01:02, 11/02/2016

77 và 2

Con số 77 và con số 2 vốn là 2 con số khác nhau hoàn toàn, không hề có một điểm chung gì. Ấy vậy mà ở trong một trận đấu bóng đá, nó lại có rất nhiều mối liên lạc với nhau, kết nối với nhau một cách khó hiểu. Nói theo một góc độ tâm linh nào đó, nó cứ như là một mối quan hệ nhân – quả.

Con số 77 và con số 2 vốn là 2 con số khác nhau hoàn toàn, không hề có một điểm chung gì. Ấy vậy mà ở trong một trận đấu bóng đá, nó lại có rất nhiều mối liên lạc với nhau, kết nối với nhau một cách khó hiểu. Nói theo một góc độ tâm linh nào đó, nó cứ như là một mối quan hệ nhân – quả.

 

Những cổ động viên Liverpool bỏ về vào phút thứ 77 trong trận đấu giữa Liverpool và Sunderland.
Những cổ động viên Liverpool bỏ về vào phút thứ 77 trong trận đấu giữa Liverpool và Sunderland.


Con số 77 là con số mà những người hâm mộ câu lạc bộ Liverpool đang phản đối, đó là giá vé mới tại khán đài chính sân vận động Anfield, đã được tăng khá nhiều so với giá vé cũ là 59 bảng Anh. Giá vé đó đã đưa sân vận động Anfield trở thành một trong những sân vận động có giá vé đắt đỏ nhất nước Anh cũng như thế giới, và điều đó dường như đang đi ngược lại truyền thống sát cánh cùng cổ động viên của câu lạc bộ. Thêm một chi tiết nữa, đó là Liverpool không hề nghèo với con số thu nhập “khủng” của câu lạc bộ, bởi họ “chỉ” nằm trong nhóm 10 câu lạc bộ giàu nhất thế giới, và sang mùa giải mới 2016 doanh thu đó chỉ có tăng chứ không giảm bởi gói tiền bản quyền khổng lồ mới sẽ được chia cho các câu lạc bộ thuộc giải bóng đá Ngoại hạng Anh. Ấy vậy mà, những người cổ động viên trung thành của một câu lạc bộ giàu hàng đầu thế giới lại phải chịu tăng giá vé lên 30%, chịu một cái giá vé đắt đỏ hàng đầu thế giới, và dĩ nhiên, họ sẽ phản ứng.


Mà cái cách cổ động viên Liverpool phản ứng cũng khá là… văn minh. Đó là vào trận đấu giữa Liverpool cùng Sunderland, vào phút thứ 77 của trận đấu, ứng với giá tiền 77 bảng Anh, những cổ động viên ở khán đài chính sẽ ra về để phản đối việc tăng giá vé. Chỉ đơn giản như vậy, chỉ là những băng rôn thể hiện sự bất mãn với câu lạc bộ, là việc bỏ ra về chứ không hề có những hành động quá khích nào khác. Điều đó thể hiện một cách đầy đủ nhất thái độ của những cổ động viên đích thực đối với câu lạc bộ mà họ yêu quý, cho dù là thể hiện sự bất mãn.


Còn số 2, đó là số bàn thắng mà Liverpool ghi được vào lưới của câu lạc bộ Sunderland cho tới phút thứ 77, thời điểm mà các cổ động viên Liverpool trên khán đài chính bắt đầu bỏ ra về. Và con số 2 cũng là số bàn thua mà Liverpool phải nhận lấy ở sau phút thứ 77, khi mà hàng ngàn cổ động viên của họ đã rời khỏi sân vận động Anfield. Một trận hòa đến không tưởng, khi mà 2 bàn thắng của Sunderland được ghi chỉ trong vỏn vẹn 8 phút với một thế trận cho tới phút thứ 77, khi mà rất nhiều cổ động viên Liverpool ra về trong lòng vẫn rất yên tâm, bởi vẫn nghiêng về một phía Liverpool. Nó cứ như là một sự không may, một quy luật nhân – quả, câu lạc bộ đã làm điều không phải với những cổ động viên trung thành của họ, và họ đã phải nhận lấy những kết quả không đáng có.


Nhưng nếu bỏ qua góc độ tâm linh, nói cho cùng, một câu lạc bộ có truyền thống lâu đời như Liverpool, một câu lạc bộ nổi tiếng có lượng cổ động viên cuồng nhiệt và trung thành như Liverpool, sức ảnh hưởng của cổ động viên đối với tinh thần thi đấu của cầu thủ là vô cùng to lớn. Không phải tự nhiên mà bài hát truyền thống của câu lạc bộ là “You'll Never Walk Alone”, nó thể hiện một sự gắn kết chặt chẽ giữa câu lạc bộ và cổ động viên. Và rồi vào một ngày, huấn luyện viên Jurgen Klopp không thể đồng hành cùng câu lạc bộ vì lí do sức khỏe, cổ động viên quay lưng với câu lạc bộ bởi họ cảm thấy bị phản bội, tinh thần thi đấu của cầu thủ bị ảnh hưởng cũng là điều không phải là không thể lí giải.


2 bàn thua trong vòng 8 phút, một trận hòa không đáng, điều đó vẫn chưa thể nói lên được việc tăng giá vé của Liverpool là có hợp lí hay không, sẽ gây ra những hậu quả lâu dài hay không. Nhưng chắc chắn trước mắt, nó đã có những sự ảnh hưởng nhất định tới tinh thần của cầu thủ, việc còn lại đó là sự đánh giá được – mất, cũng như sự cân nhắc mức độ nghiêm trọng của sự việc, mọi việc có phải đã đi tới giới hạn đáng phải báo động hay chưa.. là chuyện của những người điều hành, lãnh đạo câu lạc bộ Liverpool. Nhưng trước mắt, vô số khó khăn đang bày ra trước mặt Lữ đoàn đỏ. Họ đã tụt xuống thứ 8 trên bảng xếp hạng, nguy cơ ngay cả 1 suất tham dự Europa League cũng có thể sẽ không được đang hiển hiện trước mắt. Không có được những sự bổ sung nhân lực cần thiết nơi hàng công lẫn hàng thủ, Liverpool đang lâm vào tình trạng thiếu những cái tên thực sự xuất sắc, đáng tin cậy trên cả 2 tuyến này. Và nếu như đến cả những cổ động viên cũng quay lưng với họ, thì đó thực sự là báo động đỏ.


Duy Duy