07:05, 04/05/2016

Công hay, vẫn chưa đủ!

Thế là Tottenham lại một lần nữa "tự bắn vào chân" trong cuộc đua tới chức vô địch giải bóng đá Ngoại hạng Anh. Hòa với Chelsea, đặc biệt là hòa trong tư thế đã dẫn trước 2 bàn, lối đá của Tottenham vẫn còn rất nhiều điều đáng để bàn cãi. Bởi đối với một nhà vô địch, công hay, vẫn là chưa đủ!

Thế là Tottenham lại một lần nữa “tự bắn vào chân” trong cuộc đua tới chức vô địch giải bóng đá Ngoại hạng Anh. Hòa với Chelsea, đặc biệt là hòa trong tư thế đã dẫn trước 2 bàn, lối đá của Tottenham vẫn còn rất nhiều điều đáng để bàn cãi. Bởi đối với một nhà vô địch, công hay, vẫn là chưa đủ!

 

Tottenham đang có một lứa cầu thủ trẻ trung và đầy tài năng.
Tottenham đang có một lứa cầu thủ trẻ trung và đầy tài năng.


Nói về công hay, phải xác nhận Tottenham của huấn luyện viên Mauricio Pochettino chơi một thứ bóng đá tấn công rất hay, rất mạnh mẽ, rất phũ phàng. Với một tập thể trẻ trung, tài năng, chơi một thứ bóng đá tấn công pressing gây sức ép toàn sân không biết mệt mỏi, Tottenham có thể cuốn phăng đi tất cả đối thủ một khi các cầu thủ của họ hưng phấn. Và quả thật 2 bàn thua đầu tiên của Chelsea trước Tottenham đã chứng minh được điều đó. Những Harry Kane, Eric Dier, Son Heung-min, Christian Eriksen… thay phiên nhau làm khổ hàng phòng thủ của Chelsea, và thực tế là các hậu vệ của Chelsea đã không thể theo kịp được nhịp tấn công đến ngộp thở của các học trò huấn luyện viên Pochettino.


Nhưng trong bóng đá hiện đại, chỉ tấn công hay vẫn là chưa đủ. Để đi đến được chiến thắng, có rất nhiều yếu tốt mà một đội bóng phải bảo đảm được. Đó là sự chắc chắn trong phòng ngự, sự vững vàng về mặt tâm lí, khả năng ứng biến đối với sự thay đổi của đối thủ… Đáng tiếc, những cầu thủ trẻ của huấn luyện viên Pochettino lại chưa được trang bị đầy đủ những tố chất cần thiết để trở thành một nhà vô địch, thế cho nên họ đã “tự bắn vào chân” vào những thời điểm quan trọng nhất. Đôi công không được, các cầu thủ Chelsea trở lại “chiêu thức” mà họ sở trường nhất, đó là “phá” trận đấu. Nếu như đối phương tấn công quá hay, không thể phòng ngự được thì vẫn có thể phá đi mạch tấn công của đối phương, phá đi sự hưng phấn của các cầu thủ đối phương, cắt nhỏ trận đấu bằng những tiểu xảo để đối phương không đủ không gian và thời gian tăng tốc, tạo sự bức xúc về mặt tâm lí dẫn đến sự nôn nóng, thiếu chính xác trong những pha phối hợp… Có rất nhiều cách để phá thế tấn công của đối phương, và Chelsea vẫn là chuyên gia trong việc đó.


Một khi Chelsea trở lại là một Chelsea bản lĩnh, đáng sợ như dưới thời huấn luyện viên Mourinho, cách duy nhất có thể chiến thắng họ là phải bản lĩnh hơn, bình tĩnh hơn, chắc chắn hơn. Và đáng tiếc, những cầu thủ trẻ Tottenham lại thiếu đi điều đó. Dưới sức ép phải thắng, các cầu thủ Tottenham không thể giữ được cái đầu lạnh trước những tiểu xảo, chiêu trò của các cầu thủ Chelsea. Điều đó dẫn đến trận đấu bị cắt nhỏ ra bởi những pha phạm lỗi, những vụ tranh cãi, những cú ăn vạ câu giờ… Mà các cầu thủ Tottenham càng nôn nóng, thì phần thiệt lại càng nghiêng về phía họ. Và rồi trận đấu diễn ra không còn theo kịch bản của huấn luyện viên Pochettino nữa, mà diễn ra theo hướng mà các cầu thủ Chelsea mong muốn. Những bàn gỡ của Chelsea đều đúng theo sở trường của họ, những trường hợp cố định và phản công nhanh. Nhưng trên hết, chính Tottenham đã tự thua khi đã không thể vượt qua chính mình.


Tuy Tottenham đã thất bại trong cuộc đua tới chức vô địch Ngoại hạng Anh, nhưng không có nghĩa tất cả đã chấm dứt đối với họ. Mà ngược lại, có thể nói Tottenham đã có một thế hệ cầu thủ đáng để cho ông lớn Ngoại hạng Anh nào cũng phải mơ ước. Những Harry Kane, Eric Dier, Dele Alli, Kyle Walker… không những là tương lai của Tottenham, mà còn là tương lai của đội tuyển Anh. Với một lứa cầu thủ trẻ tài năng như vậy, chỉ cần có thời gian trui rèn bản lĩnh, Tottenham có tương lai vươn lên sánh vai cùng các đại gia Ngoại hạng Anh, trở thành một đối trọng đáng ngại trên con đường tranh đua tới ngôi vô địch. Trong khi đó, đối với Chelsea, cuộc “liều mình” ngăn cản Tottenham, dâng chức vô địch cho Leicester City chỉ chứng tỏ được một điều duy nhất, đó là đội bóng đang phụ thuộc vào ý thích của cầu thủ, chứ không phải là dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên.


Sau một mùa bóng thi đấu tệ hại, các cầu thủ chủ chốt của Chelsea được xem là nguyên nhân chính dẫn đến việc ông chủ Roman Abramovich sa thải huấn luyện viên Mourinho. Nhưng đến những vòng cuối của mùa bóng, như để chứng tỏ mình với huấn luyện viên Antonio Conte, như chứng tỏ mình cho vòng chung kết Euro 2016 sắp tới, các cầu thủ chủ chốt của Chelsea lại “đột nhiên” phục hồi lại phong độ. Không chấp nhận để Tottenham tiếp tục bám đuổi, tự tay “dâng” chức vô địch cho Leicester City, một trận đấu quyết tâm cũng không thể xóa đi một thực tế là Chelsea đang có rất, rất nhiều vấn đề cần Antonio Conte giải quyết. Hoặc Conte có thể tạo nên một cuộc cách mạng tại Chelsea, hoặc Conte lại rơi vào cái “cối xay huấn luyện viên” của Abramovich. Là một trận đấu bất phân thắng bại, nhưng tương lai của Tottenham và Chelsea rõ ràng là rất khác nhau.


Tất cả đối với Chelsea, Tottenham, Leicester City… có thể nói đã an bài, một mùa bóng đã sắp hạ màn, tân vương đã xuất hiện. Nhưng có lẽ, tất cả đối với đoàn quân của huấn luyện viên Mauricio Pochettino mới chỉ là bắt đầu, bởi giờ đây, Pochettino đã vươn tới một tầm cao mới, một đẳng cấp cao hơn, và Tottenham đã đủ thực lực để khiêu chiến với những thử thách khó khăn hơn nữa.


Duy Duy