
3 trận đấu đầu tiên của vòng 1/8 Euro 2016, tổng cộng có 3 bàn thắng được ghi trong 90 phút thi đấu chính thức, và không có đội nào ghi quá 1 bàn. Có thể nói đây là những con số quá thấp so với kì vọng của người hâm mộ.
3 trận đấu đầu tiên của vòng 1/8 Euro 2016, tổng cộng có 3 bàn thắng được ghi trong 90 phút thi đấu chính thức, và không có đội nào ghi quá 1 bàn. Có thể nói đây là những con số quá thấp so với kì vọng của người hâm mộ. Và điều đáng nói hơn nữa, đó là cảm giác nhàm chán khi xem những trận đấu này, khi mà dường như bóng đá tấn công đã không còn đường sống, và những bức tường thành phòng thủ đang chiếm ưu thế.
 |
| Đội tuyển Bồ Đào Nha vượt qua đội tuyển Croatia được đánh giá cao hơn trong một trận đấu không có cú sút nào trúng đích trong suốt 90 phút thi đấu. |
Nếu có thể sắp xếp chất lượng của 3 trận đấu đầu tiên của vòng 1/8 theo tiêu chuẩn… buồn ngủ, thì ta có thể sắp xếp như sau: Thụy Sĩ – Ba Lan: buồn ngủ, Xứ Wales – Bắc Ireland: rất buồn ngủ, và Bồ Đào Nha – Croatia: vô cùng buồn ngủ. Nhưng thực ra, đối với trận đấu giữa đội tuyển Thụy Sĩ và đội tuyển Ba Lan, người hâm mộ đã dự đoán trước đây là một trận đấu buồn tẻ bởi trên cơ bản lối chơi của cả 2 đội đều dựa trên nền tảng chắc chắn, cẩn trọng để vào được vòng 1/8. Cả Thụy Sĩ lẫn Ba Lan đều là những đội bóng thủng lưới rất ít ở vòng bảng, đội tuyển Thụy Sĩ chỉ thủng lưới 1 bàn, còn đội tuyển Ba Lan thì hoàn toàn giữ sạch mành lưới sau 2 trận vòng loại. 2 đội bóng đều đề cao sự chắc chắn, lối đá đồng đội gặp nhau, vậy người hâm mộ sao có thể trông mong gì về một trận đấu cởi mở, nhiều bàn thắng. Ấy vậy mà trận đấu giữa đội tuyển Thụy Sĩ và đội tuyển Ba Lan lại là trận đấu… đỡ buồn ngủ nhất trong 3 trận mở màn vòng 1/8, bởi đây là trận đấu có tới… 2 bàn thắng chia đều cho mỗi đội, trong đó có một siêu phẩm “xe đạp chổng ngược” của Xherdan Shaqiri.
Trong khi đó, trận đấu mà người hâm mộ mong chờ sẽ cởi mở nhất là trận đấu giữa hai người láng giềng Xứ Wales và Bắc Ireland. Đó là bởi lối đá của 2 đội tuyển này là giống nhau, có rất nhiều cầu thủ thi đấu ở tại Premier League, có thể nói là “thấm đẫm” phong cách đá cống hiến của giải vô địch quốc gia Anh. Bởi vậy, người ta kì vọng sẽ được thấy một trận đấu đôi công cởi mở theo phong cách Premier League, một trận đấu diễn ra với tốc độ cao, với nhiều bàn thắng. Nhưng kì vọng nhiều để rồi lại nhận lấy thất vọng, bởi vì khi xem đội tuyển Xứ Wales và đội tuyển Bắc Ireland thi đấu, người ta lại có cảm tưởng đây là trận đấu giữa 2 câu lạc bộ ở tại Serie A với một nhịp điệu ru ngủ rất đặc trưng. Có thể tóm tắt trận đấu như sau: Đội tuyển Xứ Wales lên bóng, đội tuyển Bắc Ireland phòng thủ phá bóng, đến lượt đội tuyển Bắc Ireland lên bóng, đội tuyển Xứ Wales phòng thủ phá bóng. Cái nhịp điệu ấy cứ lặp đi lặp lại mà không có bất cứ phương án gì khác, không có sự biến hóa gì khác. Cả trận đấu, đội tuyển Xứ Wales sút 7 lần, trúng đích 1 lần; còn đội tuyển Bắc Ireland sút được 6 lần, trúng đích 3 lần. Số cú sút nghèo nàn đã nói lên sự nhàm chán của trận đấu. Nếu không phải hậu vệ đội tuyển Bắc Ireland vô tình đưa bóng vào lưới nhà, thì có lẽ trận đấu phải đi tới bước sút phạt 11m để phân định thắng bại. Bởi thế, không thể xem các cầu thủ thi đấu nhiều ở đâu mà phán đoán được lối chơi của một đội tuyển.
