12:02, 27/02/2016

Có một Manchester United trên đất Tây Ban Nha

Nếu người ta gọi huấn luyện viên Mourinho là "Người đặc biệt", thì cũng có nhiều người gọi Gary Neville là "Người dũng cảm" bởi cá tính quyết liệt của ông thời còn là một hậu vệ, và bởi ông đã có một quyết định đầy dũng cảm khi rời bỏ cabin bình luận của Sky Sports...

Nếu người ta gọi huấn luyện viên Mourinho là “Người đặc biệt”, thì cũng có nhiều người gọi Gary Neville là “Người dũng cảm” bởi cá tính quyết liệt của ông thời còn là một hậu vệ, và bởi ông đã có một quyết định đầy dũng cảm khi rời bỏ cabin bình luận của Sky Sports, nơi ông đã tạo được nhận giải “Bình luận viên thể thao hay nhất” năm 2014, để nhận việc huấn luyện tại câu lạc bộ Valencia xứ Tây Ban Nha chỉ với hành trang làm trợ lý của Roy Hodgson ở đội tuyển Anh và… hoàn toàn không biết tiếng Tây Ban Nha.
 
Và quả nhiên, không ngoài dự đoán, công việc huấn luyện không đơn giản như công việc bình luận ở đài truyền hình, đặc biệt với một Valencia đang lâm vào khủng hoảng, khó khăn đã nối tiếp khó khăn. Kể từ khi Gary Neville nhận chức huấn luyện viên trưởng, qua 8 vòng đấu “Bầy dơi” không hề biết đến mùi chiến thắng với 5 trận hòa và 3 trận thua. Đặc biệt tiếng hô phản đối yêu cầu cách chức Gary Neville lớn nhất là sau khi Valencia nhận trận thua mất mặt 0-7 trước Barcelona. Nhưng đó liệu là trách nhiệm của Gary Neville sao, khi mà ông phải tiếp quản ở thời điểm mà Valencia đang khủng hoảng về lực lượng; và trước đối thủ là Barcelona thua đậm thì có gì là lạ khi mà đến Real Madrid cũng đã thảm bại trước Barcelona với tỉ số 0-4.
 

Nhưng đúng với cá tính luôn đương đầu với khó khăn của mình, Gary Neville không chấp nhận buông bỏ, bởi từ chức là một điều quá đơn giản mà ai cũng có thể thông cảm, nhưng vượt qua chính mình mới là điều không phải ai cũng có thể làm được. Và điều mà người ta bất ngờ, đó chính là lối chơi mà Gary Neville đang hướng Valencia đi theo. Theo quan niệm bình thường, là một cựu hậu vệ, thường thì thiên hướng sẽ theo lối đá chắc chắn, lấy phòng ngự là chủ đạo kiểu như Diego Simeone của Atletico Madrid. Nhưng đối với Gary Neville lại khác, bởi ông là một hậu vệ có cá tính quyết liệt, có thiên hướng tấn công, và đặc biệt ông lại được huấn luyện và trưởng thành tại Manchester United với truyền thống tấn công mạnh mẽ.

 

Gary Neville đang có được những thành công bước đầu tại Valencia.
Gary Neville đang có được những thành công bước đầu tại Valencia.

 

 
Một đặc điểm nữa của Valencia đó là họ cũng là một lò đào tạo cầu thủ trẻ rất tốt, và từ đó có được một lực lượng cầu thủ trẻ khá hùng hậu. Những Santi Mina 20 tuổi, Andre Gomes 22 tuổi, Danilo Barbosa 19 tuổi, Jose Luis Gaya 20 tuổi, Ruben Vezo 21 tuổi… như khiến cho Gary Neville nghĩ tới thế hệ vàng, thế hệ 92 của Manchester United với những David Beckham, Nicky Butt, Ryan Giggs, Gary Neville, Phil Neville, Paul Scholes… vào những ngày mới được “xuất xưởng” dưới bàn tay nhào nặn của Sir Alex Ferguson. Có lẽ, cũng từ đó mà một Manchester United trên đất Tây Ban Nha đã được nhào nặn thành hình từ bàn tay một danh thủ thuộc thế hệ vàng 92 của Manchester United - Gary Neville.
 
Sau cơn bĩ cực tới hồi thái lai, câu nói ấy quả không sai. Sau những chật vật lúc ban đầu, Valencia của Gary Neville đã thi đấu có nét hơn, dần dần vào guồng với những trận thắng đã đến với họ. Đặc biệt những trận thắng đậm trước Rapid Wien tại đấu trường Europa League đã cho thấy, lối chơi tấn công mang đậm màu sắc của Manchester United thời vàng son đang được thành hình ngày một rõ nét. Valencia đang vận hành một lối tấn công giàu tốc độ và sức mạnh, với sự tranh chấp bóng quyết liệt; với những đường chuyền nhanh cự li ngắn và trung bình nhưng được tối giản hết mức có thể; với những đường lên biên tốc độ cực cao rồi hoặc căng ngang cho các tiền đạo lao vào dứt điểm; hoặc bất ngờ đâm thẳng vào khe hở của hàng phòng ngự đối phương, như những nhát kiếm đâm xiên vào chỗ sơ hở của kẻ địch. Toàn bộ hệ thống được vận hành dưới nền tảng của sức trẻ và sự ăn ý.
Trên cơ bản, chiến thuật ấy làm cho người ta nghĩ ngay đến Manchester United của Gary Neville vào giai đoạn Champions League năm 1999. Hai biên là vũ khí cực kì sắc bén của Manchester United với những đường lên bóng với tốc độ cực cao, với những đường chuyền vào cực kì chính xác của David Beckham, những cú xốc thắng từ biên vào vòng cấm địa với tốc độ chóng mặt của Ryan Giggs, và với những tiền đạo cắm có tốc độ và sức càn lướt như Dwight Yorke, Andy Cole, Manchester United thường “hủy diệt” đối thủ bằng những bàn thắng được ghi với tốc độ cao tới chóng mặt. Và hiện tại, Valencia đang tái hiện lại hình ảnh đó.
 
Hầu hết những bàn thắng của “Bầy dơi” ở những trận thắng gần đây đều là xuất phát từ những đường lên bóng tốc độ cao ở hai biên. Những Andre Gomes, Pablo Piatti, Santi Mina, Alvaro Negredo… thay nhau bám biên căng ngang hoặc chọc khe để những người còn lại trên hàng công băng vào dứt điểm. Tuy “chiêu thức” ấy không có gì là mới, nhưng với sức trẻ, tốc độ và sự ăn ý, “Bầy dơi” đã có thể tìm được đường vào khung thành của đối phương.
 
Tuy những trận thắng gần đây chưa nói lên được gì nhiều về tương lai làm huấn luyện viên của Gary Neville, nhưng với cá tính của mình, người ta có quyền kì vọng vào một học trò nữa của huấn luyện viên Alex Ferguson tiếp bước trên con đường huấn luyện viên như Mark Hughes, Steve Bruce, Roy Keane, Ole Gunnar Solskjaer… và sẽ gặt hái được thành công như trên công việc bình luận. Với một hình ảnh của Manchester United được xây dựng tại Valencia, “Bầy dơi” hứa hẹn sẽ có một lối đá tấn công đẹp mắt và hiệu quả. Là một người giỏi chịu áp lực và có tố chất lãnh đạo, nếu thành công, Gary Neville sẽ nối gót những Diego Simeone, Luis Enrique, Mauricio Pochettino… trở thành một trong những huấn luyện viên trẻ đầy tài năng sáng giá của bóng đá hiện đại.
 
Duy Duy