
Rock vẫn nổi trên sân St Jakob-Park, nhưng đó lại là một điệu rock buồn với một cái kết không có hậu. Những giọt nước mắt đã lăn dài trên gò má những cổ động viên cũng như cầu thủ của đội bóng áo đỏ, và Jurgen Klopp đã không thể vượt qua được cái vận rủi trong những trận chung kết...
Rock vẫn nổi trên sân St Jakob-Park, nhưng đó lại là một điệu rock buồn với một cái kết không có hậu. Những giọt nước mắt đã lăn dài trên gò má những cổ động viên cũng như cầu thủ của đội bóng áo đỏ, và Jurgen Klopp đã không thể vượt qua được cái vận rủi trong những trận chung kết. Cổ động viên Liverpool có thể đổ lỗi cho trọng tài, cũng có thể đổ lỗi cho hàng phòng thủ quá bạc nhược, những vẫn không thể thay đổi một sự thật, “Quỷ đỏ vùng Merseyside” phải lỗi hẹn với cúp châu Âu ở mùa bóng sau.
 |
| Liverpool của Jurgen Klopp đã lỡ hẹn với cúp châu Âu vào mùa bóng sau. |
Đúng là rock đã nổi trên sân St Jakob-Park, nhưng đáng tiếc nó lại chỉ nổi một cách mạnh mẽ nhất trong hiệp 1. Phải nói, các cầu thủ Liverpool đã có một hiệp 1 gần như hoàn hảo. Vẫn là một lối đá pressing ngay từ vòng cấm địa của đối phương, vẫn là một lối đá tấn công dũng mãnh như sóng xô bờ, hết đợt này tới đợt khác không cho đối phương có không gian để thở. Với lối đá như vậy, Liverpool đã quật ngã rất nhiều đội bóng mạnh để đi tới trận chung kết Europa League, thậm chí là vượt qua đối thủ trong tư thế lội ngược dòng không tưởng. Và Liverpool ở trong hiệp 1 chính là một phiên bản hoàn hảo như vậy, đè ép đối phương về sân nhà, nắm giữ thế trận và có được 1 bàn thắng sau cú vuốt bóng bằng má ngoài tuyệt đẹp của Daniel Sturridge. Những người hâm mộ “Quỷ đỏ vùng Merseyside” đã tưởng như đội bóng con cưng của họ đã có tất cả, có thế trận, có bàn thắng và sẽ có chức vô địch.
Nhưng, cuộc đời luôn có những chữ nhưng như vậy, Sevilla - đối thủ của họ không giống với những đối thủ trước đó. Có thể nói, Sevilla đang là ông vua của đấu trường Europa League bởi trước đó họ đã vô địch ở đấu trường này 4 lần (nhiều nhất thế giới), đặc biệt đã có 2 lần liên tiếp ở 2 mùa giải trước đó. Là một vua đấu cúp đích thực tại đấu trường Europa League, Sevilla có một chiến lược rất rõ ràng cho Europa League, và cũng có kinh nghiệm thi đấu cực kì phong phú tại đấu trường này. Có thể nói, để có được chừng đó chức vô địch, Sevilla đã gặp không thiếu dạng đối thủ nào, và họ có được cái gọi là bản lĩnh của một đội bóng vô địch, luôn giữ được bình tĩnh cho dù bị dẫn trước, bị đè ép về mặt thế trận. Sevilla vẫn cứ là Sevilla, họ vẫn giữ đúng bản chất, tuân thủ đúng chiến thuật mà huấn luyện viên Unai Emery đưa ra, không bị cuốn theo lối chơi tốc độ của Liverpool, xiết chặt đội hình lấy lại thế trận, và điệu rock mà Liverpool tấu lên đã trở thành một điệu rock buồn.
