
Sau chiếc cúp Liên đoàn, Manchester City của huấn luyện viên Manuel Pellegrini lại thể hiện một bộ mặt bạc nhược lại giải đấu quốc nội Ngoại hạng Anh bằng một trận thua trắng 0-3 trước Liverpool tại trận chung kết cúp Liên đoàn.
Sau chiếc cúp Liên đoàn, Manchester City của huấn luyện viên Manuel Pellegrini lại thể hiện một bộ mặt bạc nhược lại giải đấu quốc nội Ngoại hạng Anh bằng một trận thua trắng 0-3 trước Liverpool tại trận chung kết cúp Liên đoàn. Đây đã là trận thua thứ 4 liên tiếp của họ tại Ngoại hạng Anh, và người hâm mộ đang đặt ra câu hỏi, phải chăng Manchester City đã buông Ngoại hạng Anh?
Mà nếu Manchester City có buông, thực sự cũng không ai lấy làm lạ. Bởi vì trên thực tế, kể từ thời điểm Manchester City tuyên bố huấn luyện viên mùa giải tới là Pep Guardiola chứ không còn là Manuel Pellegrini nữa, rất nhiều người đã không thể hiểu nổi những ông chủ của Manchester City đã suy nghĩ như thế nào khi làm như vậy. Có rất nhiều cách để thay thế một huấn luyện viên, và cũng có rất nhiều cách để huấn luyện viên nọ ra đi một cách nhẹ nhàng, trong danh dự. Còn với cách xử xự của Manchester City, công bố công khai thay thế huấn luyện viên trong khi Manuel Pellegrini vẫn còn đang tại vị, mùa giải vẫn chưa kết thúc, Manchester City vẫn còn nguyên cơ hội vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải này. Họ hoàn toàn có thể thỏa thuận riêng với Manuel Pellegrini, có thể ém tin tức Pep Guardiola về Manchester City cho đến khi mùa giải kết thúc, nhưng họ đã không làm như vậy. Hậu quả của sự thiếu tôn trọng đó, chính là một Manchester City đang mất hết sinh khí, không còn động lực phấn đấu.
 |
| Các cầu thủ Manchester City đã không còn động lực thi đấu. |
Điều đó mọi người có thể thấy rất rõ qua trận thua đậm trước Liverpool ở vòng 28 Ngoại hạng Anh vừa qua. Một Manuel Pellegrini trầm ngâm trên băng ghế chỉ đạo, cứ như là một sự thờ ờ đối với thế trận đang diễn ra, bởi một chiếc cúp Liên đoàn đã là quá đủ để bảo vệ danh dự cho ông trước khi ra đi. Các cầu thủ trên sân cũng thể hiện một bộ mặt cực kì mệt mỏi, thiếu sinh khí hơn hẳn so với trận chung kết cúp Liên đoàn trước đó. Những Fernando, Fernandinho, Navas, Silva… thi đấu cứ như là cái bóng của chính mình, hoàn toàn “tắt điện” trước những tiền vệ tràn đầy năng lượng của Liverpool, toàn tuyến tấn công hầu như chỉ còn một mình Sergio Aguero là vẫn cần cù hoạt động hết công suất, nhưng một cánh én sao làm nên nổi mùa xuân?
Trái ngược lại bộ mặt ảm đạm của Manchester City, Liverpool vẫn cho thấy là một tập thể nhiệt tình và đầy ý chí thi đấu dưới thời huấn luyện viên Jurgen Klopp. Dường như trận thua Manchester City tại cúp Liên đoàn hoàn toàn không ảnh hưởng đến các cầu thủ Liverpool, mà ngược lại càng làm cho ý chí chiến đấu của họ càng thêm mạnh mẽ trong trận “phục hận” này. Sự “máu lửa” của Jurgen Klopp còn thể hiện ở việc tung ra một hàng tiền vệ tràn đầy tốc độ và sức trẻ để “ăn thua đủ” với hệ thống phòng thủ đầy nặng nề và khá là chậm chạp của Manchester City. Những Adam Lallana, Roberto Firmino, Jon Flanagan, Divock Origi… đã cho thấy quyết định của Jurgen Klopp là đúng khi Adam Lallana đã xé toang hàng phòng thủ của Manchester City bằng một cú sút tuyệt đẹp tràn đầy tự tin mở tỉ số cho Liverpool ngay ở phút 34 hiệp 1. Sự máu lửa, quyết tâm và tự tin chính là những gì mà Jurgen Klopp đã truyền cho các học trò của mình, và đó cũng là điều mà Manuel Pellegrini đang không thể làm được.
Mùa bóng 2015-2016 này Manuel Pellegrini và Manchester City còn gì? Cúp FA Pellegrini đã buông khi cho đội hình B thi đấu với Chelsea, hậu quả là đã để thua 1-5. Tại Ngoại hạng Anh Manchester City đang xếp thứ 4 bằng điểm với Manchester United vị trí thứ 5, hơn hiệu số thắng bại. Tại đấu trường Champions League thầy trò huấn luyện viên Pellegrini đang có lợi thế khi đã thắng Dinamo Kiev 3-1 ở lượt đi tại vòng 1/8. Và với phong độ cùng tinh thần thi đấu như hiện tại, khả năng Manchester City thi đấu cầm chừng ở Ngoại hạng Anh để tập trung vào đấu trường Champions League là rất cao. Khả năng này là cao bởi 2 yếu tố, một là các ông chủ của Manchester City vẫn hướng về Champions League nhiều hơn là Ngoại hạng Anh bởi đó là cái mà họ đang thiếu, cũng là lí do họ đưa Pep Guardiola về; và chính bản thân Manuel Pellegrini cũng muốn có thành tích ở đấu trường Champions League, đó cũng là cách mà ông khẳng định tên tuổi, có lợi cho công việc của ông trong tương lai.
Một khi các ông chủ của Manchester City đã dám công khai tuyên bố đưa Pep Guardiola về thay cho Manuel Pellegrini, điều đó đồng nghĩa với việc họ đã chấp nhận buông mùa giải này để tạo ra một sự cải tổ toàn diện, một cách để “dọn đường” cho Pep Guardiola thuận tiện hơn trong việc định hình chiến thuật của mình trong tương lai. Bộ tứ “xương sống” của Manchester City là Vincent Kompany - Yaya Toure - David Silva - Sergio Aguero hầu hết đã chịu ảnh hưởng rất nhiều của gánh nặng tuổi tác, và đã đến thời điểm tạo nên một bộ khung mới cho Manchester City với những cầu thủ trẻ trung hơn, nhắm tới một tương lai lâu dài hơn. Buông để làm lại từ đầu, xây dựng lại nền móng vững chắc hơn vẫn là một điều tốt cho Manchester City trong tương lại, vậy tại sao lại không buông? Thậm chí Pep Guardiola có phải dẫn dắt một Manchester City thi đấu tại Europa League một mùa bóng đã có gì là ghê gớm, khi mà Pep Guardiola càng có thời gian xây dựng và định hình lại lối chơi của Manchester City. Thế cho nên Manchester City có buông Ngoại hạng Anh mùa bóng này, thì vẫn là một điều hợp tình hợp lí.
Duy Duy