
Việc người hâm mộ Manchester United đã phải ngủ gục trên khán đài trong trận đấu tại cúp FA giữa Manchester United và Sheffield, cũng như những màn trình diễn khiến cho người xem chán ngán ở những trận đấu với Liverpool, Southampton.
Việc người hâm mộ Manchester United đã phải ngủ gục trên khán đài trong trận đấu tại cúp FA giữa Manchester United và Sheffield, cũng như những màn trình diễn khiến cho người xem chán ngán ở những trận đấu với Liverpool, Southampton. Manchester United dần được ví như một thương hiệu khác, không phải thương hiệu bóng đá, mà là thương hiệu… thuốc ngủ.
![]() |
| Manchester United đang có một lối chơi được đánh giá là “gây buồn ngủ” dưới triều đại huấn luyện viên Van Gaal. |
Mà đúng là xem Manchester United của Van Gaal hiện tại đá… buồn ngủ thật. Cứ xem cách họ đá với Liverpool, Southampton để thấy lối đá của Manchester United hiện tại nó chán đến thế nào. Gặp những đối thủ có hàng tiền vệ thường thường bậc trung một chút, hàng tiền vệ của Manchester United còn… tung tăng bay nhảy được, còn cầm bóng chuyền qua lại được. Nhưng một khi gặp một hàng tiền vệ, tiền đạo mạnh mẽ như của Liverpool, Southampton, họ tích cực chơi áp sát, pressing ngay từ phần sân của Manchester United, tích cực tranh cướp bóng 1 đối 1 ngay từ khi bóng tới chân hậu vệ của Manchester United, hàng tiền vệ của Quỷ đỏ thành Manchester chỉ có 1 phản ứng chung, đó là… tắt điện.
Huấn luyện viên Van Gaal có thể đổ cho việc hàng tiền vệ hoàn toàn lép vế so với đối phương là do cặp tiền vệ mà ông yêu thích Bastian Schweinsteiger - Michael Carrick không thể thi đấu, trong khi đó những Ander Herrera, Morgan Schneiderlin, Marouane Fellaini lại không thể điều phối bóng được. Nhưng thực tế có phải như vậy không, khi mà kể cả thời điểm Bastian Schweinsteiger và Michael Carrick thi đấu, Manchester United thi đấu cũng bi đánh giá là rối rắm, không mang lại hiệu quả cao, đó là chưa nói tới khả năng tranh chấp và tốc độ của Bastian Schweinsteiger và Michael Carrick hoàn toàn không phải là thế mạnh của họ.
Hàng tiền vệ không thể tranh chấp khu vực giữa sân, Manchester United buộc phải co cụm về phòng thủ, đó là điều hoàn toàn bình thường. Nhưng vấn đề của Manchester United mà huấn luyện viên Van Gaal vẫn không thể giải quyết, đó là một chân chuyền và hai cánh, chính 2 vấn đề này đã góp phần làm cho “bài vở” tấn công của Manchester United trở nên khô cứng, dễ bị bắt bài hơn bao giờ hết. Cứ nhìn Mesut Ozil của Arsenal, David Silva của Manchester City, Philippe Coutinho của Liverpool… là ta có thể thấy được giá trị của một chân chuyền thượng thượng, người dẫn dắt lối chơi của cả hệ thống tấn công nó quyết định tới 50% sự thành bại của cả một trận đấu. Nhưng ở Manchester United, vị trí đó hiện tại chỉ là một con số 0 tròn trĩnh. Ander Herrera chưa đủ trình độ, Juan Mata chỉ là cái bóng của chính mình thời ở Chelsea, Wayne Rooney lại càng không phải. Thiếu vắng một người dẫn dắt trên hàng công, một người châm banh thiện nghệ, hệ thống tấn công của Manchester United hiện tại giống như một cái ống nước đang chờ đợi máy bơm, đáng tiếc máy bơm vẫn đang… tìm hoài không thấy.
Người ta thường nói, không thể bay cao nếu không có cánh. Và vấn đề ấy đang hiện hữu với Manchester United. Một đội bóng lớn, chắc chắn không thể thiếu những cầu thủ chạy cánh xuất sắc, và huấn luyện viên Van Gaal không thể không biết đến điều này. Ở Manchester United hiện tại cũng không thiếu những cầu thủ chạy cánh tốt, chẳng hạn như Memphis Depay, Ashley Young, Jesse Lingard, thậm chí là Adnan Januzaj mới về từ Dortmund… Ấy vậy mà xem Manchester United đá, người ta lại ít khi thấy được sự hỗ trợ tốt từ hai cánh, ít khi thấy được những đường lên biên tốc độ cao để đưa bóng vào cho tiền đạo dứt điểm, ít khi thấy được những mũi khoan từ hai cánh vào khu vực trung lộ tạo bất ngờ cho hàng phòng ngự đối phương. Mà thay vào đó, hai biên chỉ góp mặt vào những đường chuyền, và tốc độ tấn công chỉ còn là trên… lý thuyết.
Nhưng không thể trách được huấn luyện viên Van Gaal, bởi lối đá chắc chắn, lấy phòng ngự là chính vốn là sở trường của ông. Hà Lan, Ajax Amsterdam, Bayern Munich… ở đâu dấu ấn của lối chơi thận trọng, lấy sự ổn định chắc chắn để lên ngôi đều được in đậm, chứ không phải thấy ông được đào tạo trong một môi trường bóng đá tấn công tổng lực thì có nghĩa ông sẽ đam mê tấn công tổng lực. Những trận hòa hoặc thắng với cách biệt 1 bàn thắng của Manchester United mùa giải này chính là bắt nguồn từ tư tưởng như vậy. Nhưng đáng tiếc thay, tư tưởng ấy của Van Gaal lại không phù hợp với bóng đá Anh, với Manchester United.
Người hâm mộ Manchester United đã quá quen với một Manchester United tấn công bốc lửa, tấn công như vũ bão đè bẹp đối thủ. Lối chơi của một ông lớn “chiếu trên” tại Ngoại hạng Anh, và dĩ nhiên, không thể chấp nhận một ông lớn lại có thể đá phòng ngự phản công đối với một đội bóng được đánh giá là “chiếu dưới” được. Với lối đá của Manchester United hiện tại, những đội bóng tầm trung khá là dễ dàng để chia điểm với họ, chỉ cần tập trung phòng ngự, đá chặt chẽ, việc chia điểm là rất khả thi, thậm chí là nếu may mắn, tận dụng tốt những sơ hở trong phòng ngự của Manchester United, thậm chí một chiến thắng không phải là điều gì đó xa vời. Và dĩ nhiên, người hâm mộ càng không thể chấp nhận điều đó. Bóng đá Anh nói chung và Manchester United nói riêng, để có được doanh thủ “khủng” như hiện tại, trở thành giải vô địch quốc gia mang lại hiệu quả kinh tế hàng đầu thế giới như hiện tại, chính là nhờ vào lối chơi tấn công cống hiến, chính là nhờ vào lối chơi “chiều lòng” khán giả, giúp cho họ có lực lượng người hâm mộ trải rộng trên thế giới. Bởi vậy, tư tưởng và lối chơi của huấn luyện viên Van Gaal áp cho Manchester United có thể hiện đại, giúp cho họ ổn định, nhưng chắc chắn khó có thể xem là một lối chơi phù hợp với Ngoại hạng Anh nói chung và Manchester United nói riêng. Nếu không thay đổi, nếu vẫn cứ biến Manchester United trở thành một thương hiệu… thuốc ngủ, huấn luyện viên Van Gaal cứ thu dọn sẵn hành trang đi là vừa.
Duy Duy