Và cuối cùng, được bình chọn là trận cầu tẻ nhạt nhất, gây buồn ngủ nhất từ đầu Euro 2016 cho đến nay, đó chính là trận đấu giữa đội tuyển Bồ Đào Nha và đội tuyển Croatia. Trận cầu gây buồn ngủ nhất bởi nó kèm theo rất nhiều sự thất vọng, thất vọng bởi đây là trận cầu giữa một đội tuyển Croatia có lối đá tấn công mạnh mẽ, với nhiều ngôi sao tấn công như Luka Modric, Ivan Rakitic, Mario Mandzukic… đối đầu với đội tuyển Bồ Đào Nha được mệnh danh là “Brazil châu Âu” với siêu sao tấn công Cristiano Ronaldo. Thế nhưng kết quả của cuộc đối đầu của những ngôi sao tấn công trên lại là… không có bất cứ cú sút nào trúng đích trong suốt cả 90 phút. Đó còn là kết quả của việc đội tuyển Croatia có thời điểm nắm tới 70% thời lượng kiểm soát bóng, có nghĩa là bóng hầu như chỉ di chuyển trên phần sân của đội tuyển Bồ Đào Nha, thế nhưng trước hệ thống phòng ngự của đội tuyển Bồ Đào Nha, tất cả vẫn chỉ là một con số 0. Huấn luyện viên Fernando Santos đơn giản chỉ áp dụng những gì mà ông đã làm ở đội tuyển Hy Lạp để đưa Hy Lạp tới tứ kết Euro 2012 vào đội tuyển Bồ Đào Nha, và bằng lối chơi phòng ngự ru ngủ, thậm chí là bị đánh giá là xấu xí như vậy, đội tuyển Bồ Đào Nha đã vượt qua được một đội tuyển Croatia được đánh giá cao hơn, tấn công một cách cống hiến. Cho dù là bàn thắng muộn có phần may mắn rất lớn trong đó, nhưng chính lối chơi phòng ngự bóp nghẹt lối đá tấn công của đội tuyển Croatia đã mang đến chiến thắng cho một Bồ Đào Nha “xấu xí”.
Dù cho có bị đánh giá là xấu xí hay không, thì thoạt nhìn bóng đá tấn công đang có rất ít đất sống ở tại Euro 2016. Thay vào đó là những sự thận trọng, chắc chắn, phòng ngự chặt để bảo đảm không thua trước rồi mới tính đến chiến thắng. Nhưng dù muốn hay không, thì thực tế chứng minh lối đá thực dụng đó đã đưa một đội bóng được đánh giá là “chiếu dưới” như Bồ Đào Nha vượt qua được một Croatia đang hừng hực khí thế. Có thể nói, đây cũng là một xu hướng đang khá thịnh hành ở tại châu Âu, khi mà Leicester City lên ngôi vô địch tại Premier League, Atletico Madrid trở thành đối trọng với Real Madrid và Barcelona tại La Liga… Do đó, có lẽ người hâm mộ phải chấp nhận nó như là một xu thế của bóng đá, thay vì bức xúc với nó.
Duy Duy