
Những tưởng chuyến tiếp Leicester City ngay trên thánh địa Etihad của Manchester City sẽ là một chuyến "săn cáo" của những chàng thợ săn áo xanh, nào ngờ đâu vị trí thợ săn – vật săn lại đổi chỗ...
Những tưởng chuyến tiếp Leicester City ngay trên thánh địa Etihad của Manchester City sẽ là một chuyến “săn cáo” của những chàng thợ săn áo xanh, nào ngờ đâu vị trí thợ săn – vật săn lại đổi chỗ...
![]() |
| Leicester City đã có quyền nghĩ tới chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải 2015-2016. |
Có thể nói những học trò của huấn luyện viên Claudio Ranieri đã cho Manchester City một bài học tâm phục khẩu phục, bởi chiến thắng một ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch Ngoại hạng Anh như Manchester City ngay trên sân nhà với tỉ số đậm, thường chỉ là những ông lớn thực sự của bóng đá thế giới. Và nay, “Bầy cáo” Leicester City đã làm được điều đó, và nó đồng nghĩa với việc, “Bầy cáo” hoàn toàn có quyền nghĩ tới chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa bóng 2015-2016 này, bởi nó đã thực sự hiện hữu, chứ không còn là “giấc mơ” nữa.
Ở một góc độ nào đó, hình ảnh của Leicester City mùa giải này gợi lên hình ảnh của một Chelsea dưới thời Mourinho mùa giải trước 2014-2015, mùa bóng mà Chelsea đã vô địch sớm trước 3 vòng đấu, về đích hơn đội xếp thứ 2 là Manchester City 8 điểm. Gọi là gợi lên hình ảnh, không phải là nói Leicester City sẽ vô địch sớm hoặc sẽ bỏ xa đội xếp thứ 2 tương tự như vậy, mà là nói phong cách đá của Leicester City mùa bóng này hết sức tương tự Chelsea ở mùa giải đó. Nó gần như là một phiên bản hoàn hảo, từ lối chơi cho tới tư duy chiến thuật, từ sự khát khao chiến thắng cho tới cái cách mà họ băng băng đi tới ngay từ đầu mùa. Khác biệt duy nhất, đó chính là giá trị cầu thủ của Leicester City ở thời điểm bắt đầu là không thể so sánh với Chelsea, nhưng điều đó chắc chắn sẽ thay đổi vào cuối mùa giải 2015-2016 này.
Điểm mạnh của Leicester City đó là có một tập thể cầu thủ rất thích hợp cho chiến thuật phòng ngự chặt phản công nhanh, phá lối chơi của đối thủ. Họ có các cầu thủ phòng ngự cao lớn, mạnh mẽ, hiểu ý bọc lót nhau rất tốt, họ có những Marc Albrighton, N'Golo Kanté thực sự là những đấu sĩ ở khu vực giữa sân, có một Riyad Mahrez đầy ma thuật làm “tổng tư lệnh” trên mặt trận tấn công, có Okazaki Shinji, Jamie Vardy hoạt động không biết mệt mỏi và thực sự là những “sát thủ” trong vòng cấm địa. Chiến thuật cũng Leicester City cũng không có gì khác biệt so với Chelsea mùa giải 2014-2015, tổ chức phòng ngự chặt chẽ, có bóng lập tức bằng biện pháp nhanh nhất, đơn giản nhất đưa lên cho các cầu thủ tấn công như Riyad Mahrez, Okazaki Shinji, Jamie Vardy để họ lợi dụng sơ hở trong hệ thống phòng ngự của đối phương mà tung ra những đòn kết liễu.
