10:06, 25/06/2016

Đánh giá các cặp đấu vòng 1/8 Euro 2016

Thụy Sỹ vs Ba Lan (20h00 ngày 25/6) Sân Stade Geoffroy Guichard, Saint-Etienne

1. Thụy Sỹ vs Ba Lan (20h00 ngày 25/6) Sân Stade Geoffroy Guichard, Saint-Etienne.

Có thể nói đây là một cặp đấu khá là cân tài cân sức. Đội tuyển Thụy Sĩ vượt qua vòng bảng với 5 điểm xếp thứ 2 bảng A, và không thua trận nào (1 thắng 2 hòa). Điều đáng nói ở đây đó là đội tuyển Thụy Sĩ chỉ bị thủng lưới vỏn vẹn 1 bàn sau 3 trận, điều này chứng tỏ họ có được một hệ thống phòng ngự khá vững chắc. Với một đội hình hầu như không có ngôi sao nào quá nổi bật, đội tuyển Thụy Sĩ dựa vào lối chơi đồng đội, chắc chắn để bù lại chất lượng đội hình.

Tương tự với đội tuyển Thụy Sĩ, đội tuyển Ba Lan vượt qua vòng bảng với vị trí thứ 2 bảng C, không để thua trận nào. Đội tuyển Ba Lan cũng có được một hệ thống phòng ngự chắc chắn khi không để thủng lưới quả nào trong cả 3 trận vòng bảng. Xét về chất lượng đội hình, đội tuyển Ba Lan hơi nhỉnh hơn một chút khi có chân sút số 1 của câu lạc bộ Bayern Munich là Robert Lewandowski trong đội hình. 2 đội tuyển đề cao sự chắc chắn trong lối chơi gặp nhau, rất có thể phân định thắng thua chỉ từ 1 bàn thắng, thậm chí phải thi đấu hiệp phụ hoặc đá phạt đền để định ra đội đi tiếp vào vòng trong.

2. Xứ Wales vs Bắc Ireland (23h00 ngày 25/6) Sân Công viên các Hoàng tử, Paris

Cuộc gặp gỡ của đội tuyển xứ Wales và đội tuyển Bắc Ireland có thể được viết lại là trận đấu của đội tuyển Bắc Ireland và Gareth Bale + phần còn lại của đội tuyển xứ Wales. Nói như vậy là để thấy được tầm quan trọng của Gareth Bale đối với đội tuyển xứ Wales, có thể so sánh như Zlatan Ibrahimovic đối với đội tuyển Thụy Điển, hoặc Cristiano Ronaldo đối với đội tuyển Bồ Đào Nha.

Con đường vào vòng 1/8 của đội tuyển xứ Wales và đội tuyển Bắc Ireland rất khác nhau. Đội tuyển Bắc Ireland vào với tư cách là đội xếp thứ 3 bảng C (4/6 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất), thắng 1 thua 2, ghi được 2 bàn và để thủng lưới 2 bàn. Trong khi đó, đội tuyển xứ Wales vào vòng 1/8 với tư cách đội xếp đầu bảng B, thắng 2 thua 1, ghi được 6 bàn và để thủng lưới 3 bàn. Xét về mặt thành tích, tuy đội tuyển xứ Wales và đội tuyển Bắc Ireland đều nằm trong nhóm những đội lần đầu tham dự vòng chung kết Euro, nhưng đội tuyển xứ Wales đã thể hiện một phong độ thi đấu xuất sắc, vượt cả đội tuyển Anh để lên ngôi đầu bảng B. Còn đội tuyển Bắc Ireland thì khá chật vật khi may mắn vượt qua được vòng bảng dù cho đã thua 2/3 trận. Xét về thành tích là vậy, nhưng đội tuyển Bắc Ireland không phải là không có cửa thắng, bởi đội tuyển xứ Wales gần như là đội bóng của 1 người, đó là Gareth Bale. Chính Gareth Bale đã ghi 3/6 bàn thắng mà đội tuyển xứ Wales có được. Nếu có thể phong tỏa được Gareth Bale, khả năng thắng trận của đội tuyển Bắc Ireland có thể nói là 50/50.

