
Arsenal của huấn luyện viên Wenger đã có một chiến thắng khá chật vật, có phần nào đó may mắn trước "Bầy cáo", một chiến thắng có được ở phút bù giờ cuối cùng trong thế hơn người cả một hiệp 2.
Arsenal của huấn luyện viên Wenger đã có một chiến thắng khá chật vật, có phần nào đó may mắn trước “Bầy cáo”, một chiến thắng có được ở phút bù giờ cuối cùng trong thế hơn người cả một hiệp 2. Tuy chiến thắng này vẫn chưa thể “hạ bệ” được Leicester City khỏi vị trí đầu bảng, nhưng có lẽ giải bóng đá Ngoại hạng Anh phải cảm ơn các Pháo thủ khi họ đã làm được điều mà rất nhiều ông lớn khác không làm được, hãm đà băng băng về đích của “Bầy cáo”.
![]() |
| Arsenal chiến thắng giúp cho giải Ngoại hạng Anh còn tràn đầy sự kịch tính. |
Tại sao lại nói các Pháo thủ đã may mắn khi có được chiến thắng trước Leicester City? Đó là bởi thực ra cái cách mà trận đấu được tiến hành, đều phát triển theo ý đồ của huấn luyện viên Claudio Ranieri đã định hình trước. “Bầy cáo” đã tiếp cận trận đấu theo kiểu mà các đội bóng tinh quái rất ưu thích dùng khi gặp Arsenal, đó là phòng thủ khu vực, chia cắt mối liên hệ giữa các cầu thủ Arsenal, cắt vụn đội hình của ars cũng như trận đấu và chờ đợi một giây phút “ngây thơ” nào đó của các Pháo thủ để tung đòn kết liễu. Các cầu thủ Arsenal có thể cầm được bóng, nhưng lại rất khó khăn trong việc chuyền bóng bởi các mối liên kết đều bị chia cắt, cũng như việc không ngần ngại phạm lỗi trong khu vực an toàn làm cho sở trường tốc độ cũng như phối hợp nhỏ của các Pháo thủ bị phá sản.
Và suýt nữa thì chiến thuật ấy đã một lần nữa thành công trước Arsenal, khi mà trong hiệp 1 các học trò của huấn luyện viên Ranieri đã phong tỏa được các mũi nhọn tấn công của Arsenal, đã ghi được 1 bàn thắng trên chấm 11m, và tất cả dường như đã mở ra một cánh cửa đầy tươi sáng cho 1 trận thắng nữa trước một ông lớn của Ngoại hạng Anh. Đáng tiếc, thần may mắn lại không đứng về phía họ. Chiếc thẻ đỏ của Danny Simpson đã làm phá sản những tính toán của huấn luyện viên Ranieri, buộc họ lâm vào thế phòng ngự bị động để rồi thất bại bởi một bàn thắng được ghi ở phút bù giờ cuối cùng. Chiến thuật của Leicester City là không sai lầm, nhưng biến số luôn là thứ mà không ai có thể ngờ tới trong bóng đá.
Về phía huấn luyện viên Wenger, có nhiều lời khen về khả năng của “Giáo sư” bởi 2 bàn mà Arsenal ghi được đều là từ 2 sự thay người Theo Walcott và Danny Welbeck. Nhưng theo đánh giá cá nhân, huấn luyện viên Wenger không xứng đáng với những lời ngợi khen ấy, bởi đơn giản là, ông đã gặp may mà thôi. Tại sao lại gặp may? Bởi nếu Wenger giỏi, ông đã không bị 1 bài lặp đi lặp lại nhiều lần khắc chế, đã không có một hiệp 1 bế tắc tới mức không có bất cứ cú sút nào cho ra hồn. Nếu không nhờ ưu thế hơn người từ chiếc thẻ đỏ của Danny Simpson, có lẽ một tỉ số hòa đã làm cho các Pháo thủ thỏa mãn rồi. Tất cả những sự thay người của huấn luyện viên Wenger, thực ra đều là không có sự lựa chọn nào khác. Trong một thế trận buộc phải thắng, bất cứ huấn luyện viên nào cũng sẽ làm một cái động tác như Wenger, đó là vứt ra hết tất cả các quân bài tấn công mà họ có trong tay. Mà trong tay của Wenger có ai? Ozil, Sanchez, Giroud, Ramsey đều đã ở trong sân. Trên băng ghế dự bị cầu thủ tấn công còn có ai? Rất rõ ràng chỉ còn 2 cái tên Walcott và Welbeck là có thể sử dụng trên hàng công, không tung họ vào thì tung ai bây giờ? Và Wenger đã gặp may trong một lần dốc túi đánh cược.
Tuy vậy, một trận thua trước Arsenal đối với Leicester City vẫn không phải là chuyện gì quá kinh khủng. Họ vẫn đứng đầu bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, chỉ có điều khoảng cách so với đội xếp thứ 2 đã rút ngắn xuống còn 2 điểm. Arsenal vươn lên vị trí thứ 3, đồng điểm với Tottenham nhưng thua hiệu số thắng bại, và cơ hội vô địch rất rõ ràng vẫn đang chia đều cho Leicester City, Arsenal, Tottenham và thậm chí mà Manchester City. Thực ra, những nhà tổ chức Ngoại hạng Anh phải cảm ơn Arsenal đã “giải cứu” cho mùa giải 2015-2016 này, để cho Ngoại hạng Anh vẫn còn nguyên tính chất đua tranh kịch liệt, bởi nếu Leicester City thắng, đồng nghĩa với việc “Bầy cáo” sẽ có một sự bứt phá bỏ xa các ứng cử viên vô địch như Arsenal, Manchester City trên bảng xếp hạng, và rất hiển nhiên, tính hấp dẫn của Ngoại hạng Anh sẽ bị giảm đi rất nhiều.
Một trận thắng của các Pháo thủ, và tất cả vẫn còn nguyên ở phía trước, có lẽ đó cũng là một kết quả mà nhiều người trông đợi. 14 vòng đấu là đủ dài để có rất nhiều sự thay đổi đối với cục diện nhóm 4 đội dẫn đầu bảng xếp hạng không cách nhau nhiều như hiện nay, nó vẫn hứa hẹn một Ngoại hạng Anh tràn đầy hấp dẫn và kịch tính.
Duy Duy




