
Cuối cùng vòng chung kết Euro 2016 đã có 8 cái tên vào vòng tứ kết, đó là: Ba Lan, Bồ Đào Nha, xứ Wales, Bỉ, Đức, Italia, Pháp và Iceland. Có một số điểm nhấn đáng lưu ý ở vòng 1/8 này.
Cuối cùng vòng chung kết Euro 2016 đã có 8 cái tên vào vòng tứ kết, đó là: Ba Lan, Bồ Đào Nha, xứ Wales, Bỉ, Đức, Italia, Pháp và Iceland. Có một số điểm nhấn đáng lưu ý ở vòng 1/8 này.
1. Lối đá chắc chắn, phòng ngự phản công vẫn xuất hiện ở khá nhiều trận đấu, và ít nhất đã tạo nên sự thành công cho 4/8 trận đấu ở vòng 1/8. Tiêu biểu là trận đấu giữa đội tuyển Croatia và Bồ Đào Nha, hoặc giữa tuyển Anh và tuyển Iceland. Đối đầu với đội bóng được đánh giá cao hơn, không chỉ là một Iceland được coi là “nhược tiểu” so với ông lớn Anh, ngay cả một “Brazil châu Âu” như đội tuyển Bồ Đào Nha cũng phải chọn lối đá phòng ngự phản công trước một Croatia đang có một thế hệ vàng với những Luka Modric, Ivan Rakitic, Mario Mandzukic… đều là những cầu thủ tấn công hàng đầu thế giới. Và thực tế đã chứng minh, đó là sự lựa chọn đúng đắn khi tuyển Iceland đã vượt qua tuyển Anh, và tuyển Bồ Đào Nha vượt qua tuyển Croatia với lối đá chắc chắn, phòng thủ phản công hợp lý.
![]() |
| Đội tuyển Iceland là bất ngờ lớn nhất ở kỳ Euro 2016 |
2. Các thế lực lớn của bóng đá châu Âu vẫn chứng tỏ được mình. Sau rất nhiều nghi ngại về phong độ và chất lượng thi đấu ở vòng đấu bảng, các thế lực lớn của bóng đá châu Âu như: Pháp, Đức, Italia… và thậm chí là thế lực mới nổi là đội tuyển Bỉ đã chứng tỏ được sức mạnh vượt trội của mình trước những đối thủ được đánh giá yếu hơn. Đội tuyển Pháp với sự tỏa sáng của các ngôi sao đã vượt qua đội tuyển Ireland; đội tuyển Đức vượt qua đội tuyển Slovakia dễ dàng với thế trận vượt trội; đội tuyển Bỉ đè bẹp “ngựa ô” Hungary với tỉ số 4-0; tuyển Italia với chiến thuật hợp lý vượt qua đương kim vô địch Euro là đội tuyển Tây Ban Nha. Điều mà các thế lực lớn của châu Âu có chính là những ngôi sao, hoặc những chuyên gia chiến thuật hàng đầu thế giới, và đó cũng là điểm tựa để những đội bóng này vượt qua vòng 1/8, tiến vào tứ kết.
3. Ngày tàn của tiki-taka. Thất bại 0-2 của đội tuyển Tây Ban Nha trước đội tuyển Italia có thể xem như là lời cáo chung của chiến thuật tiki-taka, lối đá đã đưa Tây Ban Nha thống trị cả thế giới với ngôi vị cao nhất tại World Cup 2010, cũng như Euro 2008, 2012. Bất cứ chiến thuật nào, dù hay đến mấy cũng sẽ có lúc được “giải mã” hoàn toàn, và sau khi làm mưa làm gió trên toàn thế giới với đội tuyển Tây Ban Nha ở cấp độ đội tuyển quốc gia, hoặc Barcelona, thậm chí là Bayern Munich sau này ở cấp độ câu lạc bộ, thì sự thất bại của Barcelona và Bayern Munich tại Champions League, cũng như trận đại bại của tuyển Tây Ban Nha trước Italia tại vòng 1/8 Euro 2016 đã cho thấy giới hạn của tiki-taka. Hoàn toàn bất lực trước một Italia phòng thủ quá hay, tiki-taka của đội tuyển Tây Ban Nha có thể nói đã bị bóp chết ngay từ khu vực giữa sân. Đội tuyển Tây Ban Nha bị loại, Huấn luyện viên Vicente del Bosque từ chức, có thể nói đó là ngày tàn của tiki-taka và cần có thời gian để tuyển Tây Ban Nha tái thiết hoàn toàn.
4. Đội tuyển Anh lại gây thất vọng. Gánh vác rất nhiều kỳ vọng của người hâm mộ, đội tuyển Anh tham gia vòng chung kết Euro 2016 với một thế hệ cầu thủ trẻ được đánh giá rất tài năng. Nhưng lại một lần nữa, đội tuyển Anh lại gây thất vọng với những màn thi đấu cực kỳ nhạt nhòa. Sau khi khá chật vật mới vượt qua được vòng bảng, tưởng như may mắn đã mỉm cười với đội tuyển Anh khi họ chỉ phải gặp một Iceland “nhược tiểu” ở vòng 1/8. Iceland có dân số 320.060 người, không có giải đấu bóng đá chuyên nghiệp nào, cầu thủ đội tuyển đa phần đều xem bóng đá là nghề tay trái; còn Anh có dân số hơn 50 triệu người, Premier League được đánh giá là giải đấu chuyên nghiệp hàng đầu thế giới. So sánh khập khiễng như thế, ấy vậy mà đội tuyển Iceland đã trình diễn một lối chơi khoa học, hợp lý để lội ngược dòng thắng đội tuyển Anh với tỷ số 2-1. Đây có thể xem là cú sốc lớn nhất của Euro 2016.
5. Sự trỗi dậy của những đội tuyển lần đầu tham dự Euro 2016. Vòng 1/8 đã chứng kiến sự góp mặt của khá nhiều đội tuyển lần đầu tiên tham dự một vòng chung kết Euro, đó là xứ Wales, Iceland, Bắc Ireland, Slovakia. Và bất ngờ là có tới 2 đội lọt tiếp vào vòng tứ kết là xứ Wales và Iceland. Điều đó cho thấy, sự chênh lệch về mặt trình độ giữa các đội bóng đã được thu hẹp khá nhiều, việc đội được đánh giá yếu hơn có thể vượt qua được những đội bóng mạnh đã không phải là chuyện gì quá kỳ lạ trong bóng đá hiện đại. Chất lượng cầu thủ, chiến thuật thi đấu, sự đoàn kết trong nội bộ đã san lấp được rất nhiều sự chênh lệch giữa các nền bóng đá với nhau.
Euro 2016 đã đi tới những vòng thi đấu cuối cùng, đã có những trận đấu mãn nhãn, nhiều bàn thắng, đã có những cú sốc xảy ra và cả những sự chia tay đáng tiếc đầy nước mắt. Chính những điều đó đã mang lại thành công cho một kỳ Euro tổ chức trên đất Pháp.
Trần Khánh





