05:04, 17/04/2016

Tại sao Manchester United chiến thắng, Van Gaal vẫn không được lòng người hâm mộ?

Manchester United hiện tại đang xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng giải bóng đá Ngoại hạng Anh, hoàn toàn có hi vọng lọt vào nhóm 4 đội dẫn đầu để có 1 suất tham dự Champions League vào mùa bóng sau.

Manchester United hiện tại đang xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng giải bóng đá Ngoại hạng Anh, hoàn toàn có hi vọng lọt vào nhóm 4 đội dẫn đầu để có 1 suất tham dự Champions League vào mùa bóng sau. Tuy mới thua Tottenham ở vòng đấu trước, nhưng tại giải bóng đá Ngoại hạng Anh, Manchester United đã vượt qua rất nhiều đội mạnh như Arsenal, Manchester City, Everton… Đồng thời họ cũng vừa mới lọt vào bán kết cúp FA. Thành tích như vậy có thể nói là không quá xuất sắc cũng không quá tệ. Ấy vậy mà những thanh âm chỉ trích huấn luyện viên Van Gaal vẫn không ngừng tăng lên, thậm chí là ngay cả khi Manchester United giành chiến thắng. Vậy điều gì đã khiến cho Van Gaal không được lòng những người hâm mộ Manchester United đến như vậy?

 

Huấn luyện viên Van Gaal không thể chỉ trông cậy vào những tài năng trẻ làm cứu cánh cho chiếc ghế huấn luyện viên của mình.
Huấn luyện viên Van Gaal không thể chỉ trông cậy vào những tài năng trẻ làm cứu cánh cho chiếc ghế huấn luyện viên của mình.

 

 
Đầu tiên, điều làm cho người hâm mộ Manchester United không hài lòng nhất, đó chính là lối chơi mà Van Gaal đã áp dụng cho Quỷ đỏ thành Manchester. Vốn là người theo trường phái chắc chắn, hơi có phần bảo thủ, Van Gaal đề cao lối chơi cẩn trọng, chú trọng vào kiểm soát bóng, trước không thua rồi mới tính đến chuyện thắng. Chính vì vậy, Van Gaal thích những mẫu tiền vệ giỏi điều phối bóng như Michael Carrick, Bastian Schweinsteiger, hoặc những cầu thủ cần cù kiểu như Wayne Rooney. Trái ngược lại, những mẫu cầu thủ mang thiên hướng tấn công, phong cách ngã về phía tự do sẽ rất có đất sống trong đội hình của Van Gaal. Nhưng vấn đề là, điều này lại đi ngược với truyền thống tấn công cống hiến mà các đời huấn luyện viên của Manchester United đã xây dựng thành, nó đã là thâm căn cố đế, nó đã là niềm tự hào của cổ động viên Quỷ đỏ thành Manchester. Và người hâm mộ Manchester United không chấp nhận những thế hệ huấn luyện viên tiếp sau Sir Ferguson phá bỏ đi cái truyền thống đó. Bởi vậy, cho dù thắng nhưng lối chơi của Manchester United dưới thời Van Gaal vẫn gặp phải không ít những chỉ trích.
 
Vấn đề thứ hai khiến cho người hâm mộ Manchester United không hài lòng đối với Van Gaal, đó là cách dùng người của vị huấn luyện viên này. Không thể chối cãi là nhờ có Van Gaal mà Manchester United đã “khai quật” ra những tài năng trẻ như Anthony Martial, Marcus Rashford, Timothy Fosu-Mensah… và nói không ngoa khi Manchester United hiện đang sống nhờ “buồng phổi” của những tài năng trẻ ấy. Nhưng vấn đề là, kể từ khi tới Manchester United, Van Gaal đã tiêu không dưới 300 triệu euro và thị trường chuyển nhượng, kết quả Manchester United đã được những gì? Một tiền đạo sát thủ thực sự sao? Không, Anthony Martial là chưa tới đẳng cấp đó. Một tiền vệ công xuất sắc sao? Không, tất cả những tiền vệ công chơi tốt hiện tại của Manchester United đều đã có từ trước khi Van Gaal về. Một tiền vệ trung tâm đẳng cấp sao? Không, cái mà có là một Bastian Schweinsteiger đã qua thời đỉnh cao, một Morgan Schneiderlin thường thường bậc trung, và chẳng ai chơi hay hơn một Michael Carrick đã 34 tuổi, “đồ cổ” của Manchester United. Và một hậu vệ “tường đồng vách sắt” sao? Không, hậu vê chơi hay nhất của Manchester United vẫn là Chris Smalling, “tài sản” mà Sir Ferguson để lại.
 
