05:05, 10/05/2016

Khi phong độ phụ thuộc vào tư thái

Ở mùa giải 2015-2016 này, trong khi các giải vô địch quốc gia lớn ở châu Âu như Premier League (giải vô địch ngoại hạng Anh), Bundesliga (giải vô địch quốc gia Đức), Serie A (giải vô địch quốc gia Italia), Ligue 1 (giải vô địch quốc gia Pháp)… đã xác định được nhà vô địch

Ở mùa giải 2015-2016 này, trong khi các giải vô địch quốc gia lớn ở châu Âu như Premier League (giải vô địch ngoại hạng Anh), Bundesliga (giải vô địch quốc gia Đức), Serie A (giải vô địch quốc gia Italia), Ligue 1 (giải vô địch quốc gia Pháp)… đã xác định được nhà vô địch, thì tại La Liga (giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha), cuộc đua tới ngôi vô địch vẫn căng thẳng tới vòng cuối cùng.
 

Có rất nhiều bất ngờ đã xảy ra trong những vòng cuối của La Liga, Barcelona sau một thời gian thi đấu sa sút hậu quả là thất bại trong trận Siêu kinh điển (El clasico), bị loại khỏi đấu trường Champions League, bị Real Madrid và Atletico Madrid đuổi kịp trên bảng xếp hạng. Nhưng ở những vòng cuối này, Barcelona đột nhiên trở lại thi đấu với phong độ cao nhất, hủy diệt đối thủ với những tỉ số 5-0, 6-0… Trong khi đó, Real Madrid và Atletico Madrid sau đoạn thời gian thi đấu khởi sắc để đuổi kịp Barcelona trên bảng xếp hạng, cùng nhau đi vào trận chung kết Champions League, thì lại thi đấu khá chật vật tại đấu trường La Liga. Nhưng nếu xét kĩ lại, phong độ của Barcelona, Real Madrid và Atletico Madrid trong giai đoạn này lại phụ thuộc rất nhiều vào tư thái của chính họ.

 

Hầu như đã không thể ngăn cản Barcelona vô địch La Liga mùa bóng 2015-2016.
Hầu như đã không thể ngăn cản Barcelona vô địch La Liga mùa bóng 2015-2016.

 

 
Tại sao Barcelona lại có giai đoạn sa sút, nhưng ở những vòng đấu cuối này, phong độ của họ lại trở lại đỉnh cao? Đó là bởi tư thái của họ ở thời điểm này là thực sự tập trung vào La Liga, toàn tâm toàn ý tập trung vào đấu trường quốc nội. Còn thời điểm họ sa sút, đó lại là tư thái của một ông lớn đang “mộng” ăn 3, ăn 4, không chỉ phải căng ra đá ở đấu trường quốc nội, họ còn phải chia sức ra ở đấu trường châu Âu cực kì khắc nghiệt. Bởi vậy, một khi thể lực không bảo đảm, phong độ đi xuống là một hệ quả hiển nhiên. Nhưng sau khi đã bị loại ra khỏi Champions League, Barcelona hiển nhiên chỉ còn lại đấu trường quốc nội. Một khi các ngôi sao của họ có thời gian để nghỉ ngơi dưỡng sức, không còn phải phân tâm quá nhiều, thì việc họ trở lại phong độ hủy diệt đối thủ cũng là chuyện hết sức bình thường.
 
Barcelona là vậy, dĩ nhiên Real Madrid và Atletico Madrid sẽ khác. Đối với Real Madrid, tư thái của “Kền kền trắng” ở thời điểm họ chiến thắng Barcelona tại El clasico là rất khác, bởi ở thời điểm đó huấn luyện viên Zinedine Zidane mới lên nhận chức, Real Madrid bước vào trận “Siêu kinh điển” với tư thái của kẻ dưới, của một đội bóng đã không còn gì để mất, tư thái của một kẻ phải lấy lại danh dự. Và với tư thái đó, họ đã chiến đấu với tinh thần cực kì cao, chiến thắng El clasico, đi một mạch đến trận chung kết Champions League, bám đuổi Barcelona cực kì gắt gao tại La Liga. Nhưng tới thời điểm hiện tại, khi mà những vòng đấu cuối đã tới, phong độ của “Kền kền trắng” lại giảm sút với những trận thắng chỉ chênh 1 bàn khá là chật vật. Nguyên nhân chính cũng là do tư thái của Real Madrid lúc này đã khác. Real Madrid của Zinedine Zidane lúc này đã phải làm ra lựa chọn, hoặc tập trung toàn lực vào La Liga và hi vọng Barcelona sảy chân, hoặc thi đấu cầm chừng ở La Liga, giữ sức cho trận chung kết Champions League. Nếu là một đội bóng khác, có lẽ họ sẽ rất dễ dàng đưa ra lựa chọn sau khi thấy phong độ cực tốt của Barcelona, nhưng Real Madrid có sự tự hào của họ, có truyền thống của họ, nên dù có chật vật, các cầu thủ Real Madrid vẫn phải chiến đấu.
 
Cái khó của Real Madrid, thực ra lại là điều dễ giải quyết của Atletico Madrid. Đối với một vị huấn luyện viên tinh ranh như Diego Simeone, không có gì phải khó khăn phải lựa chọn giữa La Liga và Champions League. Đối với Atletico Madrid, lọt vào nhóm 3 đội dẫn đầu La Liga đã là một thành công nếu so sánh tương quan lực lượng với Barcelona và Real Madrid. Huống chi, so với chức vô địch La Liga đã từng có được, thì chức vô địch Champions League là hơn gấp nhiều lần, cho dù là so về tất cả mọi mặt: danh giá, tiền bạc, sự khát khao… Nên sau khi thấy phong độ rất tốt của Barcelona ở tại đấu trường quốc nội, việc Atletico Madrid “buông” La Liga để tập trung toàn lực cho trận chung kết Champions League là điều có thể dự đoán trước.
 
Nhưng rất nhiều chuyên gia đã từng bình luận, một khi Barcelona không còn mục tiêu tại cúp châu Âu, toàn lực tập trung vào mục tiêu đấu trường quốc nội thì phong độ của họ sẽ cực kì đáng sợ. Với lực lượng như hiện tại, một mùa giải trắng tay có thể xem như là một sự… sỉ nhục không thể chấp nhận được đối với Barcelona. Cộng thêm việc không đụng phải 2 đối thủ chính trong cuộc đua tới ngôi vô địch La Liga là Real Madrid và Atletico Madrid, thì những đối thủ còn lại rõ ràng lực lượng không thể so sánh được với Barcelona, như một ví dụ vui là giá trị của một Lionel Messi đã gấp đôi cả một đội hình chính thức của câu lạc bộ Espanyol. Mọi chuyện còn lại rất đơn giản, chỉ cần Barcelona thiến thắng trong những vòng cuối này, chắc chắn 100% họ sẽ vô địch, mặc kệ Real Madrid và Atletico Madrid thi đấu như thế nào, và trên thực tế những Real Betis, Espanyol, Granada… là không có khả năng ngáng đường một Barcelona đã dồn toàn lực cho đấu trường quốc nội. Tuy chỉ hơn Real Madrid vỏn vẹn 1 điểm, nhưng chức vô địch của Barcelona là rất khó bị lay chuyển. Tư thái khác nhau, sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến phong độ thi đấu. Điều quan trọng là, câu lạc bộ sẽ có lựa chọn hợp lí hay không ở trong mỗi tư thái đấy.
 
Duy Duy