09:02, 24/02/2016

"Người Italia cuối cùng"

Gợi nhớ lại bộ phim "The Last of the Mohicans" – Người Mohicans cuối cùng, như một khúc nhạc hào hùng mà đầy bi tráng cho những người da đỏ cuối cùng, đại diện cho sự can đảm và kiên trì bảo vệ mảnh đất của mình đến giọt máu cuối cùng.

Gợi nhớ lại bộ phim “The Last of the Mohicans” – Người Mohicans cuối cùng, như một khúc nhạc hào hùng mà đầy bi tráng cho những người da đỏ cuối cùng, đại diện cho sự can đảm và kiên trì bảo vệ mảnh đất của mình đến giọt máu cuối cùng. Thì “Bà đầm già thành Turin” – Juventus cũng đã cho thấy sự quả cảm, chiến đấu tới giờ phút cuối cùng để bảo vệ danh dự cho người Italia, như là “Người Itaia cuối cùng” cho thấy được “cái chất Italia” đích thực ở đấu trường châu Âu ở thời điểm hiện tại.

 

Juventus thực sự là những chiến binh khi đối đầu với “Hùm xám” Bayern Munich.
Juventus thực sự là những chiến binh khi đối đầu với “Hùm xám” Bayern Munich.


Đối đầu với “Hùm xám” Bayern Munich, Juventus đơn giản là bị xếp vào “cửa dưới”, là tình cảnh chung của các đội bóng Italia vào lúc này. Với một đội hình không có nhiều ngôi sao, thậm chí là phải vay mượn cùng với những cầu thủ đã lớn tuổi nhưng vẫn phải sử dụng như Gianluigi Buffon, Patrice Evra… bởi không có người thay thế xứng đáng, những Bonucci, Barzagli, Marchisio… là quá vô danh so với những Robben, Muller, Ribery, Lewandowski… của Bayern Munich. Và thực tế trên sân cỏ cũng phản ánh đúng như vậy, bởi 2/3 thời gian của trận đấu là “sân khấu” dành cho các nghệ sĩ của huấn luyện viên Pep Guardiola nhảy múa.


Phải nói rằng, Bayern Munich có một hàng tiền vệ quá mạnh, họ có những cầu thủ ngôi sao hội đủ các yếu tố sức mạnh, kỹ thuật và tính kỷ luật. Có những thời điểm, các cầu thủ Bayern Munich cầm tới 70% thời lượng bóng, hầu như chỉ đá ở phần sân của Juventus, đè ép các cầu thủ Juventus về phía cầu môn của họ mà “tra tấn”, tạo nên một sức ép khủng khiếp về phía khung thành của Gianluigi Buffon, và 2 bàn thắng có thể nói là một kết quả tất yếu. Sami Khedira, Claudio Marchisio, Leonardo Bonucci… có thể thừa sức mạnh, nhưng lại không đủ tốc độ để đọ với những Douglas Costa, Arjen Robben, Thiago Alcantara… của Bayern Munich. Mất khu vực giữa sân, Juventus của Massimilliano Allegri chỉ còn biết co người lại phòng thủ, che chắn trước “mưa bom bão đạn” của Bayern Munich.


Nhưng chính ở những thời điểm khó khăn như vậy, lối chơi và bản lĩnh đậm “chất Italia” của “Bà đầm già thành Turin” lại được thể hiện một cách rõ ràng. Đó là sự bình tĩnh, lạnh lùng đến ghê người; đó là bản lĩnh đối mặt với khó khăn; đó là lối chơi phòng ngự phản công đậm chất Italia được phát huy một cách nhuần nhuyễn nhất. Hãy xem cách mà các học trò huấn luyện viên Allegri đối mặt với việc bị ghi bàn, thậm chí bị dẫn tới 2 bàn. Không hề có sự nóng vội, không hề có sự mất bình tĩnh, mà thay vào đó là sự lạnh lùng, cứ như là họ đang nói với nhau cùng nhau xiết chặt đội ngũ, nắm bắt dù cho là những cơ hội nhỏ nhất từ những sơ hở của đối phương. Và Mario Mandzukic tận dụng sai lầm của Joshua Kimmich chuyền bóng cho Paulo Dybala ghi bàn rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 là kết quả của bản lĩnh, của sự bình tĩnh. Sự bình tĩnh khi đối mặt với khó khăn của người Italia còn thể hiện qua một người Italia khác, đó là chính bản thân huấn luyện viên Allegri với cái đầu lạnh, bình tĩnh “đọc” trận đấu để đưa ra quyết định thay người cực kì chính xác. Nhờ vào sự quyết đoán và tỉnh táo của ông, Stefano Sturaro thay Sami Khedira để cùng với Paul Pogba tạo nên sức trẻ và tốc độ cho hàng tiền vệ, Alvaro Morata thay Paulo Dybala để tạo sự đột biến trên hàng công. Và bàn gỡ thứ 2 chính là sự tưởng thưởng cho “chất Italia” của vị huấn luyện viên này.


Không phải tự nhiên mà Juventus về thứ 2 tại Champions League ở mùa giải trước; không phải tự nhiên mà Manchester City hừng hực khí thế phải “gãy kiếm” trước Juventus ở vòng đấu bảng. Là đội bóng Italia duy nhất còn có thể khiến cho những ông lớn châu Âu phải e sợ khi đối đầu, Juventus cứ như là “Người Itlia cuối cùng” khiến cho người ta nhớ lại những ngày tháng huy hoàng trong quá khứ của Serie A. Với lối đá đậm chất Italia, với tinh thần chiến đấu ngoan cường, Juventus vẫn cho thấy bản lĩnh và sự lì lợm, những đường phản công tận dụng sơ hở của đối phương như những nhát kiếm bén ngọt đâm sâu vào tử huyệt của đối thủ, một “món đặc sản” sở trường của bóng đá Italia mà từ lâu các câu lạc bộ Italia đã dần bị mai một. Tuy trước mặt vẫn còn một trận chiến vô cùng khó khăn tại sân Allianz Arena, nhưng có một chân lí mà một đội bóng mạnh thực sự luôn phải tâm niệm, đó là muốn đi đến ngôi vô địch, họ cần phải đạp lên những đội bóng mạnh khác. Nếu có thể vượt qua được Bayern Munich ngay tại sân Allianz Arena, không có lí do gì có thể không hi vọng “Bà đầm già thành Turin” đủ khả năng lên ngôi tại Champions League mùa bóng này. Tuy có thể khả năng không cao, nhưng trong bóng đá, luôn có những điều kì diệu xảy ra.


Duy Duy