12:12, 17/12/2015

Vòng 1/8 Champions League 2015-2016: Nhiều duyên nợ

Có lẽ bất cứ người hâm mộ bóng đá nào sau khi xem bốc thăm chia cặp vòng 1/8 Champions League vừa qua cũng đều phải thốt lên câu đó. Đúng, rất nhiều duyên nợ được diễn ra với những sự trùng hợp đến khó tin, hứa hẹn mang lại rất nhiều gay cấn và kịch tính.

Có lẽ bất cứ người hâm mộ bóng đá nào sau khi xem bốc thăm chia cặp vòng 1/8 Champions League vừa qua cũng đều phải thốt lên câu đó. Đúng, rất nhiều duyên nợ được diễn ra với những sự trùng hợp đến khó tin, hứa hẹn mang lại rất nhiều gay cấn và kịch tính.

 

Vòng 1/8 Champions League 2015-2016 hứa hẹn nhiều bất ngờ và kịch tính.
Vòng 1/8 Champions League 2015-2016 hứa hẹn nhiều bất ngờ và kịch tính.


Có lẽ gây chú ý nhất chính là cặp đấu đầy duyên nợ Paris Saint-Germain và Chelsea. Chắc hẳn vẫn còn rất nhiều người nhớ tới cặp đấu này cũng đã gặp nhau ở Champions League năm trước, và tính chất kịch tính của nó khi mà Paris Saint-Germain chỉ có thể vượt qua được Chelsea bằng luật bàn thắng trên sân khách. Mà Paris Saint-Germain tái ngộ Chelsea cũng đồng nghĩa với việc hậu vệ David Luiz cũng tái ngộ với đội bóng cũ và ông thầy cũ Mourinho của mình. Giữa David Luiz với Chelsea nói chung và Mourinho nói riêng cũng có không ít khúc mắc, khi mà chính Chelsea đã bán David Luiz cho Paris Saint-Germain bởi huấn luyện viên Mourinho cho rằng David Luiz không phù hợp với triết lí bóng đá của ông. Và cũng chính David Luiz là người ghi bàn giúp Paris Saint-Germain hòa Chelsea 2-2 và đi tiếp ngay trên sân Stamford Bridge. Lần gặp nhau trước, Chelsea được đánh giá cao hơn khi là đội đang dẫn đầu giải bóng đá Ngoại hạng Anh. Còn lần này, vị thế lại đảo ngược khi mà Paris Saint-Germain được đánh giá cao hơn, còn Chelsea thì lại đang tụt xuống gần đáy bảng xếp hạng. Với nhiều duyên nợ với nhau như vậy, một trận đấu căng thẳng là điều khó có thể tránh khỏi.


Một sự tái ngộ khác, đó chính là cuộc gặp gỡ giữa Arsenal và Barcelona. Mà nói một cách chính xác, Barcelona chính là “nỗi ám ảnh” của các Pháo thủ khi mà họ đã thua tới 6 trong 7 lần gặp gỡ tại Champions League. Và cũng chính Barcelona là đội bóng “giẫm nát” giấc mơ vô địch Champions League của Arsenal, khi đã đánh bại họ trong trận chung kết Champions League mùa giải 2005-2006. Trong đó, Messi chính là cơn ác mộng khi đã từng ghi tới 4 bàn trong trận gặp Arsenal mùa bóng 2010. Duyên nợ của 2 đội còn đến từ chính cầu thủ của họ, khi mà những cầu thủ trụ cột của Arsenal như Alexis Sanchez, Hector Bellerin vốn là người của Barcelona trước khi đầu quân cho Arsenal. Còn ở hướng ngược lại, hậu vệ Thomas Vermaelen chính là cựu thủ quân của các Pháo thủ. Có lối đá gần giống nhau, nhưng rất rõ ràng Arsenal luôn được đánh giá “dưới cơ” Barcelona, và với phong độ của bộ ba Neymar – Messi – Suarez hiện tại, điều mà “Giáo sự” Wenger lo ngại đã thực sự đến. Với lối chơi tấn công cống hiến của 2 đội, đây hứa hẹn là một trận đấu giàu tốc độ và nhiều bàn thắng.


Một cặp đấu khác cũng có nhiều duyên nợ, đó chính là cuộc đối đầu giữa 2 thế lực đại diện cho 2 nền bóng đá: Bayern Munich – đại diện cho bóng đá Đức, và Juventus – đại diện cho bóng đá Italia. Đây là 2 đội bóng có truyền thống lâu đời của bóng đá Đức và Italia, nhắc tới 2 nền bóng đá này là không thể không nhắc tới họ, bởi 2 đội bóng này đã có một thời gian dài thống trị giải vô địch bóng đá Đức (Bundesliaga) và giải vô địch bóng đá Italia (Serie A). 6 lần gặp nhau gần đây nhất, Bayern Munich chiếm ưu thế khi chiến thắng tới 4 lần, trong đó có trận thắng đậm 4-1 vào năm 2009. Bản thân 2 đội hiện tại cũng có những cầu thủ từng là thành viên của đội bóng đối thủ. Kingsley Coman và Arturo Vidal đang thi đấu khá khởi sắc ở tại Bayern Munich chính là được đưa về từ Juventus, còn tiền đạo Mario Mandzukic của Juventus là người cũ của Bayern Munich. Tuy phong độ của 2 đội là khác nhau, Bayern Munich đang bay cao ở vị trí đầu bảng tại Bundesliaga, còn Juventus đang có phong độ không tốt ở đầu mùa giải, đang có vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng. Nhưng bản lĩnh và sự “lì lợm” của “Bà đầm già thành Turin” là điều không thể bỏ qua, khi họ đã thắng ở cả 2 lần gặp nhau trước Manchester City tại vòng bảng Champions League. Đây sẽ là một cặp đấu giữa hai thái cực, tấn công mạnh mẽ của Bayern Munich và phòng thủ vững chắc của Juventus.


Ngoài ra, những cặp đấu như PSV Eindhoven - Atletico Madrid, Roma - Real Madrid cũng hứa hẹn rất nhiều kịch tính, khi mà các câu lạc bộ đều là đại diện ưu tú của những giải vô địch quốc gia hàng đầu thế giới.


Lịch thi đấu vòng 1/8 Champions League 2015-2016:


Thứ tư, ngày 17-2-2016


02:45 Paris Saint-Germain - Chelsea
02:45 Benfica - Zenit


Thứ năm, ngày 18-2-2016


02:45 Gent - Wolfsburg
02:45 Roma - Real Madrid


Thứ tư, Ngày 24/02/2016


02:45 Arsenal - Barcelona
02:45 Juventus - Bayern Munich


Thứ năm, ngày 25-2-2016


02:45 Dinamo Kiev - Man City
02:45 PSV Eindhoven - Atletico Madrid


Duy Duy