
Người ấy là ai? Nếu như lúc trước, người ta có thể không cần suy nghĩ mà nói ngay, đó là vai của Sir Alex, người thầy, người cha huyền thoại của câu lạc bộ Manchester United. Nhưng giờ thì sao...
Người ấy là ai? Nếu như lúc trước, người ta có thể không cần suy nghĩ mà nói ngay, đó là vai của Sir Alex, người thầy, người cha huyền thoại của câu lạc bộ Manchester United. Nhưng giờ thì sao, phải chăng đó là huấn luyện viên Van Gaal? Không, chắc chắn 100% những người được hỏi đều sẽ trả lời như vậy. Vậy thì đôi vai đang gồng gánh Manchester United đó thuộc về ai, đó cũng không phải là đội trưởng Wayne Rooney bởi anh cũng chỉ mới lấy lại cảm giác ghi bàn ở những trận gần đây mà thôi.
Nếu hỏi câu hỏi đó với một người hâm mộ Manchester United ở thời điểm hiện tại, vậy câu trả lời hầu như sẽ là, “người gác đền” David de Gea. Bởi ở thời điểm hiện tại, nói Manchester United đang được chống đỡ bởi đôi vai của De Gea cũng không quá, khi mà hầu như những chiến thắng của Manchester United từ đầu mùa tới nay đều có 50% công sức của De Gea trong đó.
Nói như vậy có quá hay không, khi mà đánh giá một thủ môn lại nắm giữ tới 50% chiến thắng của đội bóng. Nhưng đối với De Gea, điều đó chắc chắn là không, mà thậm chí còn có phần đánh giá thấp đóng góp của De Gea vào vị trí của Manchester United hiện tại trên bảng xếp hạng. Mà trận đấu với Liverpool ở vòng đấu thứ 22 của giải vô địch Ngoại hạng Anh chính là một minh chứng cho giá trị không thể thay thế của De Gea tại Manchester United.
 |
| Manchester United đang đứng trên đôi vai của thủ thành De Gea. |
Có thể mô tả lối chơi của Manchester United trong trận đấu với Liverpool bằng 2 điểm: Mất hoàn toàn thế trận và thắng nhờ De Gea chơi quá hay. Và thực ra 2 điểm này đều có liên quan nhân - quả với nhau. Bởi nếu nói một cách công tâm, Manchester United không xứng đáng thắng trận trước Liverpool, bởi các học trò của huấn luyện viên Van Gaal đã trình diễn một lối chơi chỉ có thể mô tả bằng một từ “gãy đổ”. Tuyến giữa của Manchester United đã hoàn toàn bị bẻ gãy và sụp đổ dưới lối chơi tốc độ và mạnh mẽ của các cầu thủ Liverpool. Những Schneiderlin, Fellaini, Ander Herrera, Jesse Lingard ở tuyến giữa của Manchester United đã hoàn toàn “tắt điện” trước những Jordan Henderson, James Milner, Emre Can, Lucas Leiva. Hậu quả của việc này là Manchester United mất hoàn toàn tuyến giữa, khung thành thường trực được đặt trong tình trạng báo động đỏ. Điều này khiến cho các cầu thủ Manchester United phải co cụm về sân nhà tập trung phòng thủ, ngay cả tiền đạo cắm như Anthony Martial cũng phải thường xuyên lùi sâu về sân nhà tham gia phòng thủ, con số cả hiệp 1 Manchester United chỉ có vỏn vẹn 1 cú sút về hướng khung thành thủ môn Simon Mignolet, phạm lỗi 18 lần, nhận 2 thẻ vàng so với con số phạm lỗi 6 lần và không có thẻ vàng nào của Liverpool đã nói lên hết tất cả hoàn cảnh của Manchester United trong hiệp 1.
Nói Manchester United đá với Liverpool như một Chelsea thời Mourinho cũng không quá, khi mà hình ảnh một Chelsea với chiếc xe buýt 2 tầng đặt trước khung thành đã được Manchester United trình diễn một cách đầy đủ nhất. Có những thời điểm, 11 cầu thủ Manchester United đều phải co về tạo 2 lớp phòng ngự để chống đỡ những đợt tấn công như vũ bão của Quỷ đỏ vùng Merseyside. Bởi vì nhân - Manchester United mất thế trận, nên quả - thủ thành De Gea phải hoạt động hết công suất cũng là một điều hiển nhiên. Và con số 19 cú dứt điểm, trong đó có 4 tình huống ăn bàn “mười mươi” nhưng thủ thành De Gea vẫn không một lần vào lưới nhặt bóng đã nói lên tất cả giá trị của De Gea.
Tại sao bàn thắng duy nhất của Wayne Rooney đưa tới thắng lợi mong manh của Manchester United lại không được đánh giá cao bằng De Gea? Đó là bởi bàn thắng của Rooney mang tính chất may mắn khá cao, nó không xuất phát từ một pha dàn xếp phối hợp, mà nó xuất phat từ một tình huống bóng bật cột vô tình rơi tới trước mặt Rooney đang không bị cầu thủ nào kèm, và công việc của Rooney là đơn giản hơn rất nhiều. Còn cả trận, Rooney vẫn chơi khá mờ nhạt, dấu ấn để lại còn không được đánh giá cao bằng Anthony Martial. Nhưng đối với De Gea, không có sự xuất sắc đến làm nản lòng các chân sút của Liverpool của anh, Manchester United đã bị thủng lưới từ sớm, chứ không phải là cố gắng chịu trận tới ¾ trận đấu.
Xét một cách công tâm, tuy thắng lợi nhưng lối chơi của Manchester United vẫn không có gì gọi là khởi sắc. Không lẽ những người hâm mộ Manchester United mỗi khi đội nhà ra sân đều phải trao hi vọng vào đôi vai của De Gea, và cầu trời cho các tiền đạo của họ có thể ghi bàn. Manchester United thắng Liverpool nhờ họ có một thủ thành quá hay, và một phần nào đó là Liverpool không có được một trung phong nào có phong độ tốt, khi mà Daniel Sturridge giờ chỉ còn là sự thất vọng, Christian Benteke thì không tạo được niềm tin cho huấn luyện viên Jurgen Klopp. Nhưng điều đó không có nghĩa các ông lớn khác của Ngoại hạng Anh không có tiền đạo xuất sắc. Thắng trận, nhưng không mấy vui có lẽ là cảm nhận của những người hâm mộ Manchester United ở thời điểm này. Vấn đề của Manchester United dưới thời huấn luyện viên Vaa Gaal vẫn chưa được giải quyết, một đội bóng lớn không thể cứ phải dựa dẫm vào một hai đôi vai nào đó để tìm kiếm thắng lợi, cổ động viên Manchester United không thể chấp nhận việc hôm trước họ mới chỉ trích Chelsea với lối chơi xe buýt 2 tầng, để rồi hôm nay đội bóng của họ lại dùng chính lối chơi ấy để tìm kiếm chiến thắng trong sự may rủi.
Đã có thông tin Real Madrid quyết tâm có De Gea bằng mọi giá trước khi lệnh cấm chuyển nhượng có hiệu lực, và việc De Gea ra đi là hoàn toàn có khả năng xảy ra. Với lối chơi bạc nhược như hiện tại, liệu Van Gaal có thể dựa vào đôi vai nào nữa để giữ lại vị trí huấn luyện viên trưởng của mình? Có lẽ, không có mấy người có thể lạc quan đến mức cho rằng huấn luyện viên Van Gaal còn thể thành công với cái triết lí bóng đá mà ông đang áp cho Manchester United hiện tại.
Duy Duy