
Một trận đấu không mang nhiều ý nghĩa đối với chức vô địch Ngoại hạng Anh, nhưng nó lại có ý nghĩa đối với những người hâm mộ hai nửa xanh- đỏ thành Manchester.
Một trận đấu không mang nhiều ý nghĩa đối với chức vô địch Ngoại hạng Anh, nhưng nó lại có ý nghĩa đối với những người hâm mộ hai nửa xanh- đỏ thành Manchester. Derby thành Manchester luôn là một phần quan trọng của những người quan tâm tới hai đội bóng Manchester City và Manchester United. Sau một trận đấu không nhiều bàn thắng, lại có khá nhiều điều có thể rút ra.
![]() |
| Marcus Rashford lại cứu cho Van Gaal một bàn thua trông thấy. |
1. Martin Demichelis là một thảm họa. Không chỉ mắc lỗi nghiêm trọng trong bàn thua duy nhất của trận đấu do đã để cho Marcus Rashford qua mặt một cách dễ dàng, Demichelis còn mắc vô số lỗi khác trong cả trận đấu. Phải nói là Manchester City đã rất may mắn không thua thêm bàn nào nữa trong khoảng thời gian Demichelis ở trong sân. Ở độ tuổi 35, thật khó mà tin được khi Demichelis lại được trọng dụng trong một trận derby thành Manchester có ảnh hưởng rất lớn đối với một suất tham dự Champions League, đặc biệt khi phải đối đầu với những cầu thủ trẻ giàu tốc độ như Anthony Martial, Marcus Rashford, Jesse Lingard… của Manchester United.
2. Yaya Toure đã bị quá tải. Tất cả những gì mà Yaya Toure thể hiện trong trận derby đó là sự nặng nề. Những bước chạy nặng nề, những đường di chuyển nặng nề, và cả một gương mặt tràn đầy sự nặng nề. Ở độ tuổi 32, lại phải căng sức ra ở rất nhiều mặt trận bởi không có bất cứ sự thay thế nào tương xứng. Trừ khi Yaya Toure bị chấn thương, còn không thì anh phải ra sân cày ải. Và hệ quả sự quá tải đã lộ ra rất rõ ở Yaya Toure vào thời điểm cuối mùa hiện tại. Chắc chắn Pep Guardiola phải có cầu thủ thay thế cho Yaya Toure vào mùa bóng sau nếu muốn có những kết quả khả quan hơn.
3. Manchester City đang phải trả giá cho việc thiếu sự trẻ hóa lực lượng. Tin cậy vào bộ khung cũ kỹ, thiếu sự trẻ hóa lực lượng dẫn đến những chấn thương hàng loạt, sa sút phong độ khiến cho Manchester City đang đi xuống không phanh. Trong đội hình chính của Manchester City, những cầu thủ trên dưới 30 đang giữ những vai trò quan trọng. Những Vincent Kompany, David Silva, Yaya Toure… đều đã tới ngưỡng 30, cái tuổi không thể căng sức ra đá trên tất cả các mặt trận. Những vai trò của họ ở Manchester City vẫn là không thể thay thế. Khi họ không thể thi đấu hoặc phong độ suy giảm, Manchester City sa sút theo là điều hiển nhiên.
4. Manuel Pellegrini đã không còn động lực. Cái cách mà huấn luyện viên Pellegrini của Manchester City chỉ đạo trận đấu cho thấy, ông đã không còn bao nhiêu nhiệt tình, động lực đối với Manchester City. Đối đầu với một Manchester United rõ ràng là trẻ khỏe hơn, Pellegrini lại muốn làm một trận đôi công “tất tay” với một hàng phòng thủ “rách nát”. Đó là một kiểu cứ chơi hết mình, đến đâu thì đến bởi đã không còn bất cứ mục tiêu nào để phấn đấu. Rất rõ ràng, khi bất đắc dĩ thay Raheem Sterling bằng Fernando, và đặc biệt khi Martin Demichelis rời sân, Manchester City thi đấu chắc chắn hơn hẳn, tạo được nhiều cơ hội hơn hẳn. Đó là điều không phải là Manuel Pellegrini không thấy, nhưng lại phải đợi những lần thay người bất đắc dĩ thì tình hình mới được cải thiện.
5. Van Gaal vẫn được cầu thủ trẻ “cứu”. Có một điểm hết sức kì lạ, đó là huấn luyện viên Van Gaal ở mùa bóng này luôn được “cứu” ở những thời điểm nhạy cảm. Họ có thể thi đấu bết bác ở một giai đoạn, nhưng luôn biết chiến thắng vào những thời điểm sắp tới “giới hạn”. Và cứ như là để báo đáp sự tin cậy của Van Gaal, những cầu thủ trẻ luôn tỏa sáng vào lúc mà huấn luyện viên Van Gaal cần họ, để giữ lại chiếc ghế huấn luyện viên của Van Gaal vào những thời điểm lung lay nhất. Chẳng hạn như Marcus Rashford, cầu thủ này có thể “tịt ngòi” trong nhiều trận, nhưng lại ghi bàn vào cái lúc tưởng chừng như Manchester United không thể nào chiến thắng. Cái “duyên” đối với các cầu thủ trẻ vẫn luôn là một ưu điểm không thể nào chối bỏ của huấn luyện viên Van Gaal.
6. “Cửa” vào nhóm 4 đội dẫn đầu vẫn hẹp đối với Manchester United. Tưởng như với chiến thắng Manchester City, một suất vào nhóm 4 đội dẫn đầu bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh đã trong tầm tay của Manchester United. Nhưng trên thực tế, nó vẫn đầy chông gai nếu như xem những đối thủ của Manchester United trong những vòng đấu tới. Ở những vòng đấu còn lại, Manchester United sẽ gặp không ít những đối thủ khó xơi như Everton, Tottenham, Leicester City, West Ham… Không nói tới với phong độ của Manchester United ở mùa giải này thường xuyên gặp khó đối với những đối thủ được đánh giá là trung bình, thì việc gặp Tottenham và Leicester City ở những vòng đấu cuối là một điều cực kì bất lợi cho thầy trò huấn luyện viên Van Gaal. Bởi đây có thể xem như là 2 ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải 2015-2016. Do đó, chắc chắn 2 đội bóng này sẽ thi đấu với 200% cố gắng trong những trận đấu còn lại. Những đội bóng nào gặp họ ở những vòng đấu cuối này chỉ có thể xem như là “xui xẻo”. Trong khi đó Manchester City chỉ gặp Chelsea và Arsenal là 2 đối thủ mạnh trong những vòng đấu cuối. Nên vẫn chưa thể nói "cửa sáng" đối với 1 suất dự Champions League vào mùa sau của Manchester United.
Duy Duy

![[Video] Khởi tố 2 đối tượng về tội giết người](/file/e7837c02857c8ca30185a8c39b582c03/122025/ca_20251215143102.jpg?width=500&height=-&type=resize)



