
Trận chiến dần tới hồi kết, các cầu thủ Liverpool và Manchester City cùng nhau đi tới cuộc đọ sức cân não trên chấm phạt đền tại trận chung kết cúp Liên đoàn (League Cup).
Trận chiến dần tới hồi kết, các cầu thủ Liverpool và Manchester City cùng nhau đi tới cuộc đọ sức cân não trên chấm phạt đền tại trận chung kết cúp Liên đoàn (League Cup). Trong khi các cầu thủ lẫn khán giả đều hồi hộp tập trung vào những lượt sút phạt đền đầy may rủi, thì có một người đàn ông ngồi lẻ loi một mình ở một góc khán đài cứ như là tách biệt với thế giới còn lại. Người đàn ông ấy có một đôi mắt như biết nói, và người ta gọi ông ấy là Jurgen Klopp, vị thuyền trưởng của “Lữ đoàn đỏ” Liverpool.
 |
| Jurgen Klopp còn rất nhiều điều phải làm ở Liverpool. |
Nhìn đôi mắt của Jurgen Klopp ở thời điểm ấy, không hiểu vì sao tôi lại nhớ tới hai câu thơ: “Đôi mắt người Sơn Tây; U uẩn chiều lưu lạc” của nhà thơ Quang Dũng. Tuy không đến mức “u uẩn” nhưng nhìn vào ánh mắt của Jurgen Klopp người ta như thấy được rất nhiều điều, có chút lo lắng, có chút trầm ngâm, có chút gì đó bất lực, lại có chút gì đó hi vọng. Và ông cứ ngồi đó trầm tư, như suy nghĩ về một chức vô địch mà ông đã hứa với những cổ động viên trung thành của Liverpool, như suy nghĩ về tương lai của đội bóng trong những vòng đấu còn lại của mùa bóng 2015-2016, thậm chí là cho mùa giải sau nữa, khi mà khó khăn vẫn chồng chất khó khăn bày ra trước mắt ông. Và cuối cùng, ông vẫn ngồi đó một mình.
Ông có nhiều thứ để ưu tư lo lắng lắm chứ. Cho tới hiện tại, trên tất cả các đấu trường, vị trí của Liverpool vẫn chưa đâu vào đâu cả. Tại Ngoại hạng Anh, Liverpool đang xếp thứ 11 trên bảng xếp hạng sau 27 vòng đấu (Liverpool thi đấu thiếu 1 trận), điều này đồng nghĩa với việc mục tiêu tối thiểu là 1 vé dự Europa League có nguy cơ vuột khỏi tay. Tại đấu trường Europa League, tại vòng 1/8 sắp tới, Liverpool và Manchester United phải loại lẫn nhau, và tất nhiên đó sẽ là một cuộc chiến cực kì khó khăn. Cúp Liên đoàn đã vuột khỏi tay, cúp FA thì đã bị loại. Tất cả bày ra trước mắt Jurgen Klopp chỉ là một bãi hỗn độn, ngổn ngang những khó khăn. Và càng đáng ưu tư hơn, khi mà “Lữ đoàn đỏ” hiện tại được ví như một hiệp sĩ phải ra trận nhưng chỉ được trang bị một chiếc khiên mỏng mảnh, và một chiếc giáo cùn.
Ông biết phải làm gì khi trong tay chỉ là những sự mong manh dễ vỡ. Những thành phần chính tạo nên một chiếc khiên vững chắc cho Liverpool đều đang bất ổn, Simon Mignolet vẫn cho thấy bản thân không phải là một thủ thành vững về tâm lí; Martin Skrtel, Jordan Henderson, Joseph Gomez, Lucas Leiva… thay nhau chấn thương. Còn mũi giáo của Liverpool thì… đặc biệt cùn khi mà những tiền đạo cắm như Daniel Sturridge thời gian thi đấu ít hơn thời gian chấn thương, Christian Benteke chỉ còn là cái bóng của bản thân thời ở Aston Villa, những Roberto Firmino, Danny Ings, Divock Origi… vốn không phải là những tiền đạo cắm thực thụ. Thủ yếu, công cùn, tất cả những gì mà Jurgen Klopp cần là những sự bổ sung về lực lượng, nhưng liệu ông có thể đưa về được những ai khi mà vấn đề tuyển chọn mua cầu thủ của Liverpool nhưng năm qua là rất yếu kém.
Ông lo lắng lắm chứ, có lẽ ông đã cảm nhận được việc không có một cái đầu lạnh ở những thời khắc quan trọng vẫn là điều mà học trò ông đang thiếu. Ông lo lắng về một lời hứa, lời hứa về một chiếc cúp vô địch, lời hứa của một người đàn ông trước những học trò và người hâm mộ. Ông lo lắng họ sẽ thất vọng, họ sẽ đau lòng, và trên hết, lời hứa của một người đàn ông là rất quan trọng. Gồng gánh rất nhiều trọng trách, rất nhiều sự lo lắng ưu tư, nhưng ông vẫn đang ngồi một mình, lặng lẽ quan sát tất cả, bởi ông là một người đàn ông, một người đàn ông cá tính và có trách nhiệm. Jurgen Klopp có thể cùng các học trò, người hâm mộ chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, nhưng những khó khăn của chính ông, ông phải tự mình đối mặt, tự mình gánh vác.
Rồi thì thần may mắn đã không mỉm cười với Liverpool, Jurgen Klopp lại rời khỏi chỗ ngồi, bước ra sân. Thay những nỗi ưu tư trong đôi mắt là sự tươi cười, là sự ấm áp, là quyết tâm, là một ngọn lửa đang bùng cháy. Ông cần động viên tinh thần các cầu thủ, trấn an cổ động viên, ông cần cho tất cả mọi người thấy, thất bại không có nghĩa là mất tất cả. Người thành công luôn phải biết đứng lên ở nơi mà mình ngã xuống, và Jurgen Klopp vẫn đang tràn đầy sự nhiệt tình, tràn đầy sự quyết tâm vượt qua những khó khăn trước mắt, và ông đang muốn truyền nó cho các học trò của mình. Ngọn lửa trong đôi mắt Jurgen Klopp sẽ được truyền cho các cầu thủ, cho những người hâm mộ “Lữ đoàn đỏ”, bởi truyền thống của Liverpool là không bao giờ chịu gục ngã, luôn chiến đấu tới thời khắc cuối cùng với ngọn lửa nhiệt tình cao nhất. Và chính bởi ngọn lửa quyết tâm đầy kiên định ấy mà Jurgen Klopp được cổ động viên Liverpool cực kì yêu mến, dù cho phải đối mặt với những thất bại.
Đôi mắt ấy, nụ cười ấy như đang mang lại cho Liverpool niềm tin về một tương lai tươi sáng hơn, thắng lợi hơn. Nhưng Jurgen Klopp vẫn cần phải biết, có niềm tin không có nghĩa là sẽ có thắng lợi, và Ngoại hạng Anh vẫn là một đấu trường khắc nghiệt hàng đầu châu Âu. Gục ngã, nhưng phải lập tức đứng dậy đi tiếp, bởi “You'll never walk alone”.
Duy Duy