
Không biết từ bao giờ, việc Manchester United thắng trận tại giải bóng đá Ngoại hạng Anh với cách biệt 1 bàn đã là chuyện bình thường, thắng với cách biệt 2 bàn có thể xem là chuyện hiếm, còn thắng với cách biệt 3 bàn thì có thể xem là… chuyện động trời.
Không biết từ bao giờ, việc Manchester United thắng trận tại giải bóng đá Ngoại hạng Anh với cách biệt 1 bàn đã là chuyện bình thường, thắng với cách biệt 2 bàn có thể xem là chuyện hiếm, còn thắng với cách biệt 3 bàn thì có thể xem là… chuyện động trời. Ấy vậy mà ở vòng 24 Ngoại hạng Anh vừa qua, Manchester United lại thắng đội bóng khó chơi là Stoke City với 3 bàn trắng không gỡ. Nhưng thực ra, cái gì cũng có nguyên nhân của nó.
![]() |
| Tốc độ trong lối chơi đã giúp cho Manchester United vận hành trơn tru hơn hẳn. |
Điểm mấu chốt đưa đến thắng lợi giòn giã của Manchester United, đó chính là tốc độ, điều mà họ tưởng chừng như đã quên mất từ lâu lắm rồi. Cứ như là, đột nhiên vào một ngày đẹp trời, huấn luyện viên Van Gaal chợt nhớ ra, trong tay của ông cũng có rất nhiều cầu thủ có tốc độ tốt mà hình như là ông chẳng mấy khi sử dụng tới nó. Và cũng trong cái ngày đẹp trời ấy, ông đã cho họ tự do sử dụng cái tốc độ ấy vào những đường tấn công, và đã thu được kết quả bất ngờ.
Thật vậy, ra sân với một đội hình có khá nhiều cầu thủ trẻ có tốc độ cao như Jesse Lingard, Anthony Martial, Borthwick-Jackson… đây có thể nói là một trong số những trận đấu hiếm hoi mà Manchester United tận dụng các đường lên bóng với tốc độ cao từ hai cánh. Với Anthony Martial ở cánh trái với sự hỗ trợ của Borthwick-Jackson, Jesse Lingard ở cánh phải với sự hỗ trợ của Matteo Darmian, hai cánh của Manchester United tràn đầy năng lượng của sức trẻ và tốc độ. Và trên thực tế, cả 3 bàn thắng của Manchester United đều bắt nguồn từ 1 kịch bản, xuất phát từ những đường lên bóng với tốc độ cao ở cánh, sau đó là những đường căng ngang để các cầu thủ ở cánh bên kia băng vào dứt điểm. Đó không phải là “đòn thế” gì mới mẻ, nhưng quan trọng là Manchester United có những cầu thủ giàu tốc độ, cũng như đủ trình độ kỹ thuật và nhạy cảm ghi bàn để biến những “đòn thế” bình thường ấy trở thành những “sát chiêu” không thể chống đỡ.
Với lối đá ít chạm tốc độ cao, chỉ cần không quá 5 đường chuyền đã có thể đưa bóng tới trước khung thành như vậy, Quỷ đỏ thành Manchester như lấy lại được hình ảnh của chính mình trong quá khứ. Fellaini không phải xử lý bóng bằng chân quá nhiều - vốn không phải là sở trường để rồi dễ mất bóng, mà có thể tập trung vào những pha tranh chấp bóng nhằm “trải thảm” cho Mata và Carrick có thời gian và không gian xử lý, phân phối bóng. Có Mata và Carrick điều phối bóng, Rooney sẽ rảnh chân hơn trong việc tham gia tấn công nhằm tạo nên bộ “đinh ba” Martial – Rooney – Lingard tăng cường nhân sự trong khâu dứt điểm. Mà đã gây được sức ép trên mặt trận tấn công, lẽ dĩ nhiên sức ép lên hàng phòng ngự của Manchester United sẽ được giảm đi rất nhiều. Chỉ đơn giản vậy thôi, cả một hệ thống đã vào guồng một cách trơn tru đầy bất ngờ, và đó mới là một Manchester United mà người hâm mộ mong muốn thấy.
Rất rõ ràng, tất cả chất liệu cho lối đá tốc độ Manchester United đều có, chỉ quan trọng là huấn luyện viên Van Gaal có muốn thay đổi cái triết lí kiểm soát bóng cứng nhắc của mình hay không mà thôi. Người hâm mộ vẫn phải đặt dấu chấm hỏi cho việc đây chỉ là một sự thay đổi “đột xuất” để huấn luyện viên Van Gaal “chữa cháy” cho tình thế chiếc ghế huấn luyện viên đang bị lung lay của mình, hay là Van Gaal đã “ngộ” ra rằng đó mới là lối chơi phù hợp với những con người mà ông đang có trong tay. Lược bỏ đi những đường bóng lằng nhằng không cần thiết, lược bỏ đi những đường đan bóng ở giữa sân ru ngủ đối thủ, và thậm chí ru ngủ chính bản thân để cho đối phương có thời gian tổ chức phòng ngự, thay vào đó là tốc độ, là những đường lên bóng ít chạm, là những đường phản công sấm sét khiến đối phương không kịp trở tay, vốn là món “đặc sản truyền thống” của Quỷ đỏ thành Manchester đã khiến cho không ít đối thủ sừng sỏ phải ngậm đắng nuốt cay.
Tất cả những gì mà người hâm mộ trông chờ, đó là sự thay đổi trong lối chơi, là những gì tươi mới hơn, thanh thoát hơn, và dĩ nhiên, tốc độ hơn. Hôm nay, các học trò của huấn luyện viên Van Gaal đã làm được trước Stoke City, vậy liệu cuối tuần này, khi họ phải làm khách tại sân nhà Chelsea, họ có làm được như vậy nữa hay không, vậy phải chờ xem huấn luyện viên Van Gaal có muốn tiếp tục thay đổi hay không?
Duy Duy





