Giải bóng đá Ngoại hạng Anh đang có một mùa bóng khá là kì lạ, nó kì lạ ở chỗ các ông lớn của bóng đá Anh đều đang đồng loạt suy yếu, đội thì không có được phong độ tốt, đội thì đang thời kì chuyển giao, đội thì lại đang trong kì khủng hoảng…
Giải bóng đá Ngoại hạng Anh đang có một mùa bóng khá là kì lạ, nó kì lạ ở chỗ các ông lớn của bóng đá Anh đều đang đồng loạt suy yếu, đội thì không có được phong độ tốt, đội thì đang thời kì chuyển giao, đội thì lại đang trong kì khủng hoảng… Bằng chứng là 2 đội bóng đang dẫn đầu Ngoại hạng Anh lại là 2 đội hầu như chưa bao giờ xuất hiện ở vị trí đó là Leicester City và Tottenham. Đồng thời cúp FA cũng là một tấm gương phản ánh thực tế đáng buồn đó, khi mà đang rất có khả năng 4 đội vào bán kết hoàn toàn không có một đội bóng lớn nào.
| Arsenal bị loại khỏi cúp FA bởi Watford là một trong những kết quả gây sốc nhất của cúp FA mùa giải 2015-2016 này. |
Việc Liverpool bị loại sớm bởi West Ham không mấy ai lầy làm kì, bởi Liverpool đang trong công cuộc tái thiết lại đội bóng dưới thời huấn luyện viên Jurgen Klopp, nên “Lữ đoàn đỏ” thi đấu với phong độ không ổn định là điều hết sức bình thường. Nhưng các ông lớn còn lại, ai cũng có vấn đề khá nghiêm trọng ở trong lối chơi, và dù muốn dù không, họ vẫn đang phải đối mặt với cơn khủng hoảng của chính bản thân.
Xét ở góc độ nào đó, thì việc Manchester City bị loại khỏi cúp FA bởi Chelsea vẫn là chuyện trong tình lí. Bởi Manchester City cũng đang trong giai đoạn chuyển giao giữa 2 đời huấn luyện viên, đặc biệt là khi huấn luyện viên Manuel Pellegrini đã được xác đinh sẽ ra đi ngay khi mùa giải chưa chấm dứt. Thiếu tinh thần thi đấu, chấp nhận buông cúp FA để tập trung vào đấu trường Champions League, đơn giản là Pellegrini đang lựa chọn những trả năng hợp lí nhất cho Manchester City trong giai đoạn hiện tại. Việc họ bị loại khỏi cúp FA cũng không thể gọi là đáng trách được.
Nhưng cả Chelsea lẫn Arsenal đều bị loại bởi những đội bóng được đánh giá là yếu hơn hẳn, thậm chí ngay cả Manchester United cũng suýt chút nữa đã bị West Ham loại nếu không có bàn thắng đầy may mắn của Anthony Martial. Nhưng việc phải đá lại với West Ham tại cúp FA trong hoàn cảnh lực lượng mỏng, phải thi đấu trên nhiều đấu trường, tương lai cũng không mấy khả quan cho Manchester United. Nếu ngay cả Manchester United cũng bị loại khỏi cúp FA, điều này đồng nghĩa với cúp FA đã thực sự “sạch bóng” các đội bóng lớn của Ngoại hạng Anh, chỉ còn là sân chơi của các đội bóng được đánh giá là tầm trung như Everton, Watford, Crystal Palace và West Ham.
