
Chiến thắng trong một trận đấu đẹp mắt với nhiều bàn thắng, Sanna KH - BVN đã vượt qua Hoàng Anh Gia Lai với tỷ số 4-1 ngay trên sân nhà chiều 21-5 trong khuôn khổ vòng 11, V-League 2016.
Chiến thắng trong một trận đấu đẹp mắt với nhiều bàn thắng, Sanna KH - BVN đã vượt qua Hoàng Anh Gia Lai với tỷ số 4-1 ngay trên sân nhà chiều 21-5 trong khuôn khổ vòng 11, V-League 2016.
![]() |
| Các cầu thủ HAGL (trắng) khó khăn trong việc kèm cặp Uche (xanh). |
Đã khá lâu rồi, sân Nha Trang mới lại đông vui như vậy. Phải đến hơn 10 ngàn khán giả đã ngồi chật kín khu vực khán đài A và B. Bên cạnh việc cổ vũ cho đội nhà, rất nhiều tràng pháo tay cũng đã dành cho các cầu thủ phố núi trước lối chơi hết sức đẹp mắt mang nét đặc trưng của HAGL. Có những mảng miếng đan chuyền, có cả từng pha phô trương sức mạnh kỹ thuật, rõ ràng các cầu thủ HAGL đã lấy được không ít cảm tình từ các khán giả. Công bằng mà nói, dàn tiền vệ của HAGL vẫn giữ được cái chất mềm mại quyến rũ trong từng pha chạm bóng. Nên mặc dù Sanna KH - BVN tổ chức chơi pressing trên toàn mặt sân, việc đoạt được bóng trong chân của các cầu thủ HAGL là điều rất khó thực hiện.
Dẫu vậy, có vẻ như việc thiếu vắng tiền đạo chủ lực Osmar trên hàng công đã lấy đi khá nhiều sức mạnh của đội bóng phố núi. Nên hầu hết những tình huống lên bóng của HAGL chỉ quanh quẩn ở khu vực giữa sân rồi bị đánh bật lại bởi hàng phòng ngự kín kẽ mà Sanna KH - BVN giăng ra. Khác biệt chỉ được HAGL tạo ra khi Đông Triều tỏa sáng bằng pha sút phạt hàng rào quá mẫu mực ở phút 13. Đó có thể coi là một siêu phẩm khi trái bóng đi quá khó đối với bất cứ thủ môn nào. Nhưng rồi trong một buổi chiều mà các bàn thắng đều để lại dấu ấn của cá nhân, đến lượt Uche thi triển khả năng sút phạt hàng rào ở phút 26, trái bóng cũng tạo nên một quỹ đạo khó tin trước khi xoáy nhẹ vào góc chết. Tỷ số đã được san hòa.
Tất nhiên giữa một bên chơi đẹp mắt, phía bên kia lại là khả năng đánh chặn tuyệt vời, cùng với 2 siêu phẩm đá phạt chỉ trong 1 hiệp đấu, khó có thể diễn tả hết sự phấn khích từ các cổ động viên của cả 2 đội. Nhưng các khán đài chỉ thực sự nổ tung khi một mình Uche vượt qua vòng kìm kẹp của 2 trung vệ đối phương, loại bỏ luôn thủ thành đội bạn để đưa bóng vào lưới trống, đưa Sanna KH - BVN vượt lên dẫn trước 2-1 ngay trong hiệp 1. Bàn thua này cũng thể hiện sự thiếu quyết đoán nơi hàng phòng ngự của HAGL. Đội bóng phố núi đang là 1 trong 3 đội nhận bàn thua nhiều nhất V-League tính đến thời điểm này. Cho nên trong thế bị dẫn bàn, HAGL nỗ lực đưa bóng hướng lên phía trước, vì thế họ lại rơi vào thế phản công vốn là “đặc sản” của Sanna KH – BVN, để rồi họ phải nhận thêm 2 bàn thua nữa trong hiệp 2.
Sanna KH - BVN đã chơi tưng bừng để giành chiến thắng mà phần lớn trong số các bàn thắng ấy đều là những pha lập công đẹp mắt. Quan trọng hơn, trước khi bước vào quãng nghỉ gần 1 tháng trước khi bước vào vòng 12, Sanna KH - BVN đã cải thiện đáng kể vị trí trên bảng xếp hạng, tạm xếp thứ 7 với 16 điểm có được. Các học trò của HLV Võ Đình Tân đang làm tốt mục tiêu đánh chiếm một suất ở nửa trên bảng xếp hạng như mục tiêu mà đội bóng đã đề ra.
H.Đ





