
Trong bóng đá, may mắn là một điều không thể thiếu, nó luôn song hành cùng các trận đấu, bởi để ghi được bàn thắng các cầu thủ luôn cần yếu tố may mắn trong đó. Chính bởi lẽ không có gì chắc chắn trong việc ghi bàn, nên cho dù là siêu sao đi nữa, thì ghi bàn luôn là niềm vui sướng tột cùng.
Trong bóng đá, may mắn là một điều không thể thiếu, nó luôn song hành cùng các trận đấu, bởi để ghi được bàn thắng các cầu thủ luôn cần yếu tố may mắn trong đó. Chính bởi lẽ không có gì chắc chắn trong việc ghi bàn, nên cho dù là siêu sao đi nữa, thì ghi bàn luôn là niềm vui sướng tột cùng. Và câu nói “hay không bằng hên” vẫn thường xuyên được chứng thực trong các trận đấu.
![]() |
| Manchester City đá không hay, những vẫn có chiến thắng trước Watford. |
Vòng 20 giải bóng đá Ngoại hạng Anh chính là một minh chứng cho câu nói đó, trong khi các đội bóng được xếp ở cửa trên lại đá hết sức chật vật với những đội bóng được đánh giá là yếu hơn, thì thần may mắn lại vẫn giúp họ có được chiến thắng, dù cho chiến thắng ấy mang lại cảm giác có chút gì đó… không xứng đáng.
Chẳng hạn như Manchester City đá với Watford, trước trận đấu không ai nghĩ đoàn quân của huấn luyện viên Pellegrini lại có thể chật vật với một đội bóng mới lên hạng như vậy. Ấy thế mà trong hầu hết trận đấu, đội chơi hay hơn, ép sân hơn, ghi bàn trước lại là… Watford. Với một phong cách thi đấu hết sức… vật vờ, các ngôi sao của Manchester City như Sergio Aguero, Yaya Toure, David Silva… cứ như là họ mới là đội bóng mới lên hạng, chứ không phải là Watford. Nhưng đội chơi hay hơn không có nghĩa là sẽ chiến thắng, bởi trong một ngày may mắn, các ngôi sao của huấn luyện viên Pellegrini chợt “lóe sáng” đã ghi bàn giúp Manchester City vượt lên. Tuy giá trị của các siêu sao là ở những khoảng khắc xuất thần như vậy, nhưng nếu xét cả trận đấu, đội xứng đáng có chiến thắng lại là Watford, chỉ tiếc thần may mắn lại không đứng về phía họ.
Cùng với Manchester City, người hàng xóm Manchester United cũng có được chiến thắng nhờ vào thần may mắn. Đối thủ của Manchester United ở vòng 20 Ngoại hạng Anh là Swansea City chơi không hề dở, họ thua chỉ đơn giản là họ thiếu đi sự may mắn cần thiết để có thể ghi được bàn thắng. Manchester United đã gặp may khi bóng trúng tay Morgan Schneiderlin trong vòng cấm địa, nhưng trọng tài đã không thổi phạt penalty; còn Swansea City lại cực kì xui xẻo khi Andre Ayew đánh đầu bóng lại chạm cột dọc ra ngoài. Các học trò của huấn luyện viên Alan Curtis chơi không hề tồi, nhưng họ không thể chiến thắng khi may mắn đã trở lại với nửa đỏ thành Manchester.
Tương tự, Arsenal của huấn luyện viên Wenger cũng phải cần tới may mắn để vượt qua “Chích chòe” Newcastle. Phải nói rằng đội bóng nắm thế chủ động trong cả trận đấu chính là Newcastle, chứ không phải là các Pháo thủ. Các học trò của huấn luyện viên Steve McClaren tranh chấp tốt hơn, chơi chủ động hơn, tạo ra nhiều cơ hội hơn… nhưng đáng tiếc các chân sút của họ lại thiếu may mắn để có được bàn thắng. Ngược lại, phần may mắn ấy lại ngã vế phía Arsenal khi bóng lại rơi đúng vị trí của trung vệ Laurent Koscielny để rồi cầu thủ này ghi bàn. Khi các chân sút của Pháo thủ không lên tiếng, một trung vệ cũng có thể ghi bàn trong khi thế trận đang ngã về phía đối phương, nói Arsenal đã không hay, nhưng gặp may ở trận này cũng không lấy gì làm quá. Hoặc thậm chí, một Chelsea vừa có được một trận thắng đậm 3-0 trước Crystal Palace cũng cần phải có một pha bóng “biếu không” của Delaney để gỡ khỏi thế bế tắc, lúng túng không thể triển khai thế trận. Nếu không có pha bóng đầy may mắn ấy, việc Chelsea có bị “sa lầy” trước một Crystal Palace đầy mạnh mẽ hay không cũng khó mà nói trước.
Có “ông lớn” đá không hay, nhưng vẫn thắng nhờ may mắn, thì cũng sẽ có “ông lớn” gặp vận xui khi vừa đá không hay, lại không gặp may. Chẳng hạn như Liverpool vừa mới có trận thua “muối mặt” 0-2 trước West Ham. Hoặc Tottenham chia điểm cùng Everton. Liverpool vừa chơi một cách vật vờ trước West Ham, vừa không gặp may khi tuyến giữa hoàn toàn thủng do James Milner, Jordan Henderson đều chấn thương không thể thi đấu. Đã thế họ còn bị mở tỉ số trong một pha bóng lý ra trọng tài phải thổi phạt từ một tình huống phạm lỗi trước đó. Trong khi đó, các cầu thủ Tottenham chắc chắn phải than vãn rất nhiều về sự thiếu may mắn, khi họ có tới 2 pha bóng bị khung gỗ từ chối bàn thắng.
Qua đó ta có thể thấy yếu tốt may mắn là lớn như thế nào để có được một chiến thắng. Tuy về mặt khách quan, các ông lớn thi đấu với phong độ kém ở vòng 20 Ngoại hạng Anh này có một nguyên nhân rất lớn là thể lực của các vị trí chính thức đã không thể bảo đảm, đã bị quá tải bởi lịch thi đấu dày đặc. Nhưng để trở thành một nhà vô địch, may mắn luôn phải là một “người bạn song hành”. Ở những đội bóng vô địch, thường họ luôn có một điểm chung, đó là dù cho ở giai đoạn các cầu thủ không có được phong độ tốt, nhiều trụ cột bị chấn thương… thì họ vẫn có thể chiến thắng, dù cho chiến thắng ấy có mong manh, có chật vật đến thế nào đi nữa. Có thể nói họ hay không bằng hên, có thể nói họ chơi không hay nhưng gặp may… Nhưng may mắn vẫn được xem là một… khả năng khi mà may mắn đến với họ một cách liên tục. Và nếu thần may mắn đã đứng về phía họ, thì Arsenal, Manchester City, thậm chí là Manchester United… đều có khả năng trở thành nhà vô địch.
Duy Duy