3. Croatia vs Bồ Đào Nha (02h00 ngày 26/6) Sân Stade Bollaert-Delelis, Lens

Đây cũng là một cặp đấu “kì phùng địch thủ”, đội tuyển Croatia và đội tuyển Bồ Đào Nha đều là những đội bóng được đánh giá cao ngay từ đầu giải, và cũng đều chứng thực sự đánh giá cao đó bằng cách đều vượt qua được vòng bảng. Tuy cả 2 đội đều không thua ở vòng bảng, nhưng phong độ thi đấu của 2 đội là có sự khác nhau khá rõ. Đội tuyển Croatia vào vòng 1/8 với tư cách đứng đầu bảng D với 7 điểm (vượt cả đương kim vô địch Tây Ban Nha), thắng 2 hòa 1, ghi được 5 bàn và để thủng lưới 3 bàn. Trong khi đó đội tuyển Bồ Đào Nha lại bày ra một bộ mặt khá bạc nhược, vào vòng 1/8 với vị trí thứ 3 bảng F, được 3 điểm sau 3 trận và đều là trận hòa, ghi được 4 bàn và để thủng lưới 4 bàn, là đội duy nhất không thắng trận nào lọt vào vòng 1/8.

Đều là những đội được đánh giá cao trước khi giải bắt đầu, nhưng sau 3 lượt trận, đội tuyển Croatia được đánh giá càng lúc càng cao, thậm chí được xem là ứng cử viên cho chức vô địch Euro 2016; còn đội tuyển Bồ Đào Nha thì đi hết thất vọng này tới thất vọng khác, thể hiện ra điểm yếu nơi chất lượng và sự đồng đều trong đội hình. Đội tuyển Croatia với một dàn cầu thủ đồng đều, chất lượng cao với những cái tên như Luka Modric, Ivan Rakitic, Mario Mandzukic… hoàn toàn đủ khả năng vượt qua được một đội tuyển Bồ Đào Nha chỉ có một mình Cristiano Ronaldo gánh vác cả đội.

4. Pháp vs Cộng hòa Ireland (20h00 ngày 26/6) Sân Stade De Lyon, Lyon

Đây là cặp đấu được đánh giá là có lợi cho chủ nhà Pháp. Xét về lịch sử lẫn chất lượng đội hình, đội tuyển Pháp đều vượt trội hơn so với đội tuyển Cộng hòa Ireland. Đội tuyển Cộng hòa Ireland vào vòng 1/8 với tư cách là đội xếp thứ 3 bảng E, có thành tích 1 thắng 1 hòa và 1 bại được 4 điểm. Trong khi đó, đội tuyển Pháp là đội xếp đầu bảng A với 2 thắng 1 hòa được 7 điểm.

Xét về chất lượng đội hình, đội tuyển Cộng hòa Ireland có chất lượng đội hình trung bình, cũng thuộc nhóm các đội tuyển dựa vào chiến thuật phòng thủ phản công, đề cao tính chặt chẽ và tinh thần đồng đội để vượt qua vòng đấu bảng. Nhưng với 4 bàn thua sau 3 trận, tính chắc chắn của hàng phòng ngự đội tuyển Cộng hòa Ireland cũng không được đánh giá quá cao. Trong khi đó, đội tuyển Pháp với một đội hình có rất nhiều ngôi sao, dĩ nhiên có sự vượt trội hơn hẳn về mặt chất lượng đội hình. Điểm yếu của đội tuyển Pháp đó là vị trí hậu vệ biên chưa thể hiện được sự chắc chắn, và mặt trận tấn công đang lệ thuộc quá nhiều vào phong độ của Dimitri Payet. Đội tuyển Pháp đã từng rất chất vật mới vượt qua được đội tuyển Cộng hòa Ireland tại vòng loại World Cup 2010, hiện tại thiên thời, địa lợi, nhận hòa đều có đủ, đã đến lúc đội tuyển Pháp thể hiện ra sức mạnh vượt trội của mình.

5. Đức vs Slovakia (23h00 ngày 26/6) Sân Stade Pierre Mauroy, Lille

Đây cũng là cặp đấu được đánh giá là có sự chênh nhau nhất định. Tuy đội tuyển Đức đã từng thua đội tuyển Slovakia 1-3 trong một trận đấu giao hữu trước Euro 2016, nhưng điều đó không nói lên gì nhiều bởi đội tuyển Đức vẫn thường chơi không hay tại các trận giao hữu, nhưng luôn là một đối thủ đáng sợ khi vào giải.

