11:06, 27/06/2016

Nước mắt của sự tiếc nuối

Trong câu chuyện xung quanh bàn cà phê sáng qua, anh bạn đồng nghiệp yêu bóng đá cứ chép miệng tiếc nuối rằng: Tại sao lại để cho Lionel Messi đá penalty trong trận chung kết Copa America 2016?!

Trong câu chuyện xung quanh bàn cà phê sáng qua, anh bạn đồng nghiệp yêu bóng đá cứ chép miệng tiếc nuối rằng: Tại sao lại để cho Lionel Messi đá penalty trong trận chung kết Copa America 2016?!


Lời trách cứ ấy là có lý khi cú sảy chân của Messi đã khiến Argentina mất chức vô địch Copa America 2016 vào tay Chile, cho dù trước đó anh đã tỏa sáng với 5 bàn thắng và đóng góp 4 pha kiến tạo cho đội nhà để tiến tới trận chung kết của giải.

 


Lời trách cứ ấy cũng có lý khi biết rằng trong 2 năm qua, kể từ sau World Cup 2014, chủ nhân của Quả bóng Vàng 2015 đã 9 lần đá hỏng các quả 11m ở các giải đấu.


Để rồi, đằng sau thất bại của Messi, đằng sau thất bại của tuyển Argentina là lời tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế của cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 2015.


Messi đã rơi giọt nước mắt sau trận đấu ấy. Bao nhiêu vinh quang ở câu lạc bộ, bao nhiêu danh hiệu cá nhân của anh giờ đây có lẽ cũng chẳng bằng 1 danh hiệu cùng với đội tuyển Argentina. Vậy mới thấy, màu áo tuyển quốc gia mới thiêng liêng đến nhường nào. Vậy mới thấm thía cái khát khao đến cháy bỏng của Cristiano Ronaldo khi nói với giới truyền thông trước trận đấu loại trực tiếp giữa Bồ Đào Nha với Croatia ở Euro 2016, rằng: “Tôi chỉ muốn có một danh hiệu với Bồ Đào Nha”. Ngẫm ra, cho dù là kình địch lớn của nhau trên mọi đấu trường sân cỏ hay cuộc đua tranh danh hiệu cá nhân thì Messi nào có khác gì Ronaldo đâu, khi 2 tiền đạo thay phiên nhau thống trị 8 danh hiệu Quả bóng Vàng gần nhất đi mãi mà chưa chạm tới cái đích cuối cùng ở cấp độ đội tuyển. Trước đó, tại vòng bảng Euro 2016, chẳng phải Ronaldo cũng đá hỏng quả 11m trong trận hòa 1-1 trước Áo và bị chỉ trích khá nhiều đấy sao!


Chỉ khác là từ đây, trong khi Ronaldo vẫn phải bước qua áp lực, bước qua truyền thông và dư luận, bước qua chính mình để đi đến cái đích cuối cùng với đội tuyển quốc gia, trước mắt là Euro 2016, thì Messi đã tự kết thúc và bước ra khỏi giấc mơ ấy, dù là một cái kết không trọn vẹn khi anh giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế. Có thể rồi đây anh sẽ còn đeo đẳng cảm giác tiếc nuối sau trận đấu sáng qua, nhưng cũng từ đây, anh sẽ chẳng còn phải chịu sức ép ấy nữa.  


Âu cũng là điều tiếc nuối cho tuyển Argentina, cho cả bóng đá quốc tế khi từ đây sẽ không còn sự hiện diện của tiền đạo xuất sắc nhất thế giới ở những cuộc đụng độ đỉnh cao; tiếc nuối cho cán cân so sánh bộ đôi Messi - Ronaldo, dĩ nhiên là ở cấp độ đội tuyển, sau khi anh đã không thể vượt qua mình sau những thất bại liên tiếp, những mệt nhoài trên sân cỏ.


B.T