Bản lĩnh của ông vua đấu trường Europa League thể hiện ở chỗ, họ không đi vào vết xe đổ của Borussia Dortmund mà biết đánh vào điểm yếu của Liverpool. Liverpool thường khởi động một hiệp đấu hơi chậm, và lập tức họ gặp phải đó là một đòn đánh phủ đầu với tốc độ cao ngay đầu hiệp 2. Người hâm mộ Liverpool có thể trách “tội đồ” Alberto Moreno, thậm chí là nghi ngờ cầu thủ này nhân nhượng với đội bóng cũ, nhưng không thể chối bỏ một thực tế, hàng phòng thủ của Liverpool chưa từng được đánh giá cao, và điều mà đội bóng này thường gặp nhất đó là “công làm thủ phá”. Một điểm yếu nữa đó chính là bản thân lối chơi pressing của Liverpool, nó sẽ tiêu hao thể lực cầu thủ rất lớn, và dĩ nhiên, thể lực chính là yếu tố quan trọng nhất để duy trì lối chơi. Sau khi Liverpool đã dốc sức ở hiệp 1 và bị dội một gáo nước lạnh ở đầu hiệp 2, công việc của các cầu thủ Sevilla phải làm đó là bào mòn thể lực của các học trò huấn luyện viên Jurgen Klopp, đồng thời tung ra những đường phản công từ 2 biên với tốc độ cao rồi thọc sâu vào vòng cấm địa, tạo điều kiện cho các cầu thủ tấn công dứt điểm. Và chiến thuật ấy đã thành công.
Những người hâm mộ Liverpool có thể đổ cho vận rủi. Vận rủi đã khiến cho huấn luyện viên Jurgen Klopp thất bại trong cả 5 trận chung kết, vận rủi đã khiến cho cả 3 lần bóng chạm tay trong vòng cấm địa Sevilla mà Liverpool vẫn không nhận được quả phạt đền nào. Nhưng điều đó chỉ cho thấy Liverpool vẫn chưa đủ mạnh mẽ, đội hình vẫn thiếu chiều sâu, và FIFA cần phải xem xét lại luật phạt đền khi bóng chạm tay trong vòng cấm địa, bởi việc có cho phạt đền hay không vẫn phụ thuộc quá nhiều vào cảm tính của trọng tài. Và điều đó không thể che lấp một thực tế là Sevilla đã chơi một trận rất hay, rất hợp lí về mặt chiến thuật, và họ chiến thắng là xứng đáng. Những giọt nước mắt đã chảy trên gò má của những cầu thủ, những cổ động viên Liverpool, họ đã có một hiệp 1 hay, nhưng Sevilla mới là đội chơi hay cả trận. Còn đó là những ấm ức, là những không cam lòng, nhưng bóng đá là như thế, bởi đó là cuộc chơi 90 phút chứ không phải là 45 phút.
Lần thứ 2 trong 1 mùa bóng Liverpool thất bại trong một trận chung kết, nhưng có lẽ, những người hâm mộ Liverpool không cảm thấy quá thất vọng, mà sẽ cảm thấy một tương lai tươi sáng cho đội bóng mà họ yêu. Với một mùa giải nửa đường nhận chức, với một đội hình chắp vá không như ý, nhưng gì mà huấn luyện viên Jurgen Klopp làm được đã là quá tốt rồi. Không được thi đấu ở cúp châu Âu mùa giải sau, đối với Liverpool thực ra không phải là điều gì đó quá tồi tệ, mà có thể xem đó là cơ hội để họ có một bắt đầu mới hoàn hảo hơn. Huấn luyện viên Jurgen Klopp sẽ có thời gian cơ cấu lại đội hình, định hình lại lối chơi, không phải phân tâm quá nhiều mặt trận mà chỉ tập trung vào việc xây dựng một Liverpool mạnh mẽ hơn. Mùa giải năm sau sẽ là một mùa giải đáng chờ mong của những người yên mến “Quỷ đỏ vùng Merseyside”.
Duy Duy