07:12, 30/12/2015

Leicester City - Manchester City: Chiến thuật và giới hạn của thể lực

Trận đấu giữa Manchester City và Leicester City (diễn ra rạng sáng 30-12) là trận đấu có ảnh hưởng trực tiếp tới 3 vị trí dẫn đầu Ngoại hạng Anh mùa này.

Có thể nói trận cầu đinh của vòng 19 giải bóng đá Ngoại hạng Anh không phải là cuộc đối đầu giữa Manchester United và Chelsea. Cho dù đây là trận đấu giữa 2 đội bóng có lượng người hâm mộ hàng đầu thế giới, nhưng đó lại không phải là trận đấu giữa 2 đội có ảnh hưởng tới ngôi vị số 1 trên bảng xếp hạng. Trận đấu giữa Manchester City và Leicester City (diễn ra rạng sáng 30-12) mới là trận đấu có ảnh hưởng trực tiếp tới 3 vị trí dẫn đầu Ngoại hạng Anh mùa này.

 

Leicester City và Manchester City chia điểm trong một trận cầu không bàn thắng.
Leicester City và Manchester City chia điểm trong một trận cầu không bàn thắng.


Với việc Arsenal thắng dễ đội bóng xếp thứ 16 trên bảng xếp hạng là Bournemouth, tạm vươn lên dẫn đầu với 39 điểm. Trận đấu giữa Manchester City và Leicester City sẽ “quyết” 3 vị trí tạm dẫn đầu trên bảng xếp hạng. Nếu Leicester City thắng, họ sẽ đẩy Arsenal xuống vị trí thứ 2; nếu hòa Arsenal sẽ vẫn giữ vị trí thứ 1 tuy bằng điểm với Leicester City do hơn hiệu số thắng thua; và nếu Leicester City thua Manchester City sẽ vượt qua chiếm lấy vị trí thứ 2.


Do tính chất của trận đấu ảnh hưởng nhiều đến thứ hạng như vậy, cả 2 huấn luyện viên Manuel Pellegrini lẫn Claudio Ranieri đều chú trọng về mặt chiến thuật với 2 mục tiêu, có kết quả tốt nhất nhưng phải hạn chế tiêu hao thể lực lẫn nhân sự để cho lượt đấu tiếp (diễn ra cuối tuần). Đối với Pellegrini, có hình mẫu chiến thuật của Jurgen Klopp giúp Liverpool đánh lại Leicester City ở vòng đấu trước, Manchester City cũng đã tiến hành một chiến thuật có phần tương tự, đó là kèm chặt “nguồn sáng tạo” của Leicester City, Riyad Mahrez. Sử dụng số đông cầu thủ phong tỏa không cho bóng tới chân Jamie Vardy, dựa vào hàng tiền vệ mạnh mẽ để đẩy các các cầu thủ Leicester City về sân nhà, chia cắt sự liên hết giữa hai tuyến phòng ngự - tấn công. Sau khi đạt được mục đích chia cắt, đè ép các cầu thủ Leicester City về sân nhà, cô lập bộ đôi Riyad Mahrez - Jamie Vardy, việc còn lại của Manchester City đó là trông cậy vào bộ ba tấn công David Silva - Raheem Sterling - Sergio Aguero có thể làm nên chuyện.


Ở phía đối diện, Claudio Ranieri cũng có những rút kinh nghiệm sau trận thua trước Liverpool. Chiến thuật mà Ranieri đưa ra đó là không chủ động tấn công, không tạo cơ hội cho Manchester City chia cắt và chủ động toàn lực phòng thủ, chỉ sử dụng những đường tấn công nhanh dựa vào tốc độ của Jamie Vardy và những đường chuyền của Riyad Mahrez. Có thể nói, “Bầy cáo” đã dựng một chiếc xe buýt 2 tầng trước khung thành Kasper Schmeichel, phòng thủ có phần tiêu cực nhưng hợp lí sau “bài học” trước Liverpool.


