
Kể từ khi Jurgen Klopp đến với Liverpool, đã có rất nhiều sự thay đổi xảy ra với The Kop. Dưới phong cách huấn luyện của Jurgen Klopp, Liverpool cứ như được lột xác, thay đổi một bộ mặt hoàn toàn mới, một bộ mặt giàu cảm xúc hơn, một bộ mặt đầy máu lửa, một bộ mặt đầy chất metal rock, và một bộ mặt của những sự điên rồ.
Kể từ khi Jurgen Klopp đến với Liverpool, đã có rất nhiều sự thay đổi xảy ra với The Kop. Dưới phong cách huấn luyện của Jurgen Klopp, Liverpool cứ như được lột xác, thay đổi một bộ mặt hoàn toàn mới, một bộ mặt giàu cảm xúc hơn, một bộ mặt đầy máu lửa, một bộ mặt đầy chất metal rock, và một bộ mặt của những sự điên rồ.
![]() |
| Liverpool đã thực sự lột xác dưới thời Jurgen Klopp. |
Nếu phải bình chọn một đội bóng đáng xem nhất ở giải bóng đá Ngoại hạng Anh thời điểm hiện tại, chắc hẳn sẽ có rất nhiều người bình chọn cho Liverpool. Không phải là vì Liverpool của Jurgen Klopp đang đứng ở vị trí cao, không phải là vì Liverpool đang có mạch bất bại, không phải là vì Liverpool có nhiều ngôi sao. Không, tất cả đều không, bởi tất cả những điều đó “Lữ đoàn đỏ” đều không có. Họ đang xếp thứ 7 trên bảng xếp hạng, đã thua 7 trận từ đầu mùa tới nay, và đang khủng hoảng về nhân sự trầm trọng, trong khi những ngôi sao thực sự như Steven Gerrard, Luis Suarez đã không còn trong đội hình. Nhưng đúng là Liverpool của Jurgen Klopp rất đáng xem, bởi vì lối chơi của họ mang lại cho người hâm mộ những cảm xúc tuyệt vời, bởi vì họ chơi đầy nhiệt huyết, không buông bỏ cho tới những giây phút cuối cùng, và chính vì vậy, họ đã mang lại cho những người hâm mộ những giây phút điên rồ nhất.
Không điên rồ sao được, khi mà họ quật ngã Manchester City ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa bóng này với tỉ số 4-1; đánh bại Southampton cực kì khó chơi với tỉ số không tưởng 6-1; hòa 3-3 với Arsenal trong thế thượng phong; đánh bại Leicester City, đội bóng đang đứng đầu bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 1-0; thua trong uất ức Manchester United 0-1 trong thế hoàn toàn đè ép; và mới đây nhất là trận thắng Norwich City 5-4 trong một trận đầu được xem như là “điên rồ” nhất từ đầu mùa giải tới nay.
Và người “châm ngòi” cho sự điên rồ ấy, khởi dậy ngọn lửa bất khuất tưởng chừng đã lụi tắt trong dòng máu của Quỷ đỏ vùng Merseyside, làm sống lại những truyền thống tốt đẹp đã từng giúp cho Lữ đoàn đỏ gặt hái những thắng lợi oanh liệt tại Ngoại hạng Anh và đấu trường châu Âu chính là Jurgen Klopp, Jurgen Klopp của những bản metal rock bất tử, điên loạn, máu lửa và cũng đầy chất thép, chất thơ. Hãy xem Adam Lallana sau khi ghi bàn thắng quyết định giúp Liverpool vượt lên trên Norwich City 5-4 đã làm gì? Anh lột phăng áo, không phải chạy tới ăn mừng với người hâm mộ, mà là chạy thẳng tới ông thầy Jurgen Klopp. Còn ở phía ngược lại, Jurgen Klopp cũng chạy như một "gã điên" về phía cậu học trò mình. Đó chỉ là một phần nhỏ trong những gì mà Jurgen Klopp thể hiện trong một trận đấu. Ông gào thét, ông gầm nghiến, ông nhảy, ông ôm đầu, ông sống với từng nét cảm xúc trong trận đấu, sống với từng cảm xúc của từng cầu thủ một. Ông ôm cầu thủ, ông bá vai bá cổ với cầu thủ, ông vít đầu cầu thủ để nói vài lời tâm sự, vài điều khuyên bảo. Với một ông thầy như vậy, cầu thủ còn muốn gì hơn nữa. Nên họ cũng sẽ dốc hết lòng, dốc hết sức lực vì Jurgen Klopp, cho dù là trên sân tập, hay là trong những trận đấu.
Liverpool dưới thời Jurgen Klopp đá đầy cảm xúc, không thiếu những sự điên rồ và không ngán ngại bất cứ ông lớn nào. Nhưng điều đó không có nghĩa là Liverpool đã hoàn hảo, Liverpool đã chuẩn bị đón về những chiếc cúp vô địch sau bao năm chờ đợi. Liverpool của Jurgen Klopp vẫn còn đó rất nhiều điểm yếu, rất nhiều điều cần khắc phục. Những trận thua trước các đối thủ được đánh giá yếu hơn như West Ham, Stoke City cho thấy Liverpool có một hàng phòng thủ đang suy yếu đến mức báo động, và sự thiếu hụt về mặt nhân sự đã khiến cho huấn luyện viên Jurgen Klopp phải hết sức lúng túng trong việc bố trí đội hình. Sự thiếu chiều sâu trong đội hình là một điểm yếu hết sức không đáng có, đặc biệt đối với một đội bóng đã chi không ít tiền vào thị trường chuyển nhượng như Liverpool. Muốn hướng tới những tầm cao mới, chắc chắn Lữ đoàn đỏ phải thay đổi phương pháp tham gia thị trường chuyển nhượng.
Cặp đôi The Kop + Klopp là vậy đó, có thắng, có thua, có tầm thường mà cũng có điên rồ. Nhưng nó cũng như chính con người của Jurgen Klopp vậy, đầy cảm xúc và cũng đầy con người. Và dĩ nhiên, những người hâm mộ Liverpool không thể không yêu Quỷ đỏ vùng Merseyside phiên bản Klopp, bởi đó mới chính là Quỷ đỏ mà họ mong muốn thấy, đó là Quỷ đỏ khiến cho họ khóc, khiến cho họ cười, khiến cho họ tự hào ca vang bài ca You'll never walk alone, một Quỷ đỏ hừng hực ý chí chiến đấu chưa bao giờ buông bỏ cho tới giây phút cuối cùng.
Duy Duy





