11:01, 14/01/2016

Trận đấu của 2 người

Nói trận đấu giữa Manchester United và Newcastle là trận đấu của… 2 người cũng không quá, bởi cả 6 bàn thắng của trận đấu chia đều cho 2 đội đều xuất phát từ 2 người, 2 cầu thủ của Manchester United, Wayne Rooney và Chris Smalling. Và nó cũng phản ánh rất rõ một thực trạng của Manchester United, đó là thiếu sự cân bằng.

Nói trận đấu giữa Manchester United và Newcastle là trận đấu của… 2 người cũng không quá, bởi cả 6 bàn thắng của trận đấu chia đều cho 2 đội đều xuất phát từ 2 người, 2 cầu thủ của Manchester United, Wayne Rooney và Chris Smalling. Và nó cũng phản ánh rất rõ một thực trạng của Manchester United, đó là thiếu sự cân bằng.

 

Wayne Rooney tỏa sáng là không đủ để Manchester United có được một trận thắng.
Wayne Rooney tỏa sáng là không đủ để Manchester United có được một trận thắng.


Tại sao nói 6 bàn thắng của trận đấu đều xuất phát từ 2 cầu thủ này? Vậy ta cần phải điểm qua một chút. Nói một cách chính xác, 3 bàn thắng của Manchester United đều xuất phát từ Wayne Rooney, trong đó có 2 bàn là Rooney trực tiếp ghi vào lưới của Newcastle, và 1 bàn là Rooney kiến tạo cơ hội cho Jesse Lingard băng xuống ghi bàn. Nhưng ngược lại, cả 3 bàn thua của Manchester United lại đều có sự góp mặt của... Chris Smalling. Bàn đầu tiên, Smalling đã không kèm được Wijnaldum, để cầu thủ này dễ dàng thoát xuống nhận bóng từ đồng đội mà ghi bàn. Bàn thứ hai là Smalling kéo ngã Mitrovic trong vòng cấm địa, và chính Mitrovic đã ghi bàn từ quả phạt đền mà trọng tài Mike Dean thổi cho Newcastle. Và quả là một ngày xui xẻo cho Smalling, khi mà ở bàn thua thứ 3, bóng đã chạm vào Smalling bay vào lưới ở phút thứ 90, dẫn đến một trận hòa của Manchester United trong thế dẫn trước 2 bàn.


Đây là trận đấu hiếm hoi mà Wayne Rooney tỏa sáng từ đầu mùa tới giờ, đó có thể là tín hiệu vui duy nhất cho người hâm mộ Manchester United hiện nay, khi mà người đội trưởng mà họ kì vọng là “đầu kéo” của câu lạc bộ đang có dấu hiệu hồi phục phong độ. Nhưng sự mất cân bằng giữa công và thủ vẫn là yếu điểm tồn tại mà huấn luyện viên Van Gaal vẫn chưa thể khắc phục được. Khi mà hàng thủ của Manchester United thể hiện sự chắc chắn, thì hàng công lại gây thất vọng với hàng loạt trận đấu bế tắc trong khâu ghi bàn; còn khi hàng công chơi khởi sắc, thì hàng thủ với trung vệ chắc chắn nhất của Manchester United hiện tại là Chris Smalling lại có một trận đấu đầy sai lầm, góp mặt trong cả 3 bàn thua của đội bóng.


Huấn luyện viên Van Gaal có thể đưa ra nhiều lí do cho một trận hòa, chẳng hạn như do trọng tài Mike Dean không chịu thổi phạt đền cho Manchester United khi bóng chạm tay cầu thủ Newcastle trong vòng cấm địa; hoặc do các cầu thủ Manchester United đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, tiêu biểu là các cơ hội của Jesse Lingard và Marouane Fellaini; thậm chí là do Manchester United đã xui xẻo khi bóng chạm vào người Smalling đổi hướng bay vào lưới trong bàn thua thứ 3… Và hướng cảm xúc người hâm mộ vào việc hàng công của Manchester United đã có một trận đấu không tồi khi đã ghi tới 3 bàn trong 1 trận đấu, điều mà rất hiếm xảy ra ở trong mùa giải 2015-2016 này. Và thực tế, cùng với việc Wayne Rooney đã có trận đấu hay làm cho người hâm mộ phấn khởi, thì trận đấu giữa Manchester United và Newcastle cũng là một trận đấu đầy kịch tính với những cuộc rượt đuổi tỉ số tới phút cuối cùng.


Nhưng bỏ qua những sự căng thẳng, kịch tính ấy, chúng ta hãy nhìn xem đối thủ của Manchester United, đối thủ của các học trò huấn luyện viên Van Gaal là ai? Đó là một Newcastle đang nằm trong nhóm 3 đội “cầm đèn đỏ”, đó là một Newcastle đang vật lộn cho một suất trụ hạng, đó là một Newcastle chỉ thắng được 4 trận sau 21 vòng đấu, ghi được 22 bàn (trong đó có 3 bàn trong trận gặp Manchester United) là hiệu suất ghi bàn cũng thuộc nhóm thấp nhất Ngoại hạng Anh. Xét về bất cứ tiêu chí nào, Newcastle đều không thể so sánh với Manchester United, ấy vậy mà cả lượt đi lẫn lượt về, Manchester United đều không thể vượt qua được “Chích chòe”. Một kết quả hòa như vậy, liệu những lí do mà huấn luyện viên Van Gaal đưa ra để bào chữa có thể được người hâm mộ chấp nhận hay không?


Một trận hòa với đội “chiếu dưới”, tụt một bậc xuống thứ 6 trên bảng xếp hạng, mất cân bằng giữa công và thủ, đó đều là những thông tin mà người hâm mộ Manchester United không thể lạc quan. Kết nối với trận thắng chật vật 1-0 trước đội hạng hai Sheffield United trước đó, rất rõ ràng huấn luyện viên Van Gaal không thể cứ cậy nhờ vào sự tỏa sáng của một vài cá nhân mà tránh khỏi một sự thật, đó là ông chưa bao giờ xây dựng được cho Manchester United một đội hình ổn định, một lối chơi ổn định cho một cuộc đua đường dài. Ở vòng 22 tiếp theo, đối thủ của Manchester United là kình địch Liverpool, và nếu cứ thi đấu như thế này, người hâm mộ Quỷ đỏ thành Manchester khó có thể lạc quan cho tương lai của Van Gaal.


Duy Duy