Vậy Van Gaal đã làm gì với 300 triệu euro đó? Ông đưa về Memphis Depay chơi trận được trận dở, Marcos Rojo, Matteo Darmian và Daley Blind vẫn chỉ xem như đá tròn vai mỗi khi có thể ra sân, và chắc chắn những cái tên đó không một ai có thể xem là siêu sao. Còn những người Van Gaal đã đẩy đi, Di Maria sau khi về Paris Saint-Germain đã chơi cực hay. Javier Hernandez thì đang tỏa sáng ở tại Bayer Leverkusen, còn Nani thì đang chơi rất hay ở tại Sporting Lisbon. Chi ra xấp xỉ 300 triệu bảng, và đội hình vẫn không có một ngôi sao nào ra hồn, phải “thoi thóp” nhờ vào những cầu thủ trẻ do chính mình đào tạo ra, vậy người hâm một có thể vui sao?
 
Điều cuối cùng làm người hâm mộ cảm thấy bất mãn, đó chính là việc Manchester United đã ngày càng không còn dáng vẻ của một ông lớn của Ngoại hạng Anh. Đã từ lâu rồi, người hâm mộ Manchester United không còn thấy được hình ảnh của một Manchester United dễ dàng “làm gỏi” những đội bóng được xem là “chiếu dưới”, ra sân với tự thái là một đội “cửa trên” nữa. Mà ngược lại, thế trận thường được áp dụng đó là phòng thủ phản công, là thủ chắc ở sân nhà, trông đợi vào những đợt phản công nhanh tìm kiếm chiến thắng. Là một đội bóng giàu thành tích nhất nước Anh, là ông lớn của Ngoại hạng Anh lẫn đấu trường châu Âu, người hâm mộ không chấp nhận các cầu thủ Manchester United ra sân với tư thái như vậy, đặc biệt đã phải bỏ ra một con số khổng lồ vào thị trường chuyển nhượng và trả lương cho huấn luyện viên. Đổi lại, họ được gì? Là những trận đấu nhợt nhạt nhàm chán, là ngồi ngoài ở sân chơi châu Âu, là tâm trạng thắng được trận nào thì mừng trận đó. Lòng tự trọng, niềm tự hào của những người hâm mộ Quỷ đỏ thành Manchester không chấp nhận điều đó.
 
Vì những nguyên nhân như vậy, nên dù vẫn xem như đầy khả năng đạt chỉ tiêu mà đầu mùa đặt ra, đó là nằm trong 4 vị trí đứng đầu bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, có được một suất dự Champions League vào mùa bóng sau, nhưng huấn luyện viên Van Gaal vẫn không nhận được sự ủng hộ từ phía người hâm mộ, vẫn liên tục nhận chỉ trích dù cho Manchester United chiến thắng. Mà thực tế cho thấy, chưa bao giờ là điều dễ dàng khi dẫn dắt một đội bóng có truyền thống lâu đời và thành tích cao giống như Manchester United. Có thể nói, có tiếp tục dẫn dắt Manchester United ở mùa bóng sau hay không, vẫn là một câu hỏi rất khó trả lời đối với Van Gaal.
 
Duy Duy