
Sau 2 lần gặp nhau đi và về ở vòng 19 và 25 giải bóng đá Ngoại hạng Anh, Chelsea và Manchester United đều bất phân thắng bại với tỉ số của 2 lượt là 0-0 và 1-1.
Sau 2 lần gặp nhau đi và về ở vòng 19 và 25 giải bóng đá Ngoại hạng Anh, Chelsea và Manchester United đều bất phân thắng bại với tỉ số của 2 lượt là 0-0 và 1-1. Tuy số lượng bàn thắng quá ít, nhưng nó lại không nói lên được chất lượng của trận đấu, khi mà đó còn là sự đấu trí giữa 2 huấn luyện viên đồng hương, Van Gaal và Guus Hiddink. Ta có thể rút ra được 5 điểm nhất cho 2 lượt gặp nhau thú vị này.
![]() |
| Những cầu thủ trẻ như Jesse Lingard hứa hẹn sẽ là tương lai của Manchester United. |
1. Manchester United chơi hay khi gặp Chelsea. Quả thực lối chơi của Manchester United dưới thời huấn luyện viên Van Gaal luôn bị những người hâm mộ Manchester United chỉ trích, bởi nó không mang lại những nét thanh thoát mà thường chỉ đọng lại cho người hâm mộ những cảm giác rườm rà, nặng nề và thận trọng. Nhưng trong cả 2 lượt gặp Chelsea, Manchester United lại đều thể hiện một gương mặt rất khác, tốc độ hơn, dũng mãnh hơn, táo bạo hơn, chủ động trong tấn công cứ như là muốn “ăn tươi nuốt sống” Chelsea vậy. Đó là một hình ảnh mà những cổ động viên Manchester United thường xuyên muốn đội nhà thể hiện, đáng tiếc, đó lại là điều không thường xuyên. Cứ như là, Van Gaal cùng các học trò rất có quyết tâm chiến thắng Chelsea của người đồng hương Guus Hiddink vậy. Có lẽ, may mắn là điều mà Manchester United thiếu để có được một chiến thắng trước Chelsea.
2. Sự vững chắc của 2 thủ môn. Chính sự xuất sắc của De Gea và Thibaut Courtois đã góp phần rất lớn cho việc trận đấu có ít bàn thắng đến như vậy. Cứ xem các thông số của trận đấu, ở lượt đi 2 đội sút về phía nhau tổng cộng 25 lượt, trong đó có 5 cơ hội nguy hiểm có khả năng thành bàn, và không có bàn thắng nào được ghi. Ở lượt về, 2 đội sút về phía nhau tới 33 lượt, trong đó có tới 12 pha nguy hiểm, và mỗi đội chỉ ghi được vỏn vẹn 1 bàn. Những con số trên cho thấy, ngoài một hàng phòng thủ chắc chắn thì tài năng của “người gác đền” là không thể bàn cãi. Đã từ lâu, De Gea đã được xem gần như là 50% sức mạnh của đội bóng, khi mà không ít trận Manchester United không bị mất điểm là nhờ vào tài năng và phong độ tuyệt vời cảu De Gea. Còn Thibaut Courtois, vị trí thủ môn số 1 không thể thay thế và vô số lần từ chối bàn thắng từ các chân sút hàng đầu Ngoại hạng Anh đã nói lên tài năng của thủ thành trẻ người Bỉ này.
3. Hàng công 2 đội đều dở. Tuy 2 đội đều có thủ thành rất giỏi, nhưng với chừng đó cú sút, chừng đó cơ hội, sau 2 lượt đi về số bàn thắng chỉ vỏn vẹn là 1 chia đều cho 2 đội vẫn nói lên một thực tế, đó là hiệu suất cùng khả năng ghi bàn của các cầu thủ tấn công của cả 2 đội là dở như nhau. Đặc biệt là trong trận đấu lượt về, các cầu thủ Manchester United tung ra tới 17 cú sút, trong đó có 7 cơ hội thành bàn, còn các cầu thủ Chelsea cũng không thua kém, tung ra 16 cú sút cùng 5 cơ hội. Không thể đổ cho việc thiếu hụt lực lượng trong trường hợp này, bởi cả 2 đội đều đã tung ra được hết những cầu thủ tấn công tốt nhất mà họ có trong tay. Phung phí không thể tận dụng số cơ hôi nhiều như vậy, có trách, các cầu thủ cũng chỉ có thể tự trách chính bản thân mình.
4. Chelsea vẫn phải phụ thuộc vào Diego Costa. Khi Diego Costa mất phong độ, Chelsea thực sự gặp khó khăn trong khâu ghi bàn. Và khi Diego Costa ghi bàn trở lại, Chelsea đang có chuỗi 10 trận bất bại trên các mặt trận. Trong những trận đấu với các đội bóng mạnh gần đây như Everton, Arsenal, Manchester United… những bàn thắng của Diego Costa đóng vai trò quyết định giúp cho Chelsea không bị mất điểm. Tuy là cầu thủ lắm tật xấu, có thể xem như là cầu thủ bị ghét nhất Ngoại hạng Anh, nhưng khả năng ghi bàn của Diego Costa là cực kì quan trọng đối với Chelsea trong giai đoạn này, và cũng không quá khi nói Chelsea đang phụ thuộc vào Diego Costa. Không có sự bổ sung nào đáng giá trong kì chuyển nhượng mùa Đông khi mà cái tên Alexandre Pato chưa chứng tỏ được bất cứ điều gì, thì Guus Hiddink chỉ có một sự lựa chọn đáng tin cậy duy nhất trên hàng công là Diego Costa.
5. Manchester United đầy tương lai với các cầu thủ trẻ. Tuy Manchester United chơi không thể gọi là hay ở mùa giải 2015-2016 này, nhưng vẫn có một điểm sáng đó là sự phát triển đầy tự tin của các cầu thủ trẻ như Borthwich-Jackson, Anthony Martial, Jesse Lingard… Đó sẽ là nền tảng cho Manchester United trong tương lai. Tuy vẫn còn non nớt, còn thiếu kinh nghiệm, nhưng chính sự năng nổ, nhiệt huyết cùng sức trẻ của họ đã giúp cho người hâm mộ như thấy lại được một Quỷ đỏ thành Manchester đáng sợ trong quá khứ. Pha ghi bàn của Jesse Lingard vào lưới Thibaut Courtois đã là bàn thắng thứ 4 của cầu thủ này ghi cho Manchester United tại đấu trường Ngoại hạng Anh, cùng với Anthony Martial, hứa hẹn đây sẽ là cặp đôi trẻ đáng sợ trên hàng công của Manchester United trong tương lai.
Duy Duy