Đội tuyển Đức vào vòng 1/8 với tư cách đội đứng đầu bảng C với 2 thắng 1 hòa, ghi 3 bàn và không thủng lưới quả nào. Trong khi đó, đội tuyển Slovakia xếp thứ 3 bảng B, thắng 1 thua 1 hòa 1, ghi 3 bàn thủng lưới 3 bàn. Các thông số trên cho thấy sự chắc chắn trong lối chơi của đội tuyển Đức, và đó cũng là điều mà hàng phòng thủ của đội tuyển Slovakia đang thiếu. Đội tuyển Slovakia vào được tới vòng 1/8 có công rất lớn của ngôi sao duy nhất của họ: Marek Hamsik. Còn đội tuyển Đức lại có rất nhiều ngôi sao trải đều cả 3 tuyến. Điểm yếu của đội tuyển Đức đó là vị trí hậu vệ biên chưa có được những cái tên xuất sắc như ở vị trí trung vệ, khiến cho phòng thủ cũng như tấn công ở 2 cánh của đội tuyển Đức không được mạnh. Đồng thời các chân sút của đội tuyển Đức như Thomas Muller, Mario Gomez, Mario Gotze… vẫn chưa thể hiện được phong độ tốt, đang khá là vô duyên trước khung thành. Nhưng bù lại, đội tuyển Đức đang có được một hàng tiền vệ cực mạnh với những cái tên như Toni Kroos, Mesut Ozil, Julian Draxler… hoàn toàn có thể bù lại sự thiếu sắc bén nơi hàng công. Với sự ổn định thường có của đội tuyển Đức, khả năng họ vượt qua đội tuyển Slovakia để đi tiếp vào vòng trong được đánh giá rất cao.

6. Hungary vs Bỉ (02h00 ngày 27/6) Sân Stadium de Toulouse, Toulouse

Tuy đội tuyển Bỉ có rất nhiều ngôi sao trong đội hình, nhưng trận đấu giữa đội tuyển Hungary và đội tuyển Bỉ lại được đánh giá là cân bằng, cơ hội chia đều cho cả 2 đội. Đội tuyển Bỉ vào vòng 1/8 với tư cách thứ 2 bảng E với 2 thắng 1 bại, ghi được 4 bàn để thủng lưới 2 bàn. Còn đội tuyển Hungary lại vào vòng 1/8 với tư cách đầu bảng F, thắng 1 hòa 2, ghi được 6 bàn để thủng lưới 4 bàn. Các thông số đều cho thấy, cả 2 đội bóng đều không có điểm nào vượt trội lẫn nhau.

Điểm mạnh của đội tuyển Bỉ đó là có được một dàn cầu thủ đồng đều với rất nhiều ngôi sao, nhưng điểm yếu của đội tuyển Bỉ lại ở chỗ chưa thể kết hợp được những ngôi sao đó vào một tập thể thống nhất, có được một chiến lược, chiến thuật thi đấu tốt. Còn đối với đội tuyển Hungary, điều đó lại trái ngược lại hoàn toàn. Đội tuyển Hungary chỉ có được một dàn cầu thủ chất lượng được đánh giá là trung bình khá, nhưng lại thi đấu với chiến thuật rất hợp lí, các cầu thủ đồng đều, thi đấu ăn ý với nhau, nghiêm túc chấp hành chỉ đạo của huấn luyện viên chính là nền tảng để đội tuyển Hungary vươn lên vị trí đầu bảng F, không để thua trận nào. Một bên là sự kì vọng của giải, một bên là “ngựa ô” của giải, điểm mạnh bên này chính là điểm yếu bên kia và ngược lại. Đây là một cặp đấu hoàn toàn ngang sức ngang tài.

7. Italia vs Tây Ban Nha (23h00 ngày 27/6) Sân Công viên các Hoàng tử, Paris 

 

Trận đấu giữa đội tuyển Italia và đội tuyển Tây Ban Nha được xem là một trận “chung kết sớm” của Euro 2016.
Trận đấu giữa đội tuyển Italia và đội tuyển Tây Ban Nha được xem là một trận “chung kết sớm” của Euro 2016.

