
May mắn là một phần không thể thiếu trong bóng đá, bởi khi sút quả bóng đi, ngay cả những siêu sao hàng đầu thế giới cũng không thể dám chắc 100% quả bóng sẽ bay vào lưới.
May mắn là một phần không thể thiếu trong bóng đá, bởi khi sút quả bóng đi, ngay cả những siêu sao hàng đầu thế giới cũng không thể dám chắc 100% quả bóng sẽ bay vào lưới. Bởi thế mà những Pele, Maradona, Gabriel Batistuta, hay Messi, Ronaldo… đều ăn mừng như muốn phát điên khi ghi được bàn thắng. Và đó cũng là lí do cuối cùng mà các huấn luyện viên viện tới khi muốn biện hộ cho thất bại, vì ai có thể đi cãi lí được với vị thần may mắn?
Nhưng không phải lúc nào việc viện dẫn hên – xui cũng được tán đồng, bởi dù sao, may mắn chỉ là một phần của cuộc chơi, chứ không phải là cuộc chơi. Như trong trận đấu giữa Arsenal và Manchester United cuối tuần vừa qua vậy, không thể không nói may mắn đã có sự ảnh hưởng nhất định đến kết quả của trận đấu, nhưng liệu đó có phải là tất cả?
 |
| Cả Manchester United lẫn Arsenal đều đang không làm cho người hâm mộ hài lòng. |
“Giáo sư” Wenger có thể sử dụng vấn đề hên – xui này để lí giải cho rất nhiều vấn đề trực tiếp, gián tiếp gây nên trận thua trước Manchester United. Chẳng hạn như bàn nâng tỉ số lên 3-1 của Ander Herrera là từ một cú sút bóng trúng người Laurent Koscielny văng vào lưới; chẳng hạn như Anthony Martial nếu không bị chấn thương thì làm gì có việc Marcus Rashford có cơ hội được ra sân, và chắc gì Arsenal đã bị ghi liên tiếp 2 bàn một cách dễ dàng như vậy; và thậm chí huấn luyện viên Wenger còn có thể viện ra lí do Arsenal không gặp may trong lịch thi đấu, khi mà vừa mới phải thi đấu một trận “bở hơi tai” trước Barcelona tại đấu trường Champions League… Có rất nhiều vấn đề có thể vin vào lí do hên – xui để cho thấy, đã xui thì… trời cứu, chứ không thì ít nhất Arsenal đã có được một trận hòa. Nhưng sự thật có phải như vậy không?
Trên thực tế, việc Arsenal để thua một cách… đơn giản như vậy lại không gây nên quá nhiều bất ngờ, cứ như là các Pháo thủ thua như vậy chỉ là một chuyện bình thường, và xem lại “truyền thống” của Arsenal thì… đúng là như vậy thật. “Giáo sư” Wenger có thể nói bàn thắng của Ander Herrera là do may mắn, nhưng không thể chối cãi một sự thật là hàng thủ của Arsenal đang chậm chạp và thiếu tính cảnh giác đã đến một mức không thể chấp nhận được. Gabriel và Koscielny đã đứng ở đâu khi Marcus Rashford ghi bàn? Trong cả 2 bàn thắng chúng ta đều thấy Rashford ghi bàn trong một tư thế hoàn toàn thoải mái, không có người kèm. Một “tay mơ” còn non trẻ như Rashford vẫn có thể được “thả” tung tăng giữa một hệ thống phòng thủ của một đội bóng lớn như Arsenal, vậy huấn luyện viên Wenger còn có thể nói được gì?
Phòng thủ đã nát, vậy hàng công mà Wenger đã từng tự tin tuyên bố đã là quá đủ không cần bổ sung nó thế nào? Đơn giản đó là Walcott, Sanchez… những cái tên mà Wenger kì vọng đều “tắt điện” trước một hàng thủ “thủng lỗ chỗ” phải đưa cả Carrick, Blind vào trám vị trí trung vệ. Phòng thủ thì sơ hở, tấn công thì không được như kì vọng, vậy nếu loại bỏ đi những lí do như ngây thơ hoặc xui rủi ra, thì chắc hẳn một trận thua là điều mà huấn luyện viên Wenger phải “tâm phục khẩu phục”.
