01:06, 14/06/2016

Đức thắng, nhưng để lộ gót chân Achilles

Đội tuyển Đức đã có trận đấu đầu tiên tại Euro 2016 vô cùng thuận lợi, đó là một chiến thắng 2-0 trước Ukraine. Có thể nói đây là một chiến thắng đã được dự đoán trước, bởi xét về thành tích trong quá khứ lẫn chất lượng đội hình, Đức đều vượt trội so với Ukraine.

Đội tuyển Đức đã có trận đấu đầu tiên tại Euro 2016 vô cùng thuận lợi, đó là một chiến thắng 2-0 trước Ukraine. Có thể nói đây là một chiến thắng đã được dự đoán trước, bởi xét về thành tích trong quá khứ lẫn chất lượng đội hình, Đức đều vượt trội so với Ukraine. Nhưng đằng sau chiến thắng đó là những nỗi lo, bởi tuy thắng, nhưng đội tuyển Đức đã để lộ ra những nhược điểm, để lộ ra gót chân Achilles của người Đức ở hệ thống phòng thủ.

 

Tuy đã lớn tuổi, nhưng Bastian Schweinsteiger vẫn là tấm gương để lớp đàn em tại đội tuyển Đức noi theo.
Tuy đã lớn tuổi, nhưng Bastian Schweinsteiger vẫn là tấm gương để lớp đàn em tại đội tuyển Đức noi theo.


So với Ukraine, chất lượng đội hình của đội tuyển Đức là rất vượt trội. Đội tuyển Đức có rất nhiều ngôi sao trải đều cả 3 tuyến. Những cái tên như Thomas Muller, Mario Gotze… ở hàng tiền đạo; Toni Kroos, Mesut Ozil, Bastian Schweinsteiger… ở hàng tiền vệ; Manuel Neuer, Jerome Boateng, Mats Hummels… ở hệ thống phòng thủ. Tất cả những cái tên đó đều là những trụ cột của các câu lạc bộ hàng đầu thế giới hiện tại, là những cầu thủ mà bất cứ câu lạc bộ nào cũng phải mơ ước. Với một đội hình chất lượng cao như vậy, có lẽ hầu hết những người hâm mộ bóng đá đều sẽ cho rằng đội tuyển Đức sẽ dễ dàng chiến thắng Ukraine, thậm chí là chiến thắng với tỉ số đậm.


Nhưng trên thực tế, đúng là đội tuyển Đức đã thắng, nhưng đó là một chiến thắng khá chật vật, một chiến thắng “toát mồ hôi hột”, một chiến thắng mà bàn mở tỉ số lại đến từ một hậu vệ lần đầu tiên tham dự Euro là Shkodran Mustafi chứ không phải là từ hàng tiền đạo, tiền vệ toàn là những ngôi sao của đội tuyển Đức, và cũng là một chiến thắng để lộ ra gót chân Achilles trong hệ thống phòng thủ của họ, đó là điểm yếu nơi hậu vệ cánh.


Nghe hơi buồn cười khi nói điểm yếu của đội tuyển Đức là ở hàng phòng thủ, nhưng thực tế là như vậy. Cứ xem trong số 7 hậu vệ mà huấn luyện viên Joachim Low mang tới Pháp là biết, những ngôi sao nổi bật ở hàng phòng thủ như Jerome Boateng, Mats Hummels, Emre Can đều là những cầu thủ chuyên đá trung vệ hoặc tiền vệ phòng ngự. Benedikt Howedes, Shkodran Mustafi và Antonio Rudiger cũng không phải là những cầu thủ chuyên đá cánh. Trên thực tế, sở trường đá cánh của đội tuyển Đức chỉ vỏn vẹn 1 cầu thủ là Jonas Hector. Chính bởi vì thiếu hậu vệ cánh nên huấn luyện viên Joachim Low buộc phải để Benedikt Howedes đá cánh, dù cho Benedikt Howedes đá không hề hay ở vị trí này.


