12:06, 17/06/2016

Pháp thắng, nhưng không thấy bóng dáng của nhà vô địch

Đội tuyển Pháp đã chiến thắng trước Albania với tỉ số 2-0, trở thành đội bóng đầu tiên tại Euro 2016 giành một suất đi vào vòng trong. Nhưng điều đáng nói ở đây là, với một thế trận hầu như một chiều, với một đội hình có chất lượng vượt trội, đội tuyển Pháp lại có một trận đấu quá chật vật trước đội tuyển Albania.

Đội tuyển Pháp đã chiến thắng trước Albania với tỉ số 2-0, trở thành đội bóng đầu tiên tại Euro 2016 giành một suất đi vào vòng trong. Nhưng điều đáng nói ở đây là, với một thế trận hầu như một chiều, với một đội hình có chất lượng vượt trội, đội tuyển Pháp lại có một trận đấu quá chật vật trước đội tuyển Albania. Tuy thắng, nhưng những người hâm mộ đội tuyển Pháp lại không thấy được bóng dáng của một nhà vô địch.

 

Antoine Griezmann đã “cứu” lại một trận thắng cho đội tuyển Pháp bằng một bàn thắng ở phút 90.
Antoine Griezmann góp công giúp Pháp giành chiến thắng khó nhọc ở những phút cuối


Lí do mà người hâm mộ không hài lòng đối với đội tuyển Pháp, đó là với một đội hình nhiều ngôi sao như vậy, đối đầu với một đội tuyển Albania được đánh giá thấp hơn rất nhiều, mãi tới phút 90 đội tuyển Pháp mới có được bàn thắng mở tỉ số khá may mắn do Antoine Griezmann ghi. Bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 sau đó mấy phút của Dimitri Payet thực chất chỉ là một “món hàng khuyến mãi” do các cầu thủ đội tuyển Albania dâng cao với hi vọng mong manh tìm được bàn thắng cân bằng tỉ số. Một trận thắng chật vật như vậy trước một đối thủ yếu, và trên hết, sự hỗn loạn về sơ đồ lẫn nhân sự của huấn luyện viên Didier Deschamps mới thực sự là điều làm cho người ta lo lắng.


Bước vào trận đấu với đội tuyển Albania, huấn luyện viên Didier Deschamps đã có nhiều sự thay đổi trên hàng công của đội tuyển Pháp. Đó là việc sử dụng ngay từ đầu 2 cầu thủ trẻ Anthony Martial và Kingsley Coman, đồng thời điều chỉnh vị trí của Dimitri Payet thay vì xuất phát từ cánh thì được chuyển vào đá ở vị trí tiền vệ kiến thiết ở giữa sân. Như vậy đội tuyển Pháp sẽ đá với 3 mũi nhọn là Anthony Martial, Kingsley Coman ở 2 cánh, Olivier Giroud đá cắm và Dimitri Payet hộ công ở phía sau. Ý tưởng của huấn luyện viên Didier Deschamps đó là quyết tâm giành được một trận thắng trước đội tuyển Albania, tận dụng sức trẻ và tốc độ của Anthony Martial và Kingsley Coman, đặt lên vai Dimitri Payet một vai trò quan trọng hơn đó là chịu trách nhiệm về tổ chức tấn công, là nhạc trưởng thực sự của đội tuyển Pháp. Và đáng tiếc, ý tưởng của Didier Deschamps đều thất bại.


Thấy rõ nhất trong suốt thời gian bộ 3 Anthony Martial - Kingsley Coman - Olivier Giroud thi đấu ở trên sân đó là sự cứng nhắc, thiếu hẳn đi tính mềm mại, uyển chuyển cần thiết để có thể xuyên phá một hàng phòng thủ được tổ chức rất tốt của đội tuyển Albania. Anthony Martial và Kingsley Coman không hề dở, mà ngược lại đều là những tài năng trẻ xuất chúng của bóng đá Pháp, nhưng việc lần đầu tiên được tham dự một vòng chung kết Euro, lại gánh lên vai một sự kì vọng quá lớn từ phía đội bóng lẫn từ phía khán giả đã khiến cho đôi chân của họ trở nên “nặng như chì”. Anthony Martial đã không còn những cú che bóng qua người điệu nghệ như khi đá ở Manchester United, Kingsley Coman đã không còn những cú bứt tốc đầy thông minh xuyên phá vào khe hở hệ thống phòng ngự đối phương như khi đá ở Bayern Munich. Cộng thêm một Olivier Giroud vẫn chứng tỏ mình là một “chân gỗ” thực sự, bộ 3 tấn công của đội tuyển Pháp tỏ ra rất dễ bị bắt bài và chia cắt lẫn nhau.


