10:05, 13/05/2016

Chelsea chỉ còn là kẻ ngáng chân

Ở những vòng đấu cuối mùa giải 2015-2016 giải bóng đá Ngoại hạng Anh, Chelsea đã có những trận đấu rất "kì lạ". 

Ở những vòng đấu cuối mùa giải 2015-2016 giải bóng đá Ngoại hạng Anh, Chelsea đã có những trận đấu rất “kì lạ”. Vòng 36, hòa Tottenham với tỉ số 2-2, chấm dứt giấc mộng vô địch của các học trò huấn luyện viên Mauricio Pochettino. Vòng 37, ở trận đấu bù Chelsea thua Sunderland với tỉ số 2-3, dập tắt hi vọng trụ hạng của Newcastle. Cũng ở vòng 37, các học trò huấn luyện viên Guus Hiddink lại hòa 1-1 với Liverpool, lại một lần nữa dập tắt hi vọng giành được 1 suất tham dự Europa League vào mùa bóng sau qua con đường Ngoại hạng Anh của Liverpool. Liên tiếp là một kẻ ngáng chân, nhưng lại thật đáng buồn cho Chelsea khi từ vị thế của một nhà vô địch mùa giải trước, nay chỉ còn được xem là một kẻ ngáng chân khó chịu.

 

Chelsea đang phụ thuộc rất nhiều vào những trụ cột như Eden Hazard.
Chelsea đang phụ thuộc rất nhiều vào những trụ cột như Eden Hazard.

 

 
Chelsea ở thời điểm hiện tại đúng nghĩa là phụ thuộc vào các cầu thủ, khi các cầu thủ trụ cột thích đá tốt, đội sẽ đá tốt, còn các cầu thủ trụ cột không muốn đá, Chelsea sẽ đưa ra một bộ mặt uể oải, thiếu sức sống. Cứ xem các cầu thủ Chelsea đá với Tottenham, đá với Liverpool, ít ai có thể nghĩ tới đó là một Chelsea đã “bơi” ở khu vực giữa bảng xếp hạng, mà đó đúng nghĩa là hình ảnh của một Chelsea cực kì khó chơi, một Chelsea cực kì khó đánh bại, một Chelsea lì lợm bản lĩnh vô địch ở mùa giải trước. Trước 2 đội bóng có thể xem như là tấn công hàng đầu của Ngoại hạng Anh, các cầu thủ Chelsea vẫn cho thấy một thái độ tiếp cận hết sức… cửa trên, hoàn toàn không giống như hình ảnh một Chelsea chật vật từ đầu mùa tới giờ.
 
Trước một Tottenham tấn công như vũ bão, bị thủng lưới trước, họ vẫn từ từ đó, cắt nhỏ trận đấu, dội từng gáo nước lạnh vào ngọn lửa nhiệt tình của các cầu thủ Tottenham, để rồi lật ngược lại thế cờ khiến cho Tottenham tắt hẳn giấc mộng vô địch mùa giải này. Và cũng trước một Liverpool tấn công rực lửa, các cầu thủ Chelsea vẫn như vậy, bình tĩnh hóa giải từng đợt tấn công một, mài dần mũi nhọn sắc bén của Liverpool, ăn miếng trả miếng bằng những đường phản công sắc bén, thậm chí là số lần tạo cơ hội nguy hiểm còn vượt trội hơn cả Liverpool. Có thể nói, các cầu thủ Chelsea đang chơi theo cái kiểu, họ hoàn toàn có thể chiến thắng, vấn đề là… họ có muốn hay không mà thôi.
 
Các cầu thủ Chelsea… không muốn thắng, điều này thoạt nghe có vẻ hơi nghịch lí, nhưng nếu dõi theo biểu hiện của Chelsea ở mùa giải này, thì lại có rất nhiều điều khiến cho nghịch lí này lại trở nên… có lí. Sau một mùa giải giành được chức vô địch Ngoại hạng Anh, có vẻ như các trụ cột của Chelsea đã trở thành những… chú ngựa bất kham. Các trụ cột đều xuống phong độ một cách rất khó hiểu, Chelsea liên tục thua và tụt dài xuống nửa cuối bảng xếp hạng, điều mà trước khi vào mùa giải 2015-2016 ít ai có thể ngờ tới. Kết quả của cú tụt dài về phong độ, đó là huấn luyện viên Mourinho ra đi, huấn luyện viên tạm quyền Guus Hiddink về. Có vẻ như sau khi Mourinho ra đi, phong độ của các cầu thủ trụ cột Chelsea có vẻ khá khẩm hơn tí, nhưng vẫn chỉ là ở mức cầm chừng, đủ để cho Chelsea không tụt quá sâu, nhưng cũng không đủ để Chelsea lọt vào nhóm các đội có suất dự cúp châu Âu.
 