Và ở trong hiệp 1, cả 2 huấn luyện viên đều cho thấy tính toán của mình là hợp lí. Manchester City chiếm lĩnh khu vực giữa sân, đè ép các cầu thủ Leicester City co cụm phòng thủ ở sân nhà, muốn tận dụng tốc độ của Raheem Sterling và những đường chuyền xé toang hàng phòng ngự của David Silva làm nhân tố chính trong việc tìm kiếm bàn thắng. Trong khi đó, Leicester City phòng ngự 2 tầng, tổ chức tốt việc bọc lót cho nhau, khi có bóng sẽ bằng cách nhanh nhất đưa lên trên cho Riyad Mahrez và Jamie Vardy tự do xử lý. Hiệp 1 trôi qua rất nhanh với sự liên tục của những đường lên bóng tốc độ cao từ phía Manchester City và những đường tấn công nhanh đến chóng mặt của Leicester City. Điều đáng tiếc duy nhất, đó chính là dù cho cả 2 bên đều có cơ hội của mình, nhưng lại đều không thể chuyển hóa thành bàn thắng.


Đáng tiếc, một trận đấu khá hấp dẫn như vậy lại bị cản trở bởi một nhân tố bất khả kháng, đó chính là thể lực. Với một lịch thi đấu dày đặc ở Ngoại hạng Anh hiện tại, thể lực là cái mà cả 2 bên đều không thể tiêu hao quá mức, đặc biệt khi mà một vòng thi đấu mới sẽ bắt đầu ngay vào cuối tuần. Do đó, huấn luyện viên Pellegrini tuy sau 1 hiệp vẫn chưa thể ghi được bàn thắng nhưng vẫn phải đưa ra những điều chỉnh về mặt chiến thuật mới, đó là giữ sức cầu thủ và hạ tốc độ trận đấu để bảo trì một thế trận vững chắc hơn, ít tốn sức hơn, chơi rình rập và chấp nhận chia điểm với Leicester City nếu buộc phải như vậy. Trong khi đó, bên phía huấn luyện viên Ranieri cũng không mắc bẫy dồn lên tấn công, bởi bản thân Ranieri cũng đủ lão luyện để hiểu Leicester City lực lượng mỏng, không thể tiêu hao quá lớn và giữ sức, giữ chân cầu thủ cũng là ưu tiên hàng đầu trong giai đoạn này. Do đó, các cầu thủ Leicester City cũng không được chỉ đạo dồn lên tấn công, mà vẫn lấy việc đá chắc ở sân nhà là ưu tiên số 1, bởi chia điểm với Manchester City, đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng nhưng đồng điểm với Arsenal xếp thứ 1 đã là một thành công ngoài sức tưởng tượng của họ hồi đầu mùa rồi.


Nếu trận đấu này đặt vào một vòng đấu bình thường, cả 2 đội đều có thời gian nghỉ ngơi và hồi phục tốt. Với tính chất quan trọng của trận đấu, đây hứa hẹn sẽ là một trận đấu căng thẳng từ cả 2 hiệp, chứ không phải là “nửa vời” 1 hiệp hay và 1 hiệp nhàm chán như hiện tại. Dù sao đi nữa thì kết quả này cũng đã có thể làm vừa lòng huấn luyện viên 2 bên, có thể chấp nhận được. Thậm chí là Leicester City còn có chút lợi thế khi đối thủ vòng sau của họ là một Bournemouth không quá khó chơi. Cuộc đua tới chức vô địch là một cuộc đua đường dài, để tới được đích cần có rất nhiều tính toán về chiến thuật, nhận sự, thể lực… Cần có sự phân phối hợp lí, đặc biệt là đối với giải đấu có sự căng thẳng và cường độ thi đấu cao như Ngoại hạng Anh. Và cho đến hiện tại, nhóm các đội dẫn đầu vẫn chưa cho thấy sự bứt phá nào, cơ hội vẫn được chia đều cho các đội bóng.


Duy Duy