11:06, 22/06/2016

Kiêu binh tất bại

Thế là thủ thành De Gea đã phải vào lưới nhặt bóng, kết thúc kỉ lục giữ sạch lưới trong 735 phút liên tiếp tại các kì Euro của đội tuyển Tây Ban Nha.

Thế là thủ thành De Gea đã phải vào lưới nhặt bóng, kết thúc kỉ lục giữ sạch lưới trong 735 phút liên tiếp tại các kì Euro của đội tuyển Tây Ban Nha. Nhưng đáng buồn là, cái ngày mà đội tuyển Tây Ban Nha kết thúc kỉ lục, cũng là ngày mà đội tuyển Tây Ban Nha nhận lấy một thất bại khá cay đắng, mà nguyên nhân có thể dùng một câu nói trong binh pháp cổ để hình dung, đó là “kiêu binh tất bại”.

 

Đội tuyển Tây Ban Nha rất có thể sẽ phải trả giá đắt cho trận thua trước đội tuyển Croatia.
Đội tuyển Tây Ban Nha rất có thể sẽ phải trả giá đắt cho trận thua trước đội tuyển Croatia.

 

 
Gọi là một thất bại cay đắng bởi bước vào trận đấu với đội tuyển Croatia, đội tuyển Tây Ban Nha đã có được khá nhiều lợi thế. Ở trong trận đấu cuối cùng tại bảng D, đội tuyển Croatia với 4 điểm sau 2 lượt trận đã chắc 1 suất vào vòng trong, vì giữ sức cho cầu thủ, vì để các cầu thủ chủ chốt tránh nhận thêm thẻ phạt khiến cho không thể thi đấu ở vòng sau, huấn luyện viên Ante Cacic đã có tới 5 sự thay đổi trong đội hình ra sân so với trận gặp Cộng hòa Czech. Đó là đội trưởng Modric cùng với các cầu thủ Vida, Strinic, Brozovic và Mandzukic được thay thế bằng những cái tên dự bị là Vrsaljko, Jedvaj, Rog, Pjaca và Kalinic. Trước một đội tuyển Croatia không có được những cầu thủ tốt nhất, không có sự thi đấu của nhạc trưởng Modric, đội tuyển Tây Ban Nha ra sân với đội hình mạnh nhất đã thắng đậm đội tuyển Thổ Nhĩ Kì. Với sự chênh lệch về lực lượng như vậy, đội tuyển Tây Ban Nha đã có được một thế trận vượt trội, có bàn thắng từ khá sớm, mới phút thứ 7, do Alvaro Morata dứt điểm từ đường kiến tạo của Cesc Fabregas. Với nhiều sự thuận lợi như vậy, ấy thế mà cuối cùng đội tuyển Tây Ban Nha lại thua ngược 1-2 trước đội tuyển Croatia, thử hỏi có thất bại nào có thể cay đắng hơn?
 
“Kiêu binh tất bại” là một “chân lí” trong binh pháp cổ, để chỉ một điều tối kị trong chiến tranh không thể phạm phải, nếu không muốn bại trận, đại ý chính là kiêu ngạo, chủ quan, khinh địch thì nhất định sẽ gặp thất bại. Trên sân bóng, cũng có thể xem đó là một chiến trường thu nhỏ, và “chân lí” trên vẫn đúng. Đó cũng là nguyên nhân chính khiến cho đội tuyển Tây Ban Nha đã thua ngược trước đội tuyển Croatia, dù cho được đánh giá là vượt trội hơn nhiều. Chính sự kiêu ngạo, chủ quan khinh thường đối thủ của đội tuyển Tây Ban Nha đã như một liều thuốc độc ngấm dần trong vô hình, để rồi khi nó phát tác, bệnh đã không thể cứu. Nhưng sự chủ quan đó có đến từ huấn luyện viên Del Bosque của đội tuyển Tây Ban Nha không? Điều đó chắc chắn không, bởi chính ông đã tung ra đội hình mạnh nhất để tiếp đội tuyển Croatia, quyết tâm để Tây Ban Nha chiến lấy ngôi đầu bảng D để có được lợi thế ở vòng trong của Del Bosque là có thể thấy được. Nhưng huấn luyện viên quyết tâm, cũng không có nghĩa là cầu thủ cũng sẽ quyết tâm.
 
Sau bàn thắng mở tỉ số từ phút thứ 7 của Alvaro Morata, có thể thấy rất rõ tâm lí chủ quan, thi đấu như là đã chắc thắng 100% thể hiện khá rõ trong từng bước chạy của các cầu thủ Tây Ban Nha. Với trình độ và sự ăn ý của các cầu thủ Tây Ban Nha, họ dễ dàng đè ép các cầu thủ đội tuyển Croatia về sân nhà, có những thời điểm khống chế tới 70% thời lượng kiểm soát bóng. Nhưng trong vô hình, đội tuyển Tây Ban Nha đã tự đưa thế trận theo hướng mà đội tuyển Croatia mong muốn, đó là phòng thủ phản công rình rập chờ đợi cơ hội, đưa các cầu thủ Tây Ban Nha vào tâm lí chủ quan khi thấy tất cả đều đang quá thuận lợi với họ. Chính sự chủ quan khinh địch đã làm cho những Sergio Ramos, Gerard Pique, Sergio Busquets… và thậm chí là thủ thành De Gea đều thi đấu như đang… mơ ngủ, dễ dàng bị các cầu thủ đội tuyển Croatia vượt qua khi tung những cú đấm quyết định vào thời điểm cuối mỗi hiệp.
 
Nếu nhìn thời lượng kiểm soát bóng, có lẽ ai cũng nghĩ đây là một trận đấu hoàn toàn nghiêng về phía đội tuyển Tây Ban Nha, nhưng thực ra không phải như vậy. Đội tuyển Croatia đã lái trận đấu theo hướng có lợi cho họ, có lợi cho lối đá phòng thủ phản công mà họ đã xây dựng, và họ đã thành công. Cả trận đấu, đội tuyển Tây Ban Nha sút 15 lần, trúng đích 3 lần, ghi được 1 bàn thắng; trong khi đó đội tuyển Croatia sút 13 lần, trúng đích 4 lần, ghi được 2 bàn thắng. Những thông số trên cho thấy sự nguy hiểm về mặt tấn công của đội tuyển Croatia là không thua kém gì đội tuyển Tây Ban Nha, thậm chí còn hiệu quả hơn nhiều. Thực ra, điều này không có nghĩa là đội tuyển Tây Ban Nha thua kém cả một đội hình gần ½ là dự bị của đội tuyển Croatia, mà chính sự chủ quan, xem thường đối thủ của các cầu thủ đội tuyển Tây Ban Nha đã tạo điều kiện rất lớn cho huấn luyện viên Ante Cacic thực hiện thành công ý đồ chiến thuật. Một trận thua vì chủ quan, rất có thể sẽ khiến cho đội tuyển Tây Ban Nha phải trả giá đắt. Mất vị trí nhất bảng D, đội tuyển Tây Ban Nha sẽ phải gặp đội tuyển Italia ở vòng 1/8, trong khi đó đội tuyển Croatia chỉ phải gặp đội xếp thứ 3 của bảng B, E hoặc F. Phải gặp một Italia với lối chơi cực kì khó chịu, rất có thể Sergio Ramos phải nuối tiếc quả phạt đền 11m mà mình đã sút hỏng. Trong một giải đấu lớn và khắc nghiệt như Euro, rất rõ ràng không có chỗ cho sự chủ quan, bởi “kiêu binh tất bại”.
 
Duy Duy