
Từ rạng sáng qua đến nay, nhiều cổ động viên của bóng đá Đức và những người hâm mộ lối chơi đẹp mắt đã không ngừng luyến tiếc vì Bayern Munich bị Atletico Madrid loại khỏi Champions League.
Từ rạng sáng qua đến nay, nhiều cổ động viên của bóng đá Đức và những người hâm mộ lối chơi đẹp mắt đã không ngừng luyến tiếc vì Bayern Munich bị Atletico Madrid loại khỏi Champions League. Nhiều người đã viện dẫn đến quả penalty mà trọng tài đã "thưởng" cho đội bóng Tây Ban Nha cùng bàn thắng gây tranh cãi của Griezman để nói rằng đội bóng nước Đức bị loại oan uổng. Nhưng sự thật có phải như vậy?
![]() |
Những ai đã thức trắng đêm để theo dõi 2 trận đấu (lượt đi và về) giữa A.Madrid và B.Munich nếu công tâm sẽ phải thừa nhận đội bóng của Simeone vào chung kết là hợp lý. Đừng nói đội bóng của “gã điên” chơi xấu, đừng nói rằng đội bóng của họ không xứng đáng như A.Vidal của B.Munich đã rêu rao với báo chí sau trận đấu. Đơn giản A.Madrid là đội bóng có bản lĩnh hơn, quyết tâm hơn, có đấu pháp hợp lý hơn nên đã giành chiến thắng.
Ở trận lượt đi B.Munich là đội bóng chịu nhiều thẻ phạt hơn, và chơi như mơ ngủ, nhất là hiệp 1. Nếu như cú sút của Torres không đập trúng cột dọc mà đi vào lưới thì coi như B.Munich đã bị loại từ lúc đó. Ở trận lượt về, B.Munich đã chơi rất hay trong hiệp 1 và đã có cơ hội để giành thắng lợi chung cuộc khi được hưởng penalty lúc đang dẫn 1-0 nhưng Muller đã không thắng được O Blak. Cú sút của chuyên gia phạt đền Muller không tệ, nhưng O Blak quá xuất sắc như đẳng cấp vốn có của anh. Trong một trận chiến quan trọng, khi thời cơ đến không biết cách nắm bắt thì thất bại là tất yếu!
Ở trận lượt về, Simeone đã chơi tử thủ ở hiệp 1 nên đội bóng của ông hoàn toàn lép vế. Đừng nên chỉ trích Simeone và cũng không nên nói đó là sai lầm của ông. Nếu ở cương vị của Simeone, ở tình thế đã dẫn 1-0 sau trận lượt đi chắc chắn ai cũng sẽ chơi như vậy. Có điều là các học trò của ông không xuất sắc như thường lệ nên để bị ép quá mức. Simeone cũng như những ai xem hiểu nhiều về A.Madrid đều tin tưởng về cơ hội đi tiếp của đội bóng này, bởi chỉ cần 1 bàn thắng là cục diện trận đấu thay đổi hoàn toàn. A.Madrid không phải là đội bóng tấn công kém, đơn giản họ giỏi phòng ngự hơn tấn công, lấy phòng ngự làm nền cho tấn công (phản công). Khi cần bàn thắng họ sẽ có. Bàn thắng của Griezman là một pha bóng mẫu mực, theo kiểu lập trình của Simeone.
Một huấn luyện viên giỏi là người biết xây dựng lực lượng, lựa chọn lối chơi thích hợp dựa trên những gì có sẵn. Pep Guardiola thoải mái thi triển các chiêu bài tấn công vì trong tay ông có các cầu thủ đẳng cấp để làm điều đó. Simeone chọn phòng ngự vì đội bóng của ông không có những quân bài tấn công xuất sắc có thể áp đặt thế trận như các đội bóng của Pep từng dẫn dắt. Khi không giỏi bằng người ta thì nên chọn lối chơi khác biệt, Simeone đơn giản đã đi theo đường hướng này. Và dù tấn công hay phòng ngự hãy đi tận cùng cái triết lý của mình. Sự thành công của Simeone cho thấy ông đã đúng, là sự tưởng thưởng xứng đáng cho ông và các học trò của mình!
Những ai từng xem Chelsea, Inter Milan của Mourinho chắc chắn sẽ so sánh với A.Madrid của Simeone. Nhưng thật ra cách phòng ngự của Simeone khoa học hơn, không co cụm tiêu cực như đội bóng của Mourinho và cũng thường xuyên có những pha phản công thần tốc, nguy hiểm hơn rất nhiều. Và các đội bóng lớn đã bị A.Mandrid "giết" theo kịch bản quen thuộc ấy. Thế nên đừng than khóc, đừng chê bai thay vào đó hãy ngả mũ kính phục Simeone!
![]() |
Nhiều cây bút bình luận thể hao cho rằng lực lượng bây giờ của đội bóng Simeone yếu hơn năm 2014. Nếu phân tích kỹ càng, nhận định đó có vẻ như hơi chủ quan và rập khuôn theo nhau. Cách đây 2 năm, ở hàng tiền đạo A.Mandrid có Diego Costar nhưng bây giờ Griezman còn hay hơn cầu thủ gốc Brazil rất nhiều. Khả năng di chuyển thông minh, sự thính nhạy về bàn thắng của Griezman rất phù hợp với lối phản công nhanh mà HLV người Argentina xây dựng cho A.Madrid. Đó là chưa nói chân sút người Pháp lành tính hơn, ít chiêu trò khiêu khích nên ít nguy cơ bị mất người hơn khi còn có Costar. Năm ngoái, Filipe Louis ra đi làm cánh trái của đội bóng này yếu hơn nhưng năm nay cầu thủ này đã trở lại và còn lợi hại hơn xưa. Vắng thủ thành Courtois thì đã có O Blak thay thế xuất sắc không kém; không Raul Garcia thì đã có Torres đang hồi sinh diệu kỳ. Sự thiếu vắng đáng tiếc duy nhất có thể nói đó là Arda Turan, chuyên gia lừa bóng quấy rối của đội bóng, tuy nhiên sự xuất hiện của Yannick Carrasco đã khỏa lấp được phần nào. Trong hiệp 2 trận đấu với B.Munich khi cần bàn thắng, cần lấy lại phần nào thế trận, Simeone đã đưa Carrasco vào sân và đã gây ra rất nhiều khó khan cho đội bóng Đức.
Tóm lại, A.Madrid năm nay không hề yếu đi, thay vào đó đội bóng hiện có lực lượng trẻ trung hơn, đồng đều hơn và cũng chơi đẹp mắt hơn 2 năm trước. Và sẽ là cái kết tuyệt vời nếu đội bóng đỏ trắng thành Madrid vô địch Champions League năm nay như đúng lời của Simeone: “Định mệnh đã chọn Aleltico Madrid”.
THÀNH NGUYỄN