Chelsea tưởng chừng đã được hồi sinh dưới thời của huấn luyện viên Guus Hiddink với chuỗi trận bất bại ấn tượng tại đấu trường Ngoại hạng Anh. Nhưng nếu xét một cách chi tiết, họ đã không còn là một Chelsea đầy lì lợm, bản lĩnh và nguy hiểm của ngày xưa nữa. Chelsea dưới bàn tay của Guus Hiddink đá đẹp mắt hơn, cống hiến hơn, nhưng lại dễ dàng gục ngã trước những trận đầu cân não. Thua Paris Saint-Germain trên cả sân nhà lẫn sân khách một cách dễ dàng tại Champions League, bị Everton loại khỏi cúp FA sau khi đã chơi đầy thận trọng và quyết tâm tại sân Goodison Park. Tất cả chỉ đơn giản là Chelsea hiện tại đang quá phụ thuộc vào khả năng ghi bàn của Diego Costa, và chính việc “quan trọng quá” tầm quan trọng của cầu thủ hơn huấn luyện viên đã khiến cho các cầu thủ không còn tinh thần chiến đấu, ý chí quyết thắng đến giờ phút cuối cùng, những điều đặc biệt làm nên bản sắc của The Blues nay đã không còn nữa. Lột bỏ đi lớp áo màu mè dưới thời Guus Hiddink, Chelsea đang trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết.
Nhưng thê thảm nhất, gây ức chế cho cổ động viên nhất có lẽ vẫn là trận thua của Arsenal trước Watford. Nói không quá khi cúp FA chính là “cọng cỏ” cuối cùng để cứu vãn lại danh dự của huấn luyện viên Wenger sau một mùa bóng nữa lại tràn đầy khả năng… trắng tay ở các mục tiêu chính như vô địch Ngoại hạng Anh, Champions League. Ấy vậy mà chơi với đội hình mạnh nhất, sử dụng hết tất cả các cầu thủ giỏi nhất trong tay mình có, Pháo thủ vẫn chỉ có thể ghi được vỏn vẹn 1 bàn vào lưới Watford, để rồi gục ngã sau những đòn phản công chí mạng. Tiếp tục một mùa giải trắng tay, và lại phải vừa lòng với 1 suất tham dự Champions League như là một “thông lệ”, Arsenal của huấn luyện viên Wenger cũng đang ngày một yếu đối, thiếu bản lĩnh để tiếp tục giữ vị trí của một đội bóng lớn. Vẫn những khuyết điểm đó, vẫn là lối chơi đó, bao giờ mới là lúc Arsenal tự thay đổi chính mình?
Thi đấu một cách yếu đuối, thiếu bản lĩnh đang là bệnh chung của các đội bóng lớn Ngoại hạng Anh, và đó là nguyên nhân chính khiến cho những Leicester City, Tottenham, West Ham… vươn lên. Liverpool cùng Manchester City vẫn rất có thể sẽ trở lại vị trí mà họ nên có dưới thời của huấn luyện viên mới vào mùa sau, bởi những cái tên như Jurgen Klopp, Pep Guardiola… vẫn là những “thương hiệu vàng” cho thành công, bởi họ đang là những huấn luyện viên hàng đầu của bóng đá hiện đại. Nhưng đối với Manchester United, Chelsea, Arsenal thì tương lai vẫn đang mù mịt bởi những vị thuyền trưởng xứng tầm vẫn chưa lộ diện. Các ông lớn này chắc chắn không thiếu tiền, nhưng sử dụng tiền như thế nào để có được hiệu quả tốt nhất thì chưa chắc họ đã làm đúng. Một mùa cúp FA đầy những nỗi buồn cho những người yêu mến Ngoại hạng Anh, nếu Manchester United bị loại nốt, chung kết cúp FA năm nay có lẽ sẽ là trận chung kết “u ám” nhất trong vài chục năm trở lại đây, bởi những đội bóng “hái ra tiền” cho các nhà tổ chức đã không còn đội nào góp mặt.
Những số tiền khổng lồ có được từ bản quyền, từ quảng cáo, từ các nhà tài trợ vẫn khiến cho các ông lớn Ngoại hạng Anh nằm trong nhóm các đội bóng giàu có hàng đầu thế giới, nhưng với những kết quả thi đấu tệ hại ở đấu trường quốc nội cũng như châu Âu như hiện tại, bóng đá Anh rõ ràng đang đi xuống, và đó cũng là nỗi buồn của những người yếu mến Ngoại hạng Anh.
Duy Duy
![[VIDEO]: Tạm giữ 2 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy](/file/e7837c02857c8ca30185a8c39b582c03/122025/ca_20251216161002.jpg?width=500&height=-&type=resize)



