12:02, 23/02/2016

Đã đến lúc Real Madrid buông La Liga?

Sau "tuần trăng mật" giữa Real Madrid và Zinedine Zidane, sau những trận thắng như chẻ tre 6-0, 5-1; sau những sự hồi sinh của Gareth Bale, Toni Kroos, James Rodriguez…; sau việc ghi bàn trở lại của chân sút số 1  Cristiano Ronaldo… 

Sau “tuần trăng mật” giữa Real Madrid và Zinedine Zidane, sau những trận thắng như chẻ tre 6-0, 5-1; sau những sự hồi sinh của Gareth Bale, Toni Kroos, James Rodriguez…; sau việc ghi bàn trở lại của chân sút số 1 Cristiano Ronaldo… Thì Real Madrid và Zinedine Zidane vẫn phải đối mặt với một thực tế, đó là Real Madrid vẫn chưa có được sự ổn định cần thiết, bằng chứng là những trận hòa đáng tiếc trước những đối thủ yếu hơn như Real Betis, Malaga.
 

Tuy Real Madrid vẫn duy trì được mạch không thua dưới thời Zinedine Zidane, nhưng những trận hòa ấy vẫn phản ánh được rất nhiều điều. Đó là ở thời điểm hiện tại, chỉ còn 13 vòng đấu, và Real Madrid đang bị Barcelona dẫn 9 điểm. Đó là những bằng chứng cho vấn đề thiếu kinh nghiệm thực tế cầm quân của huấn luyện viên Zidane. Đó là bằng chứng của việc, trong những cuộc đua đường dài, những liều doping tinh thần chắc chắn là không đủ, mà cần đó là bản lĩnh và sự tỏa sáng của các ngôi sao đúng thời điểm.

 

 Zinedine Zidane cần đưa ra lựa chọn tối ưu nhất cho Real Madrid ở thời điểm hiện tại.
Zinedine Zidane cần đưa ra lựa chọn tối ưu nhất cho Real Madrid ở thời điểm hiện tại.

 

 
Điều mà huấn luyện viên Zidane đã làm được, đó là có được uy tín khiến cho các ngôi sao của Real Madrid phải kính nể, đã thắp lên được ngọn lửa nhiệt tình đã dần lui tàn theo thời gian của các cầu thủ. Bởi vậy những Gareth Bale, Toni Kroos, James Rodriguez và thậm chí cả Cristiano Ronaldo như đã bừng tỉnh, chơi cố gắng hơn hẳn khi còn dưới thời huấn luyện viên Rafael Benitez. Những trận thắng đậm của Real Madrid dưới thời Zidane chính là thành quả của sự động viên ấy. Nhưng đi kèm đó, cũng đã bộc lộ ra điều mà Zidane vẫn còn thiếu, đó là những phương án thay đổi, điều chỉnh tức thời khi có sự cố xảy ra. Thiếu sự bùng nổ của Gareth Bale, Real Madrid suýt thua Real Betis nếu không có sự “ứng cứu” của Karim Benzema. Nhưng khi gặp Malaga, cả Karim Benzema lẫn Gareth Bale đều không có mặt, và rõ ràng Real Madrid đá một cách “xộc xệch” thấy rõ. Ngoài bàn thắng có phần may mắn của Ronaldo, hệ thống tấn công của Real Madrid là Isco - Jese Rodriguez - Ronaldo cùng với sự hỗ trợ của Kovacic lại cho thấy sự thiếu ăn ý với nhau, khiến cho các đường bóng tấn công của Real Madrid thiếu hẳn đi sự sắc sảo cần thiết.
 
Zinedine Zidane vẫn cho thấy một tinh thần chiến đấu rất cao với lời tuyên bố vẫn còn nguyên đó cơ hội vô địch, nhưng cho dù là những cổ động viên cuồng nhiệt nhất cũng phải nhìn nhận một thực tế, đó là Barcelona của Luis Enrique ở thời điểm hiện tại là quá mạnh, muốn họ mất đi ít nhất 9 điểm trong 13 vòng đấu, đó hầu như là chuyện không thể. Trong lịch sử của La Liga, từ cổ chí kim cũng chưa từng có một trường hợp nào có thể vươn lên ngôi vô địch sau khi thua đội đầu bảng 9 điểm sau 25 vòng đấu. Phát biểu để cho đội bóng không bị đi xuống tinh thần là đúng, nhưng có lẽ, Zinedine Zidane phải định cho câu lạc bộ một hướng đi khác ở trong mùa bóng 2015-2016 này.
 
Sau khi đã bị loại khỏi Cúp Nhà vua Tây Ban Nha, nếu muốn có được tối thiếu 1 chiếc cúp vô địch trong mùa bóng này, đặt ra trước mặt Zidane chỉ có 2 con đường: La Liga và Champions League. Nhưng với tình hình hiện tại, nếu là một người sáng suốt thì có lẽ đây đã là lúc Zidane cùng Real Madrid “buông” La Liga. Nói là “buông”, thực ra không phải là để mặc kệ cho tới đâu thì tới, mà cụ thể là chỉ cần duy trì một vị trí trong nhóm 3 đội dẫn đầu cho mà Champions League năm sau. Với nguồn lực mà Zidane có trong tay hiện tại, Real Madrid nên bỏ qua chiếc cúp vô địch La Liga mà toàn lực tập trung vào đấu trường Champions League.
 
Nên nhớ, lực lượng của Real Madrid ở mùa bóng này là không quá vượt trội. Chân sút số 1 của Real Madrid ở các mùa bóng trước là Cristiano Ronaldo đã xuống phong độ khá nhiều ở mùa bóng này; những Gareth Bale, Karim Benzema, Luka Modric liên tục bị chấn thương; các ngôi sao khác như Toni Kroos, James Rodriguez cũng không có được phong độ tốt nhất. Ở trên băng ghế dự bị, những Nacho, Vazquez, Jese.. rõ ràng là không phải là những sự thay thế tương xứng. Với một lực lượng không lấy gì làm dày như vậy, cộng với việc huấn luyện viên Zidane còn thiếu kinh nghiệm, căng sức trên cả 2 đấu trường lớn rõ ràng không phải là sự lựa chọn không hề tồi.
 
Trận thắng AS Roma ở vòng 1/8 Champions League cho thấy, kinh nghiệm đấu trường quốc tế của các cầu thủ Real Madrid vẫn rất lợi hại, và ở trên đấu trường danh giá này, họ vẫn còn nguyên nhiệt huyết tranh đấu. Thế cho nên, buông La Liga để giữ sức, giữ chân cẳng cho các ngôi sao của mình để họ tập trung vào đấu trường Champions League hay không, đó là lựa chọn mà Zinedine Zidane cần phải dứt khoát ở thời điểm Champions League đã vào giai đoạn căng thẳng như hiện tại.
 
Duy Duy