03:06, 28/06/2016

Chân lí vẫn thuộc về kẻ mạnh

Đúng như những dự đoán từ trước, 2 ứng cử viên nặng kí cho chức vô địch Euro 2016 là đội tuyển Pháp và đội tuyển Đức, cũng như thế lực mới nổi là đội tuyển Bỉ đã có những trận thắng giòn giã trước đối thủ được đánh giá yếu hơn. Cuối cùng thì, chân lí lại một lần nữa thuộc về kẻ mạnh.

Đúng như những dự đoán từ trước, 2 ứng cử viên nặng kí cho chức vô địch Euro 2016 là đội tuyển Pháp và đội tuyển Đức, cũng như thế lực mới nổi là đội tuyển Bỉ đã có những trận thắng giòn giã trước đối thủ được đánh giá yếu hơn. Cuối cùng thì, chân lí lại một lần nữa thuộc về kẻ mạnh.
 
Đội tuyển Đức đã dễ dàng vượt qua đội tuyển Slovakia trong một thế trận vượt trội về mọi mặt.
Đội tuyển Đức đã dễ dàng vượt qua đội tuyển Slovakia trong một thế trận vượt trội về mọi mặt.
 
Hú hồn nhất chắc chắn phải là đội tuyển Pháp, khi suýt chút nữa chỉ vì một chút sơ sẩy trong khâu phòng ngự mà giấc mơ vô địch Euro ngay trên quê nhà phải bốc hơi ngay từ vòng 1/8. Sau khi được một quả phạt đền ngay từ phút thứ 2 của trận đấu, đội tuyển Ireland đã lại “thi triển” lối chơi phòng ngự dày đặc đã giúp họ lọt vào vòng 1/8 Euro 2016 trước đội tuyển Pháp. Có thể nói, chỉ với sự không tập trung ở đầu trận, đội tuyển Pháp đã phải trải qua tới gần 1 giờ đồng hồ chật vật trước hàng phòng ngự “đổ bê tông” của đội tuyển Ireland. Có những lúc, tưởng chừng như số phận nghiệt ngã lại rơi vào đội tuyển Pháp, thì điều khiến cho các đội bóng mạnh vượt trội hơn phần còn lại đã giúp cho đội tuyển Pháp vượt lên trên, đó chính là những ngôi sao. Họ là những ngôi sao, bởi họ có khả năng chỉ với một vài pha bóng lóe sáng trong cả trận đấu, họ có thể xoay chuyển cả cục diện trận đấu. Và may mắn cho đội tuyển Pháp, họ không thiếu những ngôi sao như thế. Sau Dimitri Payet tỏa sáng, thì lần này tới lượt Antoine Griezmann tỏa sáng. Chỉ trong vòng 3 phút, Antoine Griezmann đã ghi liên tục 2 bàn và xoay chuyển toàn bộ cục diện của trận đấu. Tuy khá là vất vả trong trận đấu này, nhưng đội tuyển Pháp lại một lần nữa chứng minh sức mạnh của mình, khi các ngôi sao luôn biết cách lên tiếng đúng lúc. Nhưng một lần nữa điểm yếu ở cánh với sự chậm chạp thường thấy của Patrice Evra vẫn bộc lộ ra, khi mà người hâm mộ đội tuyển Pháp vẫn phải thót tim với những đường lên bóng tốc độ từ biên của các cầu thủ đội tuyển Ireland.
 
