
Ở vòng knock-out Euro 2016, đội tuyển Ý đã giành chiến thắng thuyết phục trước nhà đương kim vô địch Tây Ban Nha bằng một lối chơi công thủ toàn diện, chủ động kiểm soát thế trận, khác nhiều so với kiểu phòng thủ phản công sở trường như những trận đấu ở vòng bảng.
Ở vòng knock-out Euro 2016, đội tuyển Ý đã giành chiến thắng thuyết phục trước nhà đương kim vô địch Tây Ban Nha bằng một lối chơi công thủ toàn diện, chủ động kiểm soát thế trận, khác nhiều so với kiểu phòng thủ phản công sở trường như những trận đấu ở vòng bảng.
Một bài học 4 năm về trước cho đoàn quân màu áo thiên thanh khi từ bỏ lối đá catenaccio trứ danh, quyết đá sòng phẳng theo kiểu “đồng banh” với Tây Ban Nha để rồi nhận thất bại thảm hại trong trận chung kết. Chính vì thế, mọi người đều cho rằng gặp Tây Ban Nha ở vòng knock-out, Ý sẽ tiếp tục phát huy lối đá phòng thủ phản công sở trường đã mang lại những chiến thắng ấn tượng cho họ ở vòng bảng. Nhưng ít có ai ngờ được, các cầu thủ Ý lại tiếp cận trận đấu bằng lối chơi tấn công, pressing mạnh mẽ, làm chủ khu vực trung tuyến, rồi liên tiếp tung ra những đường phản công sắc lẹm, gây sóng gió trước thủ thành De Gea của Tây Ban Nha. Azzurri quyết báo thù bằng chiến thuật vượt trội. Các cầu thủ của đội bóng mang danh Bò tót trở nên yếu ớt lạ thường, Huấn luyện viên Vicente Del Bosque trở tay không kịp, và điều gì đến đã đến, 2 bàn thắng của Giorgio Chiellini ở phút 33 và Graziano Pelle ở phút bù giờ đã tiễn Tây Ban Nha về nước sớm.
![]() |
Công bằng mà nói, lối đá của Tây Ban Nha trở nên kém quyến rũ và thiếu hiệu quả từ nhiều năm trước do sự đi xuống của những mắt xích quan trọng trong hệ thống tiki-taka được Del Bosque ưa thích áp dụng trong các trận đấu. Một kết quả xấu đã được báo trước ở World Cup 2014 tại Brazil khi Tây Ban Nha đã bị loại ngay từ vòng đấu bảng. Những cái tên như: Cesc Fabregas, Andres Iniesta, Sergio Ramos, Gerard Pique, David Silva… không còn khiến các đối thủ phải e sợ và dè chừng như trước. Lý do chính là thể lực và tốc độ của các cầu thủ này đã dần đi xuống, việc phối hợp lên bóng tấn công chậm hơn, thiếu sự biến hóa hơn nên không khó bị các đối thủ “cứng cựa” bắt bài, điều này thể hiện rõ nét trong trận gặp Croatia ở vòng bảng hay gặp Ý vừa qua. Nhiều huấn luyện viên và cựu cầu thủ của Tây Ban Nha đã cảnh báo kỷ nguyên vàng của triều đại Del Bosque sẽ sớm sụp đổ khi ông quá bảo thủ, lười thay đổi, không còn phù hợp để tiếp tục dẫn dắt đội tuyển. Đội tuyển Tây Ban Nha đã mệt mỏi, cần sự đổi mới bằng những con người mới.
Ngược lại, bên kia chiến tuyến, những gương mặt cũ có phần già nua như: Gianluigi Buffon, Giorgio Chiellini, Andrea Barzagli, Leonardo Bonucci, Daniele de Rossi… vẫn thi đấu rất kiên cường, phối hợp phòng thủ và tấn công ngày một nhuần nhuyễn và sắc nét, tạo ra diện mạo mới, ngày một hấp dẫn và hiệu quả hơn cho đội Ý. Tính đến thời điểm này, Huấn luyện viên Antonio Conte khá thành công trong việc sắp xếp đội hình và đề ra chiến thuật hợp lý trong từng trận đấu. Ông đã chọn lối chơi phòng thủ chắc chắn trên sân nhà, nhiều lúc nhường khu trung tuyến cho đối thủ, chờ cơ hội phản công ghi điểm như các trận đấu vòng bảng. Bước sang vòng knock-out, Ý lại chọn chiến thuật tấn công ào ạt từ những phút đầu, không ngại đẩy cao đội hình ngay khi đang dẫn điểm để săn thêm bàn thắng, tuy nhiên ông vẫn chú trọng vào hàng thủ kín kẽ, đầy kinh nghiệm của bộ ba hậu vệ đang thi đấu khá thành công tại Câu lạc bộ Juventus và lá chắn thép Buffon. Đội tuyển Ý đã chinh phục người hâm mộ trong trận đấu đầy duyên nợ với Tây Ban Nha bằng lối đá quá khoa học, mạnh mẽ và không kém phần đẹp mắt.
Đoàn quân Azzurri đã vượt qua nhà vô địch châu Âu để hướng tới trận tứ kết với Đức - ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch Euro năm nay. Trận đấu hứa hẹn sẽ là cuộc đấu trí cân não giữa huấn luyện viên và cầu thủ, liệu Antonio Conte có tiếp tục để lại dấu ấn?
AN NGUYỄN