Cho đến những vòng đấu cuối, phong độ của các trụ cột Chelsea đột nhiên… trở lại, sắp rất tốt vai của một kẻ ngáng đường, như là một sự thể hiện, như là một lời tuyên bố thực lực của họ vẫn còn đó, họ vẫn là những cầu thủ hàng đầu, họ không ngán ngại bất cứ đối thủ nào, cho dù những thành tích ấy đã không còn ý nghĩa gì nữa. Nhưng thật ra, không có ý nghĩa đối với câu lạc bộ, nhưng lại hết sức có ý nghĩa đối với các cầu thủ, bởi huấn luyện viên mới, Antonio Conte đã tới, điều đó đồng nghĩa với một cuộc thanh lọc cầu thủ đã sắp tới, các cầu thủ cần tự chứng tỏ mình vẫn hữu dụng. Và trên hết, Euro 2016 đã tới trước mắt, danh sách đội tuyển các quốc gia cũng đã sắp được công bố, và huấn luyện viên nào sẽ gọi tên những cầu thủ đang sa sút phong độ?
 
Có mấy ai lấy làm lạ khi đột nhiên những Cesc Fabregas lấy lại phong độ với những pha kiến tạo độc đáo thường thấy, Diego Costa lại xông xáo trong vòng cấm địa, Nemanja Matic lại là chốt chặn đáng tin cậy trước vòng cấm địa, và Eden Hazard lại phục hồi những đường đi bóng thần sầu qua nhiều cầu thủ trước khi sút tung lưới đối phương một cách đẹp mắt. Có lẽ, cũng chẳng mấy ai lấy làm lạ khi mà chính huấn luyện viên tạm quyền Guus Hiddink cũng phải cay đắng thốt lên, các cầu thủ Chelsea đang lo giữ chân cho vòng chung kết Euro 2016 hết rồi. Khi mà quyền lực nơi phòng thay đồ của các cầu thủ đã lấn át quyền lực của huấn luyện viên, mà thậm chí việc này một phần nào đó được ông chủ Roman Abramovich “tiếp tay” khi biện pháp giải quyết rắc rối thường thấy của ông là thay huấn luyện viên, thì việc Chelsea từ vị thế của một nhà vô địch, rơi xuống vai trò chỉ là một kẻ ngáng đường, bởi… cầu thủ thích thế đã là việc mà ai ai cũng có thể thấy.
 
Một mùa giải đã kết thúc, nhưng mọi chuyện chỉ là bắt đầu với huấn luyện viên Antonio Conte. Việc không được tham dự cúp châu Âu vào mùa bóng sau không phải là vấn đề với Antonio Conte, bởi ông đã từng dẫn dắt Juventus lên ngôi vô địch Serie A khi câu lạc bộ này không được thi đấu tại cúp châu Âu. Và ở một góc độ nào đó, không phải phân sức tại đấu trường châu Âu cũng giúp cho Antonio Conte có điều kiện tập trung vào đấu trường quốc nội, dễ dàng hòa nhập vào môi trường bóng đá Anh hơn. Nhưng bày ra trước mắt Antonio Conte đó là những quyền lực nơi phòng thay đồ. Hoặc thỏa hiệp để rồi số phận câu lạc bộ lại nằm trong tay các cầu thủ, hoặc thanh trừ để có một bắt đầu mới hoàn toàn, cho dù bắt đầu mới đó xuất phát điểm có thể sẽ rất thấp. Nhưng với cách quản lí câu lạc bộ hiện tại, sự ổn định là điều mà Chelsea đang thiếu. Làm một kẻ ngáng đường, hay là tư thái của một nhà vô địch, điều đó phụ thuộc rất nhiều vào quyết sách của Roman Abramovich trong mùa giải 2016-2017 sắp tới.
 
Duy Duy