Dành một chiến thắng nhẹ nhàng hơn, đó chính là đội tuyển Đức. Quả thật kết quả thua đội tuyển Slovakia 1-3 của đội tuyển Đức trong trận đấu giao hữu trước thềm Euro 2016 chỉ có ý nghĩa… tham khảo cho vui. Đội tuyển Đức đã tỏ ra quá mạnh so với đội tuyển Slovakia trong lần gặp nhau tại vòng chung kết Euro 2016 này. Với một đội hình mạnh đồng đều cả 3 tuyến, lại có được chiến thuật cùng những miếng đánh phối hợp đa dạng, phong phú, đội tuyển Đức có được quá nhiều phương án dứt điểm về phía khung thành thủ môn Matus Kozacik. Ở khu vực giữa sân, những Sami Khedira, Toni Kroos, Mesut Ozil… tỏ ra quá vượt trội so với những Patrik Hrosovsky, Juraj Kucka, Marek Hamsik… Ở phía trên bộ 3 tấn công Thomas Muller, Mario Gomez, Julian Draxler lại liên tục hoán đổi vị trí để nhận những đường chuyền chết người từ Mesut Ozil, hai cánh lại có sự dâng cao hỗ trợ hiệu quả của Joshua Kimmich và Jonas Hector. Ngoài ra, đội tuyển Đức còn không thiếu những người có khả năng dứt điểm từ xa cực tốt như Toni Kroos, Jerome Boateng… Có quá nhiều phương án để đội tuyển Đức dứt điểm, cộng thêm chất lượng cầu thủ vượt trội, việc đội tuyển Đức vượt qua đội tuyển Slovakia với tỉ số 3-0 một cách nhẹ nhàng cũng không phải là điều gì làm cho những người hâm mộ bóng đá ngạc nhiên.
 
Nhưng có chiến thắng nhẹ nhàng nhất, hơi khiến cho người xem bóng bất ngờ nhất, lại chính là đội tuyển Bỉ trước đội tuyển Hungary. Đội tuyển Hungary từng được xem là “ngựa ô” của vòng chung kết Euro 2016 khi bất ngờ vào vòng 1/8 với tư cách là đội dẫn đầu bảng F. Với lối đã chặt chẽ, giàu tính đồng đội cùng với một dàn cầu thủ đồng đều, không thiếu tố chất kĩ thuật, đội tuyển Hungary từng được đánh giá “bằng vai phải lứa” với một đội tuyển Bỉ tuy có nhiều ngôi sao, nhưng lại thiếu đi sự gắn bó trong lối chơi. Nhưng thực tế đã chứng minh, sự chênh lệch về mặt trình độ khá lớn giữa các cá nhân của đội tuyển Hungary và đội tuyển Bỉ so với nhau đã khiến cho lối chơi đồng đội của đội tuyển Hungary không thể lấp đầy khoảng cách. Khác với đội tuyển Italia, các cầu thủ đội tuyển Hungary không thể phong tỏa được những Eden Hazard, Kevin De Bruyne… mà để cho những cầu thủ này… lộng hành. Và dĩ nhiên, để cho những cầu thủ như Eden Hazard hoặc Kevin De Bruyne có không gian hoạt động, hậu quả không khó có thể tưởng tượng. Trong tất cả 4 bàn thắng của đội tuyển Bỉ ghi vào lưới thủ thành Gabor Kiraly, đều trực tiếp hoặc gián tiếp có dấu giày của  Eden Hazard và Kevin De Bruyne. “Ngựa ô” Hungary đã bị “giải mã” một cách triệt để bởi một đội tuyển Bỉ có chất lượng cầu thủ hoàn toàn vượt trội, và cũng như Pháp hoặc Đức, đội tuyển được đánh giá mạnh hơn đã chiến thắng.
 
Khác với 3 lượt trận đầu tiên, các đội bóng có trình độ không quá chênh lệch nhau, dẫn đến thế trận giằng co, số lượng bàn thắng quá ít. Thì tới 3 lượt trận kế tiếp, với trình độ giữa các đội có sự chênh lệch nhất định, thế trận đã trở nên dễ dàng hơn nhiều, các ngôi sao đã có không gian để thể hiện mình, và dĩ nhiên, bàn thắng sẽ đến nhiều hơn. Chân lí vẫn thuộc về những kẻ mạnh, và những đội bóng lớn đã có vé đi tiếp vào vòng trong.
 
Duy Duy