
Real Madrid của huấn luyện viên Zinedine Zidane bất ngờ thảm bại 0-2 trước một Wolfsburg được đánh giá thấp hơn rất nhiều.
Real Madrid của huấn luyện viên Zinedine Zidane bất ngờ thảm bại 0-2 trước một Wolfsburg được đánh giá thấp hơn rất nhiều. Bởi vì sao, đó là vì Wolfsburg không có bất cứ thành tích nào đáng nói so với Real Madrid, chỉ mới có vỏn vẹn 1 lần vô địch Bundesliga mùa giải 2008-2009 và chưa từng biết tới vô địch các cúp châu Âu là gì. Cú “động đất” tại sân Volkswagen Arena cho thấy 2 điều, đó là Zidane vẫn còn non kinh nghiệm và Wolfsburg là sói, chứ không phải cừu.
 |
| Trận thua trước Wolfsburg là một bài học đắt giá đối với Zinedine Zidane. |
Real Madrid ra sân với đội hình không có gì thay đổi so với đội hình đã thắng trận “Siêu kinh điển” trước Barcelona, với đầy đủ các ngôi sao sáng nhất của Kền kền trắng ở thời điểm hiện tại như Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Gareth Bale, Toni Kross, Luka Modric… Với một đội hình chất lượng như vậy, với một khí thế hừng hực sau khi vừa mới thắng một đội bóng hàng đầu thế giới như Barcelona, không ai có thể nghĩ tới Real Madrid lại có thể chơi một trận cầu tệ đến như vậy. Mà khởi điểm của những sai lầm mang tính chất hệ thống, đó là cách mà huấn luyện viên Zidane cho các cầu thủ Real Madrid nhập cuộc.
Real Madrid đang hứng khởi, Real Madrid tràn đầy tự tin, vậy có lí do gì mà Zidane không cho các cầu thủ của ông chủ động tấn công, tự tin đè ép đối thủ. Bởi vậy, vừa vào trận là các cầu thủ Real Madrid đã chủ động tràn về phần sân của Wolfsburg với mong muốn có được những bàn thắng sớm. Nhưng có lẽ đã quá say men chiến thắng, Zinedine Zidane đã quên ông vẫn chỉ là một người mới trong làng huấn luyện, có rất nhiều “bài vở” ông vẫn chưa thông thuộc, chưa quá nhanh nhạy trong vấn đề ứng phó những đối thủ khác nhau, lại cực kì khó chơi nơi đấu trường Champions League. Real Madrid của Zidane mới chỉ có thể chơi hay khi tự đặt mình vào thế yếu hơn, tự xem mình ở chiếu dưới, biết mình biết ta mà phòng thủ chặt chẽ trước khi tính đến chuyện tấn công. Zidane vẫn chưa thể khiến cho Real Madrid áp đặt được lối chơi, chủ động đè ép tấn công đối với những đối thủ có lực lượng yếu hơn mà đội hình không để lộ ra những sơ hở. Vấn đề này đơn giản chỉ là do kinh nghiệm, sự từng trải trên băng ghế chỉ đạo chưa đủ, đáng tiếc Zidane đã quên, và Real Madrid đã bộc lộ ra những lỗ hổng chết người.
Vấn đề của Real Madrid đó chính là ở hai cánh. Trong một thế trận tấn công, Marcelo sẽ có khuynh hướng dâng cao hỗ trợ tấn công khiến cho cánh của Marcelo thường xuyên trống, đồng thời ở cánh bên kia Danilo lại không thực sự xuất sắc. Từ đó, hai cánh của Real Madrid thường xuyên bị khoét sâu bằng những đường phản công với tốc độ cao, để rồi xộc vào vào cấm địa. Cả hai bàn thua của Real Madrid đều bắt nguồn từ những đường chuyền từ hai bên cánh vào. Pepe, Ramos, Casemiro bắt buộc phải hỗ trợ hai cánh trong nhiệm vụ phòng thủ, dẫn đến Kross, Modric, Bale… thiếu đi sự hỗ trợ cần thiết để có thể xuyên phá được hệ thống phòng thủ được bố trí rất tốt của Wolfsburg. Cộng thêm các cầu thủ Real Madrid dường như đã không thể bảo đảm được thể lực tốt nhất sau một trận “Siêu kinh điển” cực kì căng thẳng, trong một ngày mà hàng công của Real Madrid đều thi đấu một cách nhạt nhòa, Real Madrid đã không thể lội ngược dòng.
Nhưng vấn đề không chỉ ở chỗ Zinedine Zidane thiếu kinh nghiệm, mà còn ở chỗ Wolfsburg thực sự là những con sói, chứ không phải là những con cừu trước bầy Kền kền trắng như người ta tưởng tượng. Huấn luyện viên Dieter Hecking của Wolfsburg thực sự đã “nhìn thấu” được Real Madrid và đưa ra những đấu pháp cực kì hợp lí. Không đôi công, chủ động phòng ngự, nhường bóng cho Real Madrid và sử dụng những đường tấn công biên với tốc độ cao vốn là sở trường của Wolfsburg để phản công. Và thực sự Wolfsburg đã chơi như những con sói, đủ kiên nhẫn, đủ hiểm và đủ nhanh, tận dụng tốt từng cơ hội mà mình có được. Wolfsburg chơi không màu mè, chơi đúng chất Đức, đề cao tốc độ và sự chuẩn xác, và một khi đối thủ xem thường cái chất Đức ấy, xem những con sói Wolfsburg như là những chú cừu vô hại, thì đó chính là lúc mà đối thủ của họ trả giá.
Bị dẫn 2 bàn ngay từ hiệp 1, có thể nói Zinedine Zidane đã không kịp điều chỉnh sai lầm của mình, đã lâm vào thế phóng lao phải theo lao, bị buộc phải dốc hết vào tấn công. Những Jese, Isco, James Rodriguez chỉ là một canh bạc dốc túi của Zinedine Zidane, nhưng vấn đề là trước một Wolfsburg phòng thủ rất tốt, những ngôi sao có thể xoay chuyển cục diện trận đấu của Real Madrid lại không có được phong độ tốt để cứu lại cho Real Madrid, dù chỉ là một bàn trên sân khách.
Rất có thể, gặp Real Madrid ở một thời điểm khác, một trận đấu khác, Wolfsburg sẽ không phải là đối thủ của một Real Madrid đầy những ngôi sao. Nhưng ở thời điểm hiện tại, họ đã xem như đặt một chân vào trận bán kết. Đội bóng nước Đức vẫn thể hiện những phẩm chất tốt nhất của họ ở đấu trường châu Âu, và đó cũng là một bài học cần thiết cho huấn luyện viên Zinedine Zidane. Kinh nghiệm là đến từ những thất bại, biết mình thiếu sót ở đâu để sửa chữa mới là điều mà Zidane nên làm vào lúc này. Vẫn còn 90 phút ở sân Bernabeu để Zidane sửa chữa sai lầm, và người hâm mộ Real Madrid vẫn mong chờ một điều kì diệu.
Duy Duy