Còn đối với Dimitri Payet, cầu thủ này vẫn chơi hay, nhưng huấn luyện viên Didier Deschamps đã quên một điểm quan trọng, đó chính là thói quen chơi bóng. Dimitri Payet đã quá quen thuộc với lối chơi xuất phát từ biên, sau đó mới di chuyển vào giữa sân hoặc xâm nhập vòng cấm địa, điều này đã được định hình trong một khoảng thời gian rất dài. Muốn một cầu thủ thi đấu ở một ví trí hoàn toàn mới, thay đổi tất cả những thói quen của mình, đó là việc cần phải có thời gian. Bởi vậy khi phải chơi ở giữa sân, một ví trí mà Dimitri Payet hoàn toàn lạ lẫm, sự định hình không gian và chiến thuật của Dimitri Payet là hoàn toàn bị đảo lộn, hệ quả đó là cầu thủ này chơi thiếu hiệu quả hẳn, không thể phối hợp tốt với bộ 3 tấn công ở trên. Việc đội tuyển Pháp tung ra tới 15 cú dứt điểm, nhưng không trúng đích cú nào trong khoảng thời gian huấn luyện viên Didier Deschamps sử dụng hệ thống tấn công này, đã cho thấy tính không hiệu quả một cách rất rõ ràng của nó.


Việc thay toàn bộ bộ 3 tấn công này bằng Paul Pogba, Antoine Griezmann và Gignac ở trong hiệp 2, đồng thời trả Dimitri Payet về lại vị trí sở trường ở cánh đã giúp cho đội tuyển Pháp có sự cải thiện rất rõ ràng trên mặt trận tấn công. Những đường phát động tấn công từ xa với độ chính xác cao của Paul Pogba, những cú xuyên phá từ biên vào của Dimitri Payet, sự di chuyển linh hoạt và mềm mại của Antoine Griezmann đã giúp cho hệ thống tấn công của đội tuyển Pháp trở nên biến hóa, đa dạng hơn rất nhiều. Tuy bàn thắng mở tỉ số ở phút 90 của Antoine Griezmann có phần may mắn từ một pha sơ hở trong việc kèm người của các cầu thủ phòng ngự đội tuyển Albania, nhưng đó cũng là hệ quả từ việc hệ thống tấn công của đội tuyển Pháp làm việc hiệu quả hơn, “xoay” các cầu thủ phòng ngự đội tuyển Albania liên tục khiến cho họ để lộ ra sơ hở.


Thay đổi một hệ thống đang được vận hành trơn tru một cách triệt để là điều tối kị trong một giải đấu lớn, ấy thế mà huấn luyện viên Didier Deschamps đã làm và suýt phải trả giá. Để trở thành một nhà vô địch, đòi hỏi phải có một hệ thống vận hành trơn tru, đạt hiểu quả cao và các vị trí đều phù hợp. Nhưng đó hiện tại lại đang là điểm yếu của đội tuyển Pháp. Những Paul Pogba, Antoine Griezmann có thể chơi không được tốt ở một số thời điểm, có thể thay thế từng người vào từng thời điểm để tạo nên sức mạnh và sự tươi mới trong lối chơi, nhưng không thể thay thế một cách triệt để, để rồi thay đổi cả một phong cách vẫn mang lại chiến thắng cho đội tuyển Pháp, đổi lại một sự hỗn loạn không cần thiết. Để trở thành một nhà vô địch, đội tuyển Pháp cần có một lối chơi lẫn những nhân sự ổn định, bởi vòng chung kết Euro không phải là nơi cho những thử nghiệm. Vẫn có được thắng lợi, vẫn vào được vòng trong, nhưng đội tuyển Pháp vẫn chưa tạo được lòng tin cũng như hình ảnh của một nhà vô địch trong lòng người hâm mộ.


Duy Duy