 

Cuộc gặp gỡ sớm giữa đội tuyển Italia và đội tuyển Tây Ban Nha được đánh giá là trận “chung kết sớm” của Euro 2016. Đội tuyển Tây Ban Nha đang là được kim vô địch Euro, hiển nhiên được xem là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch Euro 2016. Còn đội tuyển Italia sau khi không được đánh giá cao do chất lượng đội hình được xem là… bình dân, thì vẫn cho thấy với một lối chơi đậm chất chiến thuật, đội tuyển Italia vẫn vô cùng đáng sợ, vẫn là ứng cử viên cho chức vô địch.

2 ứng cử viên cho chức vô địch gặp nhau, dĩ nhiên có thể xem đây là một trận “chung kết sớm” của Euro 2016. Đội tuyển Tây Ban Nha với chiến thuật tiki-taka sở trường, có thể ví như là một mũi thương sắc bén; còn đội tuyển Italia với món đặc sản “catenaccio” lại có thể ví như một chiếc khiên vững chắc. Cuối cùng là thương sắc hơn, hay khiên cứng hơn chưa biết, nhưng chắc chắn đây sẽ là một cặp đấu vô cùng cân tài cân sức. Cả 2 đội tuyển đều đang gặp vấn đề nơi hàng công, khi mà đều không có được những tiền đạo thực sự sắc bén. Rất có thể trận đấu sẽ kéo dài tới tận hiệp phụ, thậm chí là đá phạt đền để phân định thắng bại.

8. Anh vs Iceland (02h00 ngày 28/6) Sân Stade de Nice, Nice

Những người hàng xóm, đội tuyển Anh và đội tuyển Iceland đã gặp nhau ở tại vòng 1/8 Euro 2016. Đối với đội tuyển Iceland, đây là một kì Euro lịch sử bởi đây cũng là lần đầu tiên họ được dự một vòng chung kết Euro, không những vậy, lại còn vào được vòng 1/8, điều mà rất nhiều đội bóng đã tham gia rất nhiều lần làm không được. Đội tuyển Iceland vào vòng 1/8 với tư cách là đội thứ 2 bảng F với 1 thắng 2 hòa, ghi được 4 bàn thủng lưới 3 bàn. Còn đội tuyển Anh vào vòng 1/8 với tư cách thứ 2 bảng B với 1 thắng 2 hòa, ghi được 3 bàn thủng lưới 2 bàn. Nếu xét về các chỉ số, rõ ràng là đội tuyển Iceland và đội tuyển Anh hoàn toàn cân bằng với nhau.

Nhưng trên thực tế, xét về kinh nghiệm, lịch sử lẫn chất lượng đội hình, cán cân vẫn nghiêng khá nhiều về phía đội tuyển Anh. Về kinh nghiệm, rõ ràng là đội tuyển Anh có nhiều kinh nghiệm hơn hẳn so với một Iceland mới tham gia lần đầu. Về mặt lực lượng, đội hình của đội tuyển Iceland có thể ví như một cái lẩu thập cẩm với cầu thủ từ rất nhiều câu lạc bộ khác nhau trên thế giới tập hợp lại. Còn đội tuyển Anh, 100% cầu thủ đều đến từ Premier League. Xét về chất lượng cầu thủ, hiển nhiên những Wayne Rooney, Harry Kane, Dele Alli… sẽ được đánh giá cao hơn nhiều những Kolbeinn Sigthorsson, Gylfi Sigurdsson, Emil Hallfredsson… Nhưng điểm yếu của đội tuyển vẫn là sự cứng nhắc trong việc vận dụng các sơ đồ chiến thuật, cũng như sự thiếu sắc bén trong khâu dứt điểm. Nếu đội tuyển Iceland tổ chức phòng ngự tốt, không phải là không có hi vọng trong việc vượt qua được đội tuyển Anh để đi tiếp vào vòng trong. Nhưng trước mắt, với đủ các loại ưu thế, đội tuyển Anh vẫn được đánh giá cao hơn.

Duy Duy