07:01, 16/01/2016

Kì phùng địch thủ

Nói trận đấu giữa Arsenal và Liverpool ở vòng 21 giải bóng đá Ngoại hạng Anh là một trận đấu "kì phùng địch thủ" tiêu chuẩn là không quá, bởi cả 2 đội đều đã thể hiện một cách đầy đủ nhất tất cả những mặt ưu khuyết của mình.

Nói trận đấu giữa Arsenal và Liverpool ở vòng 21 giải bóng đá Ngoại hạng Anh là một trận đấu “kì phùng địch thủ” tiêu chuẩn là không quá, bởi cả 2 đội đều đã thể hiện một cách đầy đủ nhất tất cả những mặt ưu khuyết của mình. Một kết quả hòa với nhiều bàn thắng, với những cuộc rượt đuổi tỉ số mãn nhãn, tuy mang lại nhiều tiếc nuối, nhưng nó cũng phản ánh đúng thực tế của trận đấu.

 

Arsenal và Liverpool đã cống hiến một trận đấu mãn nhãn cho người hâm mộ.
Arsenal và Liverpool đã cống hiến một trận đấu mãn nhãn cho người hâm mộ.


Về phía Arsenal, “Giáo sư” Wenger đã cùng các Pháo thủ thể hiện một cách rõ ràng nhất bộ mặt mới của Arsenal mùa giải này, bộ mặt “trưởng thành” hơn đã giúp các Pháo thủ đứng ở đỉnh Ngoại hạng Anh sau nửa mùa giải. Đó là Arsenal đã từ bỏ lối chơi tấn công cống hiến mà thường xuyên được gọi là “ngây thơ”, chú trọng hơn vào khâu phòng ngự để tạo nên sự cân bằng giữa phòng ngự và tấn công. Đó là một Arsenal biết chủ động hạ nhiệt trận đấu, biết điều tiết nhịp độ trận đấu chứ không phải lúc nào cũng lao lên trước; đó là một Arsenal biết lùi sâu dựng xe buýt phòng ngự, biết cách chịu đòn rình rập tận dụng tất cả những sơ hở mà đối phương tạo ra. Những bàn thắng của Aaron Ramsey và Olivier Giroud giúp Arsenal cân bằng tỉ số với Liverpool đều là từ những pha bóng có phần “tinh quái” tận dụng thời cơ, điều mà ở những mùa bóng trước ít thấy xuất hiện ở các Pháo thủ.


Các học trò của “Giáo sư” Wenger đã thể hiện tốt các ưu điểm giúp họ lên đỉnh Ngoại hạng Anh, nhưng đồng thời cũng đã thể hiện rõ những khuyết điểm, những lỗ hổng khiến cho họ trả giá bằng một trận hòa, thậm chí nếu không thể giải quyết nó, Arsenal có thể phải trả giá bằng chính chức vô địch Ngoại hạng Anh mà họ đã chờ đợi hơn 10 năm. Đầu tiên, điểm yếu rõ nhất của Arsenal đó là vị trí tiền vệ đánh chặn. Chỉ cần Francis Coquelin chấn thương, Arsenal đã cho thấy không có ai đủ khả năng thay thế tốt vào vị trí này. Sự thay thế Flamini chỉ thể hiện được khả năng trước những đội bóng nhỏ, và hoàn toàn “tắt điện” khi gặp phải những đội bóng có hàng tiền vệ tốc độ và mạnh mẽ như Liverpool. Việc Arsenal gặp nhiều khó khăn trong việc khống chế khu vực giữa sân là có phần lỗi khá lớn của Flamini, khi mà cầu thủ này thường xuyên thất thế trong những cuộc tranh chấp tay đôi. Đồng thời, sự non kém về mặt tâm lí trong các trận đấu lớn cũng được thể hiện trong bàn thua thứ 3, bàn thua ở thời điểm cực kì nhạy cảm, cần những cái đầu lạnh và sự vững chắc trong phòng thủ là đủ để giữ 3 điểm trọn vẹn ở lại với các Pháo thủ.


Ở phía đối diện, các học trò của huấn luyện viên Jurgen Klopp cũng đã thể hiện được tất cả những gì tinh túy nhất của mình, đó là lối chơi gegenpressing rực lửa và tinh thần chiến đấu tới giờ phút cuối cùng không buông bỏ, đó luôn là niềm tự hào của Quỷ đỏ vùng Merseyside và đã thể hiện một cách trọn vẹn nhất dưới thời của Klopp. Chính nhờ lối chơi rực lửa đó mà Liverpool của Jurgen Klopp không hề ngán ngại đội bóng lớn nào, và đã thành công trong việc đè ép Arsenal lùi về sân nhà, hạn chế rất lớn lối đá phối hợp nhỏ đầy tốc độ của các học trò “Giáo sự” Wenger. Chính nhờ việc đè ép các cầu thủ Arsenal về sân nhà, Roberto Firmino mới có cơ hội ghi 2 bàn cho Liverpool. Chính nhờ tinh thần chiến đấu tới giờ phút cuối cùng, Joe Allen mới có thể ghi bàn ở phút 90, buộc Arsenal phải chia điểm. Có thể nói, chưa nói tới thành tích, việc Jurgen Klopp có thể giúp Liverpool khơi dậy những truyền thống tốt đẹp của câu lạc bộ, đó đã là một thành công không thể chối cãi.


Nhưng tương tự Arsenal, trận đấu cũng đã để lộ ra một khuyết điểm rất lớn của Liverpool hiện nay, đó chính là sự thiếu hụt một cách trầm trọng về mặt nhân sự. Jurgen Klopp buộc phải xoay xở nhân sự khi mà đối mặt với một đối thủ như Arsenal, ông không có chân chuyền tốt nhất Philippe Coutinho, không có Danny Ings, Daniel Sturridge trên hàng công, không có Dejan Lovren, Martin Skrtel nơi tuyến phòng thủ… và không có bất cứ sự thay thế xứng đáng nào. Thậm chí những Jordan Henderson, Jordon Ibe, Kolo Toure, Mamadou Sakho… phải ra sân khi vừa mới khỏi chấn thương, và chắc chắn không thể có được phong độ tốt nhất. Việc đưa Caulker vốn là một trung vệ lên đá tiền đạo ở cuối hiệp 2 cũng phần nào cho thấy Liverpool hiện đang thiếu người như thế nào. Với một đội hình thiếu chiều sâu, thiếu trước hụt sau như vậy, là không thể đòi hỏi Liverpool thi đấu ổn định trong một cuộc đua đường dài, Jurgen Klopp xoay xở như hiện tại đã là tốt lắm rồi.


Arsenal và Liverpool đã cống hiến cho người xem một trận đấu căng thẳng, kịch tính và mãn nhãn tới tận phút cuối cùng, là một minh chứng rõ ràng nhất cho lí do tại sao Ngoại hạng Anh vẫn là giải đấu thu hút nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. Tất cả những ưu điểm cùng nhược điểm của cả 2 đội bóng đều đã được thể hiện một cách đầy đủ nhất ở trận đấu này, đó cũng là cơ sở để các huấn luyện viên có những sự điều chỉnh thông qua kì chuyển nhượng mùa Đông đang diễn ra.


Duy Duy