
Qua 2 trận đấu với đội tuyển Iceland và đội tuyển Áo, Cristiano Ronaldo đã sút tới hơn 20 lần, được hưởng 1 quả phạt đền 11m, cùng với vô số tình huống nguy hiểm uy hiếp khung thành khác.
Qua 2 trận đấu với đội tuyển Iceland và đội tuyển Áo, Cristiano Ronaldo đã sút tới hơn 20 lần, được hưởng 1 quả phạt đền 11m, cùng với vô số tình huống nguy hiểm uy hiếp khung thành khác. Và kết quả sau 2 trận đấu, đội tuyển Bồ Đào Nha chỉ ghi được vỏn vẹn 1 bàn, người ghi bàn lại không phải là Cristiano Ronaldo. Có thể chắc chắn một điều, không phải là Cristiano Ronaldo đã thi đấu quá tệ, bởi tệ thì đã không thể sút được chừng đó cú sút. Chỉ có thể trách, đó là thần may mắn đã chưa mỉm cười với Cristiano Ronaldo, cái mà Cristiano Ronaldo cần lúc này, đó chính là một chữ duyên.
 |
| Cristiano Ronaldo đang tỏ ra rất vô duyên trước khung thành. |
Tại sao lại cần một chữ duyên? Đó là bởi vì đội tuyển Bồ Đào Nha nói chung và Cristiano Ronaldo đã quá vô duyên trước khung thành đối phương. Đơn cử trận đấu với đội tuyển Áo, đội tuyển Bồ Đào Nha đã có tới 23 cú sút về phía khung thành đội tuyển Áo, trong đó có 6 cú sút chính xác, được hưởng 1 quả phạt 11m, 2 lần sút trúng xà ngang và cột dọc, 1 lần đưa được bóng vào khung thành nhưng không được tính do lỗi việt vị, so với vỏn vẹn 3 cú sút của đội tuyển Áo. Những thông số trên cũng phần nào chứng thực sự ấm ức của huấn luyện viên đội tuyển Bồ Đào Nha Fernando Santos, thật bất công cho Bồ Đào Nha khi không có được một trận thắng. Sau trận đấu với đội tuyển Áo, thực sự người hâm mộ không thể tìm được những từ ngữ nào để hình dung về đội tuyển Bồ Đào Nha, ngoại trừ không may hoặc vô duyên.
Vậy Cristiano Ronaldo có lỗi gì trong một trận hòa không bàn thắng với đội tuyển Áo? Một cầu thủ được kì vọng đến như vậy, một cầu thủ được đánh giá là một trong những chân sút đáng sợ nhất thế giới, một người đội trưởng gánh vác trên vai trọng trách của cả một đội tuyển lại không thể ghi được bàn nào sau 2 trận, không thể dẫn dắt đội tuyển Bồ Đào Nha có một vị trí tốt hơn là vị trí thứ 3 tại bảng F với vỏn vẹn 2 điểm sau 2 trận. Chắc chắn Cristiano Ronaldo đáng để người hâm mộ thất vọng sau những gì mà cầu thủ này thể hiện, nhưng để một mình Cristiano Ronaldo gánh vác tội lỗi khiến cho đội tuyển Bồ Đào Nha đang đứng trước nguy cơ bị loại khỏi Euro 2016 ngay từ vòng bảng thì đó mới là sự bất công thực sự, bởi bóng đá đâu phải là trò chơi của 1 người.
Cách vận hành của đội tuyển Bồ Đào Nha khiến cho người ta liên tưởng ngay đến đội tuyển Thụy Điển. Nếu nói đội tuyển Thụy Điển là đội bóng đứng trên đôi vai của Zlatan Ibrahimovic, thì đội tuyển Bồ Đào Nha đang sống với buồng phổi của Cristiano Ronaldo. Khác với khi ở Real Madrid, Cristiano Ronaldo chỉ phải lo khâu tấn công khi mà đằng sau cầu thủ này là những chân chuyền thượng thặng như Luka Modric, Toni Kroos… thì ở đội tuyển Bồ Đào Nha, Cristiano Ronaldo phải nhận lấy trách nhiệm nặng nề hơn nhiều, đó chính là gánh vác cả hệ thống tấn công của đội tuyển Bồ Đào Nha. Ở đội tuyển Bồ Đào Nha, Cristiano Ronaldo không chỉ có trách nhiệm ghi bàn, mà còn đảm nhận cả trách nhiệm kiến tạo, điều phối thế trận, thậm chí là lùi sâu tham gia phòng ngự, tranh cướp bóng. Và như đội tuyển Thụy Điển, vấn đề nằm ngay ở tại Cristiano Ronaldo. Khi Cristiano Ronaldo có được phong độ tốt, tỏa sáng ghi bàn, đội tuyển Bồ Đào Nha sẽ trở nên rất mạnh, nhưng khi Cristiano Ronaldo không thể ghi bàn, thì việc tìm kiếm bàn thắng sẽ trở nên rất khó khăn.
Có rất nhiều người chỉ trích huấn luyện viên Fernando Santos về việc huấn luyện viên này xây dựng một lối chơi xoay quanh Cristiano Ronaldo cho đội tuyển Bồ Đào Nha, nhưng cho dù là bất cứ huấn luyện viên nào, có một cầu thủ như Cristiano Ronaldo, rất khó để họ có được một quyết định nào khác. Không nói đâu xa, chính Cristiano Ronaldo đã đóng góp rất lớn trong việc đưa đội tuyển Bồ Đào Nha lọt vào vòng chung kết World Cup 2014 cũng như Euro 2016, một cầu thủ như vậy, liệu huấn luyện viên nào có khả năng gạt sang một bên? Vấn đề ở đây, đó là một khi Cristiano Ronaldo bị kèm quá chặt, trở thành “trung tâm thu hút” các cầu thủ phòng ngự của đối phương, thì các cầu thủ còn lại của đội tuyển Bồ Đào Nha cũng không thể tận dụng cơ hội khi mà những khoảng trống đã mở ra với họ. Bỏ lỡ cơ hội là lỗi của rất nhiều cầu thủ Bồ Đào Nha, vậy để cho một mình Cristiano Ronaldo gánh vác trách nhiệm, vậy liệu có công bằng?
Vậy vấn đề của Cristiano Ronaldo là gì? Có thể đó là từ gánh nặng tâm lí khi phải gánh vác trên vai trách nhiệm lớn như vậy của đội tuyển quốc gia, cũng có thể đơn giản chỉ là vì thần may mắn đã ngoảnh mặt với Cristiano Ronaldo, bởi việc sút trúng cột dọc khung thành hiển nhiên là khó hơn nhiều so với sút vào hoặc sút ra ngoài khung thành. Đơn giản mà nói, Cristiano Ronaldo đang cần cái duyên ghi bàn quay về với mình. Rất có thể, chỉ cần 1 bàn thắng để khai thông tâm lí là mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn với Cristiano Ronaldo, và đội tuyển Bồ Đào Nha sẽ hưởng lợi rất lớn từ điều này. Cho nên, đối với Cristiano Ronaldo lúc này, đơn giản chỉ là cần lắm một chữ duyên.
Duy Duy