
Tại sân Signal Iduna Park có một người đàn ông đứng ngạo nghễ trên sân cỏ, với dáng đứng bỏ tay vào túi quần quen thuộc, ông đưa mắt nhìn lên khán đài xung quanh.
Tại sân Signal Iduna Park có một người đàn ông đứng ngạo nghễ trên sân cỏ, với dáng đứng bỏ tay vào túi quần quen thuộc, ông đưa mắt nhìn lên khán đài xung quanh. Đây là sân bóng của đối phương, đây là ngày mà đội bóng của ông phải tìm cách đánh bại đối phương ngay trên sân bóng này. Ấy vậy mà người ta lại nghe sân vận động đang hô vang tên của ông; người ta thấy là những giọt nước mắt, những nụ cười chào đón người con phương xa trở về. Không có mấy huấn luyện viên trên thế giới có được “đãi ngộ” như vậy, và người đàn ông ấy chính là Jurgen Klopp, huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Liverpool.
 |
| Jurgen Klopp, tượng đài bất tử ở tại Signal Iduna Park. |
Năm 2008, Jurgen Klopp về Borussia Dortmund từ FSV Mainz 05. Trước khi Jurgen Klopp về, Borussia Dortmund đang chìm trong khủng hoảng, dần mất đi bản sắc và phải liên tục sa thải huấn luyện viên. Sau khi Jurgen Klopp về, Borussia Dortmund trở thành đối trọng với Bayern Munich ở tại Bundesliga, trở thành đội bóng có lối chơi đẹp mắt hàng đầu thế giới, giành hai chức vô địch Bundesliga, một cúp quốc gia, hai siêu cúp quốc gia và một lần vào chung kết Champions League. Jurgen Klopp không chỉ xây dựng nên một tập thể đoàn kết và mạnh mẽ, mà còn cho nó một bản sắc rất riêng bằng triết lí bóng đá của chính bản thân mình. Cùng với Jurgen Klopp, lối chơi rực lửa đã trở thành thương hiệu của Borussia Dortmund, và đối với Borussia Dortmund, Jurgen Klopp thậm chí đã được “phong thánh”.
Ông rời Borussia Dortmund không phải bởi vì tìm kiếm những danh hiệu ở những đội bóng mạnh hơn, không phải bởi những mức lương kếch xù, mà bởi vì ông đã cảm thấy cạn kiệt ý tưởng, sức sáng tạo và nguồn cảm hứng. Và đơn giản là ông muốn tự làm mới mình ở một môi trường khác. Nhìn Liverpool, có thể lí giải được lí do tại sao Jurgen Klopp lại lựa chọn “Lữ đoàn đỏ”. Đó là bởi có rất nhiều sự tương đồng giữa 2 câu lạc bộ. Cả hai đều có truyền thống tấn công mạnh mẽ, cổ động viên hết sức nhiệt tình và cùng ca vang bài hát “You'll Never Walk Alone”. Ở Anfield, Jurgen Klopp sẽ có cảm giác như ở Signal Iduna Park, cũng cái không khí ấy, cũng là sự nhiệt tình ấy, cũng là truyền thống ấy.
Có lẽ, chưa bao giờ một trận tứ kết Europa League cổ động viên của 2 đội lại thể hiện tình cảm với nhau một cách nhiệt tình đến thế. Họ hát chung một bài hát, họ hô chung một cái tên, họ vỗ tay tán thưởng những pha bóng đẹp của đối phương. Kết nối giữa sắc vàng và sắc đỏ ấy chỉ đơn giản là một cái tên, Jurgen Klopp. Dấu ấn của Jurgen Klopp trong 7 năm ở tại Borussia Dortmund là quá sâu đậm, từ lối chơi, cho tới những mối liên kết. Nó như hai người tình cũ, cho dù đã chia tay nhưng vẫn lưu lại những tình cảm đặc biệt nhất về nhau, vẫn dành cho nhau những sự tôn trọng chân thành nhất.
Thậm chí, cả trận đấu hai bên đều mang đậm một nét rất “Klopp”. Thomas Tuchel lên thay Jurgen Klopp, hoàn toàn không hề thay đổi cái phong cách Jurgen Klopp đã tạo nên cho Borussia Dortmund, mà ông chỉ phát triển, biến hóa nó dựa trên nền tảng sẵn có. Bởi vậy, hai đội thi đấu với một phong cách hoàn toàn giống nhau, dùng pressing đấu pressing, thi đấu một trận đấu đầy tính cống hiến như là một lời tri ân đối với Jurgen Klopp. Điểm khác biệt duy nhất, đó là Jurgen Klopp cho Liverpool chơi hơi lùi một chút, đề cao sự chắc chắn bởi dù sao đây cũng là sân khách. Còn Dortmund của Thomas Tuchel thì vẫn sẽ là phong cách tấn công vũ bão như mọi khi. Liverpool sử dụng pressing gây sức ép mạnh ở khu vực trung tâm, còn Dortmund thì chú trọng vào những đường lên bóng tốc độ cao ở hai cánh tạo cơ hội cho tiền đạo băng vào dứt điểm. Hai phong cách tương đồng, một tỉ số hòa từ những cơ hội sở trường của hai đội, tất cả như là một kết cục vui vẻ cho cả hai bên.
Có một Jurgen Klopp “bất tử” ở Signal Iduna Park, và cũng có một Jurgen Klopp giành trọn trái tim của người hâm mộ sân Anfield. Nhưng dù có đi đâu, ở đâu, Jurgen Klopp vẫn chính là Jurgen Klopp. Ông vẫn là một phong cách, chỉ đạo trận đấu đầy máu lửa làm gương cho các học trò. Ông vẫn ăn mừng bàn thắng của Divock Origi một cách đầy phấn khích, bởi đó mới chính là ông, như chính ông từng tuyên bố: “Khi còn dẫn dắt Dortmund trở lại Mainz, tôi đã làm điều này dù từng ở Mainz 18 năm. Tôi đã làm mọi thứ cho Mainz, cho Dortmund và bây giờ tôi làm mọi thứ cho Liverpool”. Người hâm mộ hiểu, và tình cảm dành cho Jurgen Klopp vẫn chưa từng thay đổi. Vẫn còn 90 phút lượt về ở tại sân Anfield, tất cả đều có thể xảy ra. Nhưng dù cho Borussia Dortmund hay Liverpool được đi tiếp, thì có một thứ vẫn trường tồn ở đó, hình ảnh của một vị huấn luyện viên luôn trao trọn tình cảm và nhiệt huyết đối với những người xung quanh ông, luôn sẽ khắc ghi trong tim của những người hâm mộ. Không chỉ Signal Iduna Park, có lẽ, nếu có một ngày Jurgen Klopp rời Anfield, thì đó cũng sẽ trở thành ngôi nhà thứ 2 của ông, để rồi người hâm mộ lại đưa lên tấm bảng chào mừng, như đón một người thân, một người phương xa quay lại mái nhà xưa khi ông trở lại Anfield.
Duy Duy