
Trong đợt triệu tập cầu thủ cho đội tuyển quốc gia tham dự vòng chung kết Euro 2016 của huấn luyện viên Del Bosque, có những cái tên không được gọi vào đội tuyển Tây Ban Nha gây ra rất nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ bóng đá.
Trong đợt triệu tập cầu thủ cho đội tuyển quốc gia tham dự vòng chung kết Euro 2016 của huấn luyện viên Del Bosque, có những cái tên không được gọi vào đội tuyển Tây Ban Nha gây ra rất nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ bóng đá. Không chỉ là Juan Mata, Fernando Torres bị từ chối, mà một cái tên chỉ một vài năm trước đây còn “nổi đình nổi đám” như một chân sút hàng đầu thế giới cũng đã bị loại, đó chính là Diego Costa.
 |
| Việc Diego Costa, Fernando Torres, Juan Mata bị loại khỏi đội tuyển Tây Ban Nha đã tạo nên rất nhiều tiếc nuối. |
Chỉ mới ở mùa World Cup 2014, cái tên Diego Costa còn là cái tên “hot” hàng đầu thế giới. Ghi 27 bàn tại La Liga, 8 bàn tại Champions League dưới màu áo Atletico Madrid, chuyển nhượng sang Chelsea với mức phí gần 55 triệu usd mới chỉ là tiền đề cho giá trị của Diego Costa vào thời điểm đó. Điều khiến cho cái tên Diego Costa được nhắc tới nhiều nhất lúc bấy giờ, đó chính là sự “giành giật” để có được sự phục vụ của chân sút này của hai quốc gia: Tây Ban Nha và Brazil. Với sự thiếu hụt chân sút chủ lực của cả Tây Ban Nha lẫn Brazil, kèm theo việc Diego Costa có được cả 2 quốc tịch Tây Ban Nha và Brazil, đã khiến cho cầu thủ này trở thành mục tiêu “chèo kéo” của 2 ông lớn của làng bóng đá thế giới này. Được phục vụ cho Tây Ban Nha hay Brazil cũng đều là một vinh dự to lớn, không chỉ thế, còn đầy khả năng trở thành chân sút chủ lực, đối tượng được quan tâm chú ý hàng đầu của bất cứ đội tuyển nào, “diễm phúc” như vậy không phải ngôi sao nào trên thế giới cũng có thể có được.
Để rồi cuối cùng sự lựa chọn đội tuyển Tây Ban Nha của Diego Costa được nhận định là một quyết định đúng đắn. Ở Brazil thời điểm đó, Diego Costa còn phải cạnh tranh với Neymar trên hàng công; chứ còn ở Tây Ban Nha, sau khi những Fernando Torres, David Villa… chỉ còn là cái bóng của chính mình, thì không còn tiền đạo nào có khả năng cạnh tranh với Diego Costa vị trí tiền đạo chủ chốt trên hàng công. Không nói đến Tây Ban Nha chính là nơi đã cho Diego Costa tất cả, vinh quang, sự nghiệp, tiền bạc… Nhưng trên đời này, không phải chuyện gì cũng có thể suy xét một cách hoàn mỹ được, và điều mà Diego Costa không thể tính tới, đó là sự hòa nhập trên lối chơi.
Lối chơi của đội tuyển Tây Ban Nha dựa rất nhiều trên nền tảng tiki-taka, cùng với sự có mặt của bộ khung tấn công đến từ Barcelona: Xavi – Iniesta – Messi. Trong khi đó, lối chơi của Diego Costa là một lối chơi thực dụng, đơn giản, giàu sức mạnh và tính độc lập. Những đường chuyền nhỏ và lối di chuyển yêu cầu tính đồng đội cao của đội tuyển Tây Ban Nha trái ngược hoàn toàn với phong cách đá của Diego Costa, và kết quả hai bên không thể tìm được tiếng nói chung, Diego Costa không thể nhận bóng, không thể ghi bàn. 1 bàn thắng sau 12 lần lên tuyển, lại có một mùa giải 2015-2016 đáng xấu hổ với Chelsea, không ai thấy bất ngờ khi Del Bosque loại Diego Costa ra khỏi danh sách.
Càng đáng buồn hơn là, đội tuyển mà Diego Costa đã từ chối, đội tuyển Brazil với Scolari trước đây và Dunga hiện tại lại đang xây dựng một lối chơi mang tính thực dụng cao. Với lối chơi ấy, Neymar là không đủ, mà đội tuyển Brazil đang rất cần một mẫu tiền đạo đơn giản, thực dụng, nhưng lại hiệu quả cao như Diego Costa. Nếu lựa chọn Brazil, có lẽ Diego Costa hiện tại đã “như cá gặp nước” bởi lối chơi của cả 2 bên đều phù hợp. Nhưng đáng tiếc, cuộc đời chỉ có 1 lần lựa chọn, và Diego Costa đã chọn sai.
Không chỉ có Diego Costa, không thiếu những sự lựa chọn đã gây ra rất nhiều tiếc nuối cho những người hâm mộ bóng đá. Đó là Andrey Shevchenko với sự lựa chọn tới Chelsea sau khi đạt được đỉnh cao tại AC Milan, và không thể hòa nhập được với môi trường bóng đá Anh. Đó là Fernando Torres cũng lựa chọn tới Chelsea sau khi là chân sút hàng đầu ở tại Liverpool, và dần đánh mất phong độ ở tại đây. Đó là Kaka là siêu sao ở tại AC Milan, nhưng lại mất tất cả với lựa chọn tới Real Madrid. Ở trong bóng đá, không có sự cân đong đo đếm, sự đánh giá nào là hoàn hảo, nên một khi có sự lựa chọn, đó chính là “đánh bạc” với số phận. Diego Costa đã có những chuyển biến tích cực vào cuối mùa giải 2015-2016, Fernando Torres dần lấy lại được bản năng sát thủ ở tại Atletico Madrid, Kaka đang hồi xuân ở tại MLS… Nhưng tất cả vẫn chưa đủ để họ có cơ hội xuất hiện tại đội tuyển quốc gia ở sân chơi đỉnh cao của châu Âu, bởi lúc này quyền lựa chọn, quyền quyết định đã không còn nằm trong tay họ.
Có những sự lựa chọn cứ như là định mệnh, cầu thủ có thể là ngôi sao ở đội bóng này, lại là con số 0 ở đội bóng khác, hoặc có thể là hàng thừa ở câu lạc bộ này, nhưng lại là “cỗ máy hủy diệt” khi đến một câu lạc bộ khác. Những sự lựa chọn chịu sự ảnh hưởng rất lớn của vị thần may mắn, nhưng đó mới là bóng đá, không ai có thể dự đoán được chữ ngờ. Nên cứ phải hi vọng, biết đâu được mọi chuyện sẽ thay đổi vào mùa bóng sau, khi mà tất cả lại bắt đầu một guồng quay mới.
Duy Duy