạo đó là dứt điểm ghi bàn thì họ lại hoàn toàn làm không được. Adam Lallana qua nóng vội và thiếu bình tĩnh trong những pha dứt điểm. Harry Kane lại cho thấy cầu thủ này không hoàn thành vai trò một tiền đạo cắm, không thể xoay xở một khi bị các cầu thủ phòng ngự cao to kèm chặt trong vòng cấm địa. Sở trường của Harry Kane đó là đá hơi lệch biên, tân dụng kĩ thuật cá nhân xâm nhập vòng cấm địa dứt điểm chứ không phải là chớp thời cơ trong những không gian nhỏ. Và đặc biệt vô hại chính là Raheem Sterling với những pha bỏ lỡ thời cơ đến khó tin, và lối đá thiên về cá nhân, hầu như chỉ có chạy và… mất bóng.


Sau hiệp 1 bế tắc và bị đội tuyển xứ Wales dẫn trước 1-0, huấn luyện viên Roy Hodgson bắt buộc phải có sự lựa chọn. Hoặc kiên trì với sự lựa chọn của mình, vẫn tiếp tục sử dụng Harry Kane làm tiền đạo mũi nhọn trên hàng công, tiếp tục để Adam Lallana và Raheem Sterling ở 2 cánh. Hoặc phải lập tức thay đổi bởi nếu thua trận trước xứ Wales, đội tuyển Anh sẽ rất có khả năng sẽ bị loại khỏi Euro 2016 ngay từ vòng bảng. Đứng trước viễn cảnh của sự thất bại mà rất có thể sẽ được đánh giá là vết nhơ, sự sỉ nhục trong sự nghiệp huấn luyện, sự bảo thủ của huấn luyện viên Roy Hodgson phải nhường bước cho những thay đổi. Việc vị huấn luyện viên này quyết đoán thay cả Harry Kane và Raheem Sterling ngay từ đầu hiệp 2 bằng cặp Daniel Sturridge và Jamie Vardy, sau đó là thay Adam Lallana bằng Marcus Rashford đã thực sự làm người ta ngạc nhiên, bởi đó không phải là điều mà Roy Hodgson hay làm.


Nhưng quả thật, sự thay đổi đã cứu lại đội tuyển Anh, đã cứu lại chính bản thân Roy Hodgson. Không thể nói là Daniel Sturridge và Jamie Vardy chơi hay hơn Harry Kane và Adam Lallana, nhưng trên thực tế, cặp đôi Daniel Sturridge và Jamie Vardy đã chứng tỏ họ phù hợp với lối chơi của đội tuyển Anh ở thời điểm hiện tại hơn. Và đặc biệt, họ có cái mà Harry Kane và Adam Lallana không có, đó là sự bình tĩnh, một cái đầu lạnh cần thiết. Khả năng xoay xở, chớp thời cơ trong không gian hẹp của Jamie Vardy đã được thể hiện bằng pha ngã người sút bóng nhanh như chớp trước khung thành gỡ hòa cho đội tuyển Anh. Khả năng đi bóng trong không gian hẹp và sự cái đầu lạnh của Daniel Sturridge chính là nhân tố quyết định cho bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1 của cầu thủ này. Với khả năng cấp bóng rất tốt của hàng tiền vệ đội tuyển Anh, khi đối đầu một đối thủ có hệ thống phòng ngự dày đặc như đội tuyển xứ Wales, sự bình tĩnh và nắm bắt thời cơ mới là mấu chốt để có được bàn thắng.


Sức trẻ của Marcus Rashford, khả năng chớp thời cơ của Jamie Vardy, và cái đầu lạnh của Daniel Sturridge đã giúp cho hàng công của đội tuyển Anh trở nên sắc bén hơn bao giờ hết. Đây hoàn toàn là bộ khung tấn công có khả năng chuyển hóa cơ hội mà hàng tiền vệ đội tuyển Anh tạo ra thành bàn thắng tốt nhất ở thời điểm hiện tại. Vấn đề là, liệu huấn luyện viên Roy Hodgson có chịu chấp nhận thực tế, phải thay đổi suy nghĩ cá nhân, hay vẫn cương quyết làm việc theo tính cách bảo thủ của mình. Thay đổi hay là “chết”, có lẽ đó không phải là câu nói suông đối với đội tuyển Anh ở thời điểm hiện tại.


Duy Duy