Chiến thuật không có gì mới, không có gì rắc rối, nhưng như đã nói, họ có những cầu thủ phù hợp, những cầu thủ ấy lại đang thi đấu với 200% sức lực vì giấc mơ “một bước lên trời” của họ, và đặc biệt, họ có một Claudio Ranieri rất giỏi trong việc khai thác những “tử huyệt” của đối thủ. Cứ xem trong trận đấu với Manchester City, Claudio Ranieri đã giỏi đến như thế nào trong việc đó. Bằng việc phát hiện “tử huyệt” của Manchester City nằm ở trong hệ thống phòng thủ, một khi Vincent Kompany vẫn chưa thể quay lại thi đấu, Yaya Toure không có được phong độ tốt, những Martin Demichelis, Pablo Zabaleta, Aleksandar Kolarov rõ ràng là không phải là những sự kết hợp tốt nhất nơi hàng phòng thủ. Khi “lá chắn” Yaya Toure không đủ thể lực, các hậu vệ đa số đều vượt quá 30 thì kinh nghiệm rất nhiều khi không thể bù đắp cho sự thiếu hụt về tốc độ và sức mạnh tranh chấp. Bởi vậy, Claudio Ranieri đã lựa chọn một phương án trực tiếp nhất để tiếp cận trận đấu, đó chính là đánh vỗ mặt, tấn công trực diện sử dụng tốc độ và sức mạnh để giải quyết trận đấu.
Và trận đấu thực tế đã diễn ra theo cái cách mà huấn luyện viên Claudio Ranieri tính toán. Yaya Toure dễ dàng bị vượt qua bởi những cú bứt tốc với tốc độ cao, Martin Demichelis dễ dàng bị một hậu vệ cao to là Robert Huth đè ép ghi bàn, và cũng chính Demichelis bị Riyad Mahrez vượt qua ghi bàn chỉ với 1 đường ngoặt bóng đơn giản. Đó là chưa tính vô số cơ hội mà Okazaki Shinji và Jamie Vardy đã để lỡ, và tất cả đều từ những đường bóng sử dụng tốc độ cao đánh thọc sâu vào hệ thống phòng ngự của Manchester City, nó đặc biệt hiệu quả khi mà các cầu thủ phòng ngự của Manchester City tỏ ra quá chậm chạp một cách bất lực. Trong khi đó, ở chiều ngược lại Leicester City đã đặt một chiếc xe buýt 2 tầng trước khung thành Kasper Schmeichel, khiến cho những Sergio Aguero, David Silva, Raheem Sterling không thể tìm được đường vào khung thành. Một khi David Silva bị phong tỏa, lại thiếu Yaya Toure dâng cao hỗ trợ trong những pha tấn công cũng như làm nhiệm vụ “máy quét” để David Silva rảnh chân kiến tạo bởi “máy quét” cũng đã… chạy hết nổi, thì cách tấn công của Manchester City trở nên hết sức bế tắc.
Xem bài, bắt bài và phá thế, tất cả đối với Leicester City cũng như huấn luyện viên Claudio Ranieri chỉ đơn giản là như vậy. Cái quan trọng là họ đang ở đỉnh cao phong độ, họ đang chiến đấu với ý chí chiến đấu cao nhất, chiến đấu vì giấc mơ đổi đời của họ. Một tập thể được xây dựng phù hợp với chiến thuật của huấn luyện viên, lại có tinh thần chiến đấu cao như vậy, việc họ đứng ở đỉnh cao nhất của Ngoại hạng Anh đã không thể xem như chỉ là một hiện tượng, một giấc mơ. Mà nay, giấc mơ ấy đã dần trở thành thực tế khi “Bầy cáo” đang hơn đội xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng 5 điểm, và với phong độ như hiện tại, rất khó có thể cản bước Leicester City trong thời điểm hiện tại.
Dĩ nhiên, điều đó không có nghĩa Leicester City có thể bảo đảm duy trì phong độ như hiện tại trong thời gian dài từ rất nhiều lí do. Có thể bộ khung như hiện tại không thể duy trì sang tới mùa bóng sau do sự chèo kéo của các đội bóng lớn khác, cũng có thể sự nhiệt tình, ý chí chiến đấu của cầu thủ sẽ không thể tiếp tục duy trì ở mùa bóng sau… Nhưng hiện tại, có thể khẳng định, “Bầy cáo” đã có quyền nghĩ tới chức vô địch, bởi vì những gì họ thể hiện cho thấy, họ xứng đáng.
Duy Duy





