03:12, 03/12/2015

Phải chăng các Pháo thủ đã đuối?

Trận hòa trước Norwich City ở vòng 14 giải bóng đá Ngoại hạng Anh đã kéo Arsenal xuống thứ 4 trên bảng xếp hạng, tuy chưa phải là điều gì đó "thảm họa", nhưng nó lại như một hồi chuông cảnh báo vang lên trong lòng những người hâm mộ Arsenal: phải chăng chu kì thi đấu "phập phù" ấy lại đến, phải chăng các cầu thủ của Arsene Wenger đã đuối?

Trận hòa trước Norwich City ở vòng 14 giải bóng đá Ngoại hạng Anh đã kéo Arsenal xuống thứ 4 trên bảng xếp hạng, tuy chưa phải là điều gì đó “thảm họa”, nhưng nó lại như một hồi chuông cảnh báo vang lên trong lòng những người hâm mộ Arsenal: phải chăng chu kì thi đấu "phập phù" ấy lại đến, phải chăng các cầu thủ của Arsene Wenger đã đuối?

 

Huấn luyện viên Wenger không thể cứ đổ vào những chấn thương để lí phải cho phong độ “phập phù” của Arsenal.
Huấn luyện viên Wenger không thể cứ đổ vào những chấn thương để lí phải cho phong độ “phập phù” của Arsenal.


Ở trong tháng 10, đó là một Arsenal hoàn hảo mang lại rất nhiều sự kì vọng về một chức vô địch đã hơn 10 năm nay chưa với tới của người hâm mộ. Trong tháng 10, các Pháo thủ dành loạt 4 chiến thắng, huấn luyện viên Arsene Wenger được nhận giải Huấn luyện viên xuất sắc nhất tháng 10. Tất cả đều như là phủ một giấc mơ màu hồng. Nhưng với “cú tát” của Bayern Munich tại đấu trường Champions League, các Pháo thủ như bị “đánh tỉnh” khỏi giấc mơ ấy. Trận thảm bại trước Bayern Munich nó khiến cho cái khí thế hừng hực, cái sự tự tin rằng Arsenal đủ sức làm nên chuyện, đủ sức lên ngôi vô địch ở mùa bóng này bị đánh tan không còn. Các Pháo thủ phải quay về với thực tế, và những điểm yếu cố hữu lại tiếp tục lộ ra.


Người hâm mộ ví phong độ thi đấu của Arsenal như là một cái đồ thị hình sin, chỉ có điều độ rộng của cái hình sin ấy nó lại quá hẹp. Từ có được đỉnh cao phong độ ở đỉnh hình sin, tới việc đi xuống một cách nhanh chóng ở đáy hình sin khoảng cách nó không phải là tính bằng năm, bằng mùa bóng mà chỉ tính bằng tháng, thậm chí là tuần. Chỉ cần các Pháo thủ có phong độ tốt, thì cái điệp khúc chấn thương cùng tinh thần thi đấu đi xuống nó sẽ lại nhanh chóng kéo tụt cái phong độ thi đấu ấy xuống. Bởi vậy, các Pháo thủ có thể đảm bảo được một vị trí trong 4 thứ hạng đầu, đảm bảo một suất dự Champions League, nhưng để có được một chức vô địch thì lại là một “nhiệm vụ bất khả thi”. Bởi phong độ thi đấu ổn định luôn là một điều kiện tất yếu để có thể lên được ngôi vương.


Huấn luyện viên Wenger có thể đổ cho chấn thương làm suy sụp đội bóng, khi mà ông buộc phải tung Alexis Sanchez không lành lặn vào trong trận gặp Norwich City, để rồi thấy Sanchez khập khiễng đi ra khỏi sân vào phút 57. Tất cả đơn giản là vì ông không còn biết trông cậy vào ai, bởi những Theo Walcott, Danny Welbeck, Jack Wilshere, Francis Coquelin… đều đang phải ngồi ngoài vì chấn thương. Nhưng tất cả có phải chỉ bởi vì chấn thương, khi mà có đội bóng nào mà không có cầu thủ chấn thương, đặc biệt khi phải thi đấu ở một giải đấu có cường độ cao như Ngoại hạng Anh?


Mesut Ozil đang phải cày ải với thể lực ngày càng đi xuống, nhưng không ai có thể thay thế cầu thủ này. Alexis Sanchez phải ra sân bất cứ trận đấu nào, trừ khi… không thể ra sân nổi. Coquelin, Bellerin, Ramsey, Cazorla… hầu như không có người thay thế tương xứng. Và mùa Boxing day vắt kiệt thể lực của Ngoại hạng Anh đang dần tới trước mắt. Huấn luyện viên Wenger có thể dùng những chấn thương để lí giải cho những kết quả không tốt của đội bóng, nhưng việc Arsenal luôn phải có một đội hình “mỏng manh” thì vẫn không thể có lời giải, dù cho vấn đề đã tồn tại hơn 10 năm nay. Arsenal không hề thiếu tiền, điều đó có thể dễ dàng thấy khi câu lạc bộ luôn nằm trong nhóm 20 câu lạc bộ có thu nhập cao nhất thế giới. Nhưng rõ ràng đầu tư vào đội hình luôn không phải là ưu tiên hàng đầu của các ông chủ câu lạc bộ, mà thậm chí việc mạnh tay chi đậm để làm “dày” thêm đội hình đã không còn nằm trong “từ điển” của chính huấn luyện viên Wenger.


Sau một tháng 10 “lên đỉnh”, tháng 11 và thậm chí có thể là tháng 12, tháng 1 sang năm sẽ là giai đoạn mà các Pháo thủ “đuối”. Xuống nhanh, lên cũng nhanh, rất có thể đoàn quân của huấn luyện viên Wenger sẽ kịp lấy lại phong độ, các ca chấn thương của Pháo thủ sẽ kịp bình phục vào nửa sau của mùa giải. Đến lúc đó, Arsenal sẽ “hồi sinh”, sẽ lại thi đấu hừng hực như lúc đầu mùa. Chi có điều, hiển nhiên như vậy là không đủ cho một nhà vô địch, là không đủ đối với kì vọng của người hâm mộ. Nhưng biết làm sao, Arsenal là vậy, và người hâm mộ cũng chỉ có thể chấp nhận.


Duy Duy