Có thể nói, kể từ khi Philipp Lahm giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế, đội tuyển Đức đã không có được sự thay thế xứng đáng ở vị trí hậu vệ cánh. Trong bóng đá hiện đại, đặc biệt là lối chơi của đội tuyển Đức, vị trí hậu vệ cánh có vai trò rất quan trọng, có thể nói hầu như kiêm luôn vai trò của một cầu thủ chạy biên. Một hậu vệ cánh công thủ toàn diện, lên công về thủ nhịp hàng là một mấu chốt quan trọng để một đội bóng mạnh mẽ cả trong phòng thủ lẫn tấn công. Một hậu vệ có thể ngăn chặn đối phương xâm nhập từ cánh vào vòng cấm địa, đồng thời lên tham gia hỗ trợ tấn công hiệu quả thực sự là điều mà đội tuyển Đức đang thiếu.


Trong trận đấu với đội tuyển Ukraine, không ít lần Howedes hoặc Hector bị các cầu thủ tấn công của Ukraine qua mặt, xâm nhập vòng cấm tạo nên sóng gió trước khung thành thủ môn Manuel Neuer. Nếu không nhờ sự xuất sắc của thủ thành Manuel Neuer và trung vệ Jerome Boateng, có lẽ đội tuyển Đức đã phải nhận lấy trái đắng từ sớm, hoặc không thể có được 3 điểm ngay từ trận đấu đầu tiên tại Euro 2016. Rất rõ ràng, đội tuyển Ukraine không có nhân lực có thể so được với đội tuyển Đức ở khu vực giữa sân với những cái tên như Sami Khedira, Toni Kroos, Mesut Ozil… nên đội tuyển Ukraine không thể tạo nên được sức ép ở khu vực giữa sân để phân tán bớt lực phòng thủ ở 2 biên. Điều đó có nghĩa các hậu vệ cánh của đội tuyển Đức có đủ sự tập trung và sức lực cho công việc của họ ở 2 biên, và… họ vẫn để cho các cầu thủ tấn công của đội tuyển Ukraine vượt qua không mấy khó khăn.


Việc phải hỗ trợ cho 2 biên đã khiến cho Sami Khedira, Toni Kroos không thể toàn tâm toàn ý cho mặt trận tấn công, và đó cũng là một phần nguyên nhân khiến cho đội tuyển Đức đã lúng túng trong khâu tấn công một đoạn thời gian khá dài. Nếu đối thủ không phải là một Ukraine có chất lượng đội hình thua xa, mà là một đối thủ có một hàng tiền vệ mạnh hơn, đủ sức tranh chấp với hàng tiền vệ của đội tuyển Đức, thì điểm yếu ở 2 biên chắc chắn sẽ bị khai thác một cách triệt để, và liệu sự xuất sắc của Manuel Neuer có đủ để cho đội tuyển Đức lấp đầy được điểm yếu đó hay không, chắc chắn sẽ là một chuyện phiêu lưu mà huấn luyện viên Joachim Low không muốn mạo hiểm một chút nào.


Với việc Mats Hummels và Antonio Rudiger vẫn chưa hoàn toàn bình phục sau chấn thương, số lượng hậu vệ mà huấn luyện viên Joachim Low có thể lựa chọn càng hạn chế. Nếu Jonas Hector hoặc Benedikt Howedes cũng gặp chấn thương, Joachim Low cũng chỉ còn 1 sự lựa chọn là Emre Can với sự đa năng của cầu thủ này. Nhưng có một thực tế là, dù cho Emre Can đã từng phải đá ở những vị trí như vậy với lí do bất đắc dĩ, thì cầu thủ này cũng thi đấu không hề hay, chỉ đạt ở mức tàm tạm tròn vai. Với một hàng phòng thủ chắp vá như vậy, có lẽ huấn luyện viên Joachim Low sẽ tăng cường việc đánh chặn, phòng thủ từ xa với hàng tiền vệ cực mạnh của mình.


Điểm yếu đã lộ ra, và đây là lúc người Đức thể hiện “chất Đức” để vượt qua nó. Sự lạnh lùng, chính xác và khoa học làm nên thương hiệu của đội tuyển Đức đã được thể hiện một cách trọn vẹn nhất qua bàn nâng tỉ số lên 2-0 của đội trưởng Bastian Schweinsteiger. Và dĩ nhiên, đó chính là tấm gương để các cầu thủ trẻ đội tuyển Đức noi theo.


Duy Duy