08:02, 21/02/2016

Còn chờ gì mà không sa thải Van Gaal?

Có lẽ, trận thua 1-2 trước câu lạc bộ Midtjylland (Đan Mạch) đã là giọt nước cuối cùng làm tràn chiếc ly chịu đựng của những cổ động viên Manchester United.

Có lẽ, trận thua 1-2 trước câu lạc bộ Midtjylland (Đan Mạch) đã là giọt nước cuối cùng làm tràn chiếc ly chịu đựng của những cổ động viên Manchester United. Bằng chứng là những tiếng chửi rủa vang lên hàng loạt của khoảng 800 cổ động viên Manchester United có mặt tại sân vận động MCH Arena. Bởi vì sao? Vì họ đã phải chịu một giá vé cắt cổ (71 bảng/vé), gần gấp 3 lần so với mức bình thường, vì họ phải chịu những vị trí ngồi được bố trí như “lao tù”, chỉ để đi theo cổ vũ câu lạc bộ mà họ yêu mến. Đổi lại, những gì mà họ nhận được chỉ là sự nhục nhã đến tận cùng.

 

Sa thải huấn luyện viên Van Gaal đang là mong muốn của rất nhiều người hâm mộ Manchester United.
Sa thải huấn luyện viên Van Gaal đang là mong muốn của rất nhiều người hâm mộ Manchester United.
 
Tại sao lại nhục nhã, và tại sao các cổ động viên lại tức giận đến mức chửi rủa đến như vậy? Đó là bởi câu lạc bộ Midtjylland là một câu lạc bộ vô danh đến từ Đan Mạch, họ chỉ mới thành lập năm 1999, có 9 lần tham dự cúp châu Âu và năm nay vào đến vòng 1/16 Europa League đã là thành tích tốt nhất từ trước đến nay của họ. Một đội bóng như vậy chỉ có một mục đích duy nhất ở tại cúp Châu Âu, đó là thắng được trận nào hay trận đó, vào sâu được chút nào hay chút đó để cải tiện tình hình kinh tế của câu lạc bộ. Chính vì vậy, cổ động viên của Manchester United mới bị “chặt chém” giá vé, bởi chính bản thân Midtjylland cũng không có hi vọng gì vào việc có thể vượt qua được Manchester United để đi sâu vào vòng trong, đơn giản là họ chỉ muốn “tận thu” mà thôi. Ấy vậy mà họ lại thắng, trong tư thế lội ngược dòng.
 
Huấn luyện viên Van Gaal không thể đem lí do có nhiều trụ cột của đội bóng bị chấn thương không thể thi đấu để lí giải cho trận thua, bởi cho dù những Wayne Rooney, De Gea… không thể thi thấu, thì ra sân trong trận đấu với Midtjylland vẫn có tới 8 tuyển thủ quốc gia cơ mà. Cho dù là cầu thủ dự bị, thì chất lượng chắc chắn vẫn tốt hơn những Sisto, Onuachu, Olsson… hoàn toàn vô danh phía bên Midtjylland. Lí do duy nhất mà Van Gaal có thể đưa ra, đó là khả năng của chính bản thân, đó là lỗi lầm của chính cá nhân ông, bởi xét đến tận cùng vẫn không thể đưa ra được lí do nào khác có sức thuyết phục hơn. Và người hâm mộ vẫn thắc mắc một điều, sau một sự nhục nhã đến như vậy, tại sao Van Gaal vẫn chưa từ chức, hay những người lãnh đạo của Manchester United vẫn chưa có động thái sa thải Van Gaal. Họ đang chờ đợi điều gì, vẫn có thể kiên nhẫn như thế nào nữa đối với Van Gaal?
 
Với một thống kê nho nhỏ, tỷ lệ giành chiến thắng của Manchester United dưới thời Van Gaal là 49,4%, đó là thành tích tồi tệ nhất của một huấn luyện viên Man United trong suốt 35 năm qua. Vậy Giám đốc điều hành Ed Woodward còn có thể trông đợi gì ở Van Gaal trong 1 năm còn lại của hợp đồng đã kí? Có lẽ, đối với một người làm kinh tế giỏi như Ed Woodward, rào cản cho việc sa thải huấn luyện viên Van Gaal không ngoài 2 điểm, đó là tiền và uy tín.
 
