
"Hãy tạo nên một trận đấu đặc biệt để sau này kể cho con cháu nghe. Hãy giúp các cổ động viên của chúng ta có một đêm đặc biệt". Đứng trước những cổ động viên đã nhiệt tình cổ vũ như thế, sao có thể buông bỏ
“Hãy tạo nên một trận đấu đặc biệt để sau này kể cho con cháu nghe. Hãy giúp các cổ động viên của chúng ta có một đêm đặc biệt”. Đứng trước những cổ động viên đã nhiệt tình cổ vũ như thế, sao có thể buông bỏ. Đứng trước “thánh địa” Anfield rực lửa như thế, sao có thể buông bỏ. Và có một người thầy như Jurgen Klopp, không buông bỏ đã là tín điều, chứ không còn là một câu nói nơi cửa miệng.
 |
| Niềm tin và sự nhiệt tình của Jurgen Klopp đã được đền đáp bằng cuộc lội ngược dòng thần thánh trước Borussia Dortmund. |
Có thể nói chỉ trong một trận đấu, những cổ động viên của Liverpool đã liên tục đi từ cung bậc cảm xúc này tới cung bậc cảm xúc khác. Từ chết lặng, cho đến hi vọng, rồi lại tuyệt vọng, cho đến vỡ òa trong vui mừng đến tột đỉnh vào cuối trận. Phải nói rằng, sau khi bị dẫn đến 2 bàn ngay ở hiệp 1, bàn gỡ 2-1 của Devock Origi như đã đem lại hi vọng cho Liverpool. Nhưng bàn nâng tỉ số lên 3-1 của Marco Reus như một gáo nước lạnh dội vào sự nhiệt tình của các cầu thủ Liverpool. Bị dẫn 3-1 ở phút 57 tại sân nhà, không có bao nhiêu người tin tưởng vào một cuộc lội ngược dòng của “Lữ đoàn đỏ”, bởi nó quá khó khăn, Liverpool muốn đi tiếp thì buộc phải ghi ít nhất 3 bàn thắng nữa, và không được phép để cho Borussia Dortmund có thêm bàn thắng. Trong vòng hơn 30 phút phải ghi 3 bàn vào lưới một đội bóng như Borussia Dortmund, đó như là một nhiệm vụ bất khả thi.
Mà Borussia Dortmund có mạnh không? Là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch Europa League, là đối trọng duy nhất của Bayern Munich ở tại Bundesliga, đã từng là á quân Champions League năm 2013, là nơi mà chính Jurgen Klopp thành danh. Tất cả đều cho thấy Borussia Dortmund là một đội bóng rất mạnh, và chính cái cách mà những cầu thủ Dortmund đánh phủ đầu ngay từ đầu hiệp 1, ghi liên tiếp 2 bàn trong vòng 9 phút cũng cho thấy họ mạnh đến mức nào. Thậm chí ngay cả khi Liverpool có bàn gỡ của Origi, thì Dortmund lấy lại lợi thế dẫn trước 2 bàn cũng chỉ trong vòng 10 phút sau đó. Một đội bóng như vậy, làm thế nào có thể ghi được 3 bàn trong vòng hơn 30 phút?
Tất cả câu trả lời chỉ gói gọn trong 3 chữ “không buông bỏ”. Các cầu thủ Liverpool đã nhận lấy sự kì vọng của người hâm mộ, nhận lấy niềm tin và ngọn lửa nhiệt tình của huấn luyện viên Jurgen Klopp, nhận lấy truyền thống never give up – không bao giờ từ bỏ của câu lạc bộ, và họ không buông bỏ, họ đã chiến đấu cho đến giờ phút cuối cùng, chiến đấu với một quyết tâm hừng hực, chiến đấu vì một trận đấu mà họ có thể tự hào mà kể lại cho con cháu của họ nghe. Philippe Coutinho đã mở màn cho cuộc lợi ngược dòng thần thánh bằng một màn solo và một cút sút đẹp như vẽ. Và người Anh cũng chứng minh cho người Đức thấy, đánh đầu cũng là sở trường của người Anh bằng 2 pha lật cánh đánh đầu kinh điển của Mamadou Sakho và Dejan Lovren.
Có nhiều người nói, Borussia Dortmund đã tự thua bởi chủ động nhường đất cho Liverpool, co về phòng ngự bảo toàn tỉ số quá sớm. Nhưng thử hỏi, với một khoảng cách về tỉ số như vậy, lại thi đấu trên sân đối phương, có huấn luyện viên nào sẽ vẫn chỉ đạo cho đội bóng của họ chủ động tấn công hay không? Đá chắc chắn, chủ động phòng ngự sẽ là lựa chọn chính xác nhất của bất cứ huấn luyện viên nào ở trong trường hợp này. Borussia Dortmund không hề sai lầm trong chiến thuật, điểm mà huấn luyện viên Thomas Tuchel không thể tính toán tới, đó là tinh thần thi đấu của các cầu thủ Liverpool lại tốt đến như vậy, lại có thể phát huy ra được sức chiến đấu mạnh đến như vậy trong suốt cả hiệp 2. Bóng đá luôn phát sinh những nhân tố không thể dự đoán trước, và người ta luôn cần tới may mắn để có được chiến thắng. Chỉ đáng tiếc với Borussia Dortmund, họ đá hay nhưng thần may mắn lại không đứng về phía họ.
Cuộc lội ngược dòng thần thánh trên sân Anfield làm cho rất nhiều người nhớ tới đêm Istanbul huyền thoại. Một chiến thắng trước AC Milan, một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục sau khi bị AC Milan dẫn trước tới 3 bàn, và tinh thần chiến đấu bất diệt ấy lại một lần nữa tái hiện ở sân Anfield. Đã không còn những cú vung tay mạnh mẽ cổ vũ tinh thần đồng đội của đội trưởng Steven Gerrard, nhưng thay vào đó, là nhiệt huyết của ông thầy Jurgen Klopp ở ngoài đường biên. Chính Jurgen Klopp mang lại cho các học trò của ông niềm tin, đối với Klopp, không gì là không thể. Và các học trò của ông đã hồi đáp lại niềm tin ấy bằng một cách thực tế nhất, mạnh mẽ nhất. Bản thân Jurgen Klopp cũng không thể tin được vào kết quả cuối cùng, ông như sững người, như không tin vào ánh mắt của mình, phải nhìn sang những người hò hét reo mừng xung quanh để xác định những gì mình thấy là sự thật sau cú đánh đầu ghi bàn nâng tỉ số lên 4-3 của Dejan Lovren. Ông nói, các học trò của ông thi đấu như những con quỷ, nhưng chính xác thì Liverpool vốn đã là quỷ, “quỷ đỏ vùng Merseyside”. Và chính Jurgen Klopp đã đánh thức con quỷ ấy dậy, để rồi cả thế giới sẽ phải dõi mắt theo những bước chân của con quỷ ấy trên con đường chinh phục châu Âu.
Duy Duy