Nhưng viện cho hên – xui cũng không phải là việc của kẻ thua, mà thậm chí người chiến thắng là huấn luyện viên Van Gaal vẫn có rất nhiều chuyện có thể quy vào nguyên nhân hên – xui, chẳng hạn như phong độ thi đấu trồi sụt không ổn định, là nguyên nhân chính dẫn đến Manchester United bị loại khỏi Champions League, rất có khả năng không thể lọt vào trong nhóm 4 đội dẫn đầu ở mùa giải 2015-2016 này. Mà việc đen đủi không may nhất mà Van Gaal có thể vin vào, đó là việc các trụ cột của câu lạc bộ thi nhau chấn thương. Có thể kể ra một danh sách khá dài các ca chấn thương của Manchester United hiện tại, những Luke Shaw, Chris Smalling, Bastian Schweinsteiger, Phil Jones, Anthony Martial… đều là những cầu thủ quan trọng ở vị trí của họ, và đều đang không thể thi đấu do chấn thương. Đó là chưa kể tới những Marcos Rojo, Matteo Darmian, Wayne Rooney, Morgan Schneiderlin… đều không thể thi đấu trọn vẹn từ đầu mùa giải tới giờ cũng vì lí do chấn thương. Với một đội hình “què quặt” như vậy, không phải xui xẻo thì còn là gì nữa?
Ấy vậy mà, xét cho cùng thì phải nói huấn luyện viên Van Gaal vẫn đang gặp may mới đúng. Bởi những trận mà Manchester United thua, đại đa số lại là thất trận trước những đội bóng có chất lượng cầu thủ thua kém Manchester United khá nhiều, thậm chí là so với những cầu thủ dự bị của họ. Norwich, Bournemouth, Swansea, Sunderland… đều là những đội bóng đang vật lộn với cuộc chiến trụ hạng, hoặc Midtjylland là một đội bóng hầu như là vô danh trên bảng đồ bóng đá châu Âu. Vượt trội về mọi mặt, Manchester United của Van Gaal vẫn thua, và đó cũng là lí do khiến cho chiếc ghế huấn luyện viên của Van Gaal đã cực kì lung lay ở mùa bóng 201-2016 này. Van Gaal vẫn trụ lại được cho đến thời điểm hiện tại, là vì vào những thời điểm khó khăn, ông vẫn được “cứu” nhờ vào những cá nhân của đội bóng.
Những cá nhân đấy là ai, là những Anthony Martial, Ashley Young, Jesse Lingard, Marcus Rashford, Wayne Rooney… Đột nhiên vào những trận cầu then chốt của Van Gaal, những trận cầu gần như là quyết định Van Gaal đi hay ở, thì thế nào cũng có một vài cá nhân đột nhiên chơi xuất sắc một cách đến… khó tin để mang lại một chiến thắng cho Manchester United, và dĩ nhiên, Van Gaal cũng được… cứu. Vậy chẳng phải là Van Gaal đang gặp may hay sao? Nhưng liệu Manchester United có thể trông đợi vào may mắn, có thể trông đợi vào những cầu thủ trẻ non kinh nghiệm ấy làm được những gì trong mùa giải này?
Một trận đấu mang lại nhiều cảm xúc, Arsenal thất trận với một “phong cách” mà người ta vẫn thường thấy mỗi khi họ bước vào giai đoạn nước rút tới ngôi vô địch, Manchester United lại vẫn có được một chiến thắng cần thiết để huấn luyện viên Van Gaal tiếp tục tại vị. Lẽ dĩ nhiên, may mắn là một phần không thể thiếu của cuộc chơi, nhưng cái cách mà hai ông lớn này vận hành vẫn không mang lại lòng tin cho người hâm mộ. Rất có thể, Arsenal lại tiếp tục nằm trong nhóm 4 đội dẫn đầu xa rời với ngôi vô địch, Manchester United vẫn tiếp tục một phong độ phập phù giống như cái tương lai của huấn luyện viên Van Gaal, và chắc chắn điều đó không phải là do việc may mắn hay không mang lại.
Duy Duy