Rất rõ ràng, Ed Woodward phải “cân đóng đo đếm” những thiệt hại về kinh tế của việc sa thải Van Gaal trước thời hạn. Nếu sa thải Van Gaal trong giai đoạn hiện tại, hiển nhiên Manchester United phải đối mặt với việc phải trả tiền đền bù phá vỡ hợp đồng trước thời hạn cho Van Gaal, mà con số này chắc chắn không phải là nhỏ vì thời điểm Van Gaal về Manchester United, đó là Manchester United cần Van Gaal nên chắc chắn phải đưa ra những điều khoản hậu hĩnh. Ngoài ra, Ed Woodward còn phải cân nhắc về số tiền phải bỏ ra trong việc mua thêm cầu thủ, bởi huấn luyện viên mới về ắt phải có những cầu thủ mới theo yêu cầu của cá nhân. Sau khi đã chi ra tới gần 300 triệu bảng cho thị trường chuyển nhượng dưới thời Van Gaal mà không thu được hiệu quả gì mấy, tiếp tục quăng tiền vào thị trường chuyển nhượng là một hành động mà ai cũng phải đắn đo suy nghĩ. Ngoài ra, uy tín cũng là một điểm quan trọng mà Ed Woodward phải cân nhắc, bởi đưa Van Gaal về cùng với chính sách chuyển nhượng không mang lại hiệu quả như hiện tại, cũng là từ Ed Woodward mà ra.
 
Có lẽ, điều mà Ed Woodward cũng như những người lãnh đạo Manchester United đang chờ đó là phương án giảm thiểu thiệt hại, hoặc đợi Van Gaal tự viết đơn từ chức, hoặc lần lữa chờ đợi Van Gaal không thể thực hiện cam kết như trong hợp đồng, chẳng hạn như không thể lọt vào 4 thứ hạng đầu sau khi mùa bóng kết thúc, để cho Manchester United có thể đơn phương cắt đứt hợp đồng. Rất có thể làm như vậy, xét về mặt kinh tế Manchester United sẽ đỡ thiệt hại hơn do không phải chi ra tiền đền bù hợp đồng. Thậm chí họ cũng không phải lo thiệt hại kinh tế do không được tham dự Champions League, bởi tình hình kinh tế của Manchester United hiện tại vẫn rất khả quan, và gói tiền bản quyền truyền hình mới sẽ được kích hoạt vào mùa bóng sau. Nhưng có một điều rất quan trọng mà không rõ Ed Woodward cùng các ông chủ Manchester United đã tính toán đến chưa, đó là sự khủng hoảng niềm tin và sự tụt hậu so với các ông lớn của giải bóng đá Ngoại hạng Anh khác.
 
Manchester United có được vị thế như hiện tại, đó là nhờ họ có được một lượng người hâm mộ vô cùng lớn trên khắp thế giới, nhưng hết David Moyes rồi đến Van Gaal, có lẽ niềm tin của những người hâm mộ Manchester United trao cho câu lạc bộ đã sụt giảm đến mức thấp nhất. Nếu không kịp thời thay đổi, những gì mà Manchester United mất mát có lẽ ngay chính bản thân Ed Woodward cũng khó có thể tính toán nổi, bởi đó là niềm tin, thứ khó có được nhưng lại dễ dàng mất đi. Đó là chưa nói đến sự chậm chân thường thấy của Manchester United trên thị trương chuyển nhượng, có câu “trâu chậm uống nước đục”, số lượng huấn luyện viên có tài năng là có hạn, và không phải cứ có tiền là có thể lôi kéo được họ. Nhìn lại, Manchester City đã có được Pep Guardiola, Chelsea đang có Guus Hiddink và có vẻ như đang lôi kéo Diego Simeone của Atletico Madrid, Liverpool đã có Jurgen Klopp, Tottenham đang vươn lên mạnh mẽ với Mauricio Pochettino, Leicester City đang hùng mạnh với Claudio Ranieri, hoặc Carlo Ancelotti đã về Bayern Munich… Nhìn đi nhìn lại, chỉ còn có một Mourinho là đủ danh tiếng cũng như chưa có bến đỗ để về với Manchester United hiện tại. Nhưng nếu chậm trễ lần lữa, không có gì bảo đảm là Mourinho sẽ tìm đến một bến đỗ khác bởi không thể chờ đợi.
 
Sau tất cả, việc sa thải huấn luyện viên Van Gaal của Manchester United dường như đã là xu thế tất yếu, vấn đề là những người có thể quyền lại vẫn đang lần lữa đến một cách khó hiểu. Tất cả những gì mà những người hâm mộ Manchester United muốn nhìn thấy, đó là một sự thay đổi mang tính tích cực ngay lập tức, chứ không phải là bầu không khí nặng nề đang bao trùm cả đội bóng, không phải là những lí do giải thích, đổ lỗi như hiện tại.
 
Duy Duy