
Kì chuyển nhượng mùa Đông 2015 đã bắt đầu, tuy chỉ mới là những ngày đầu chưa có quả "bom tấn" chuyển nhượng nào phát nổ, nhưng hầu hết những người hâm mộ lẫn các chuyên gia bóng đá đều dự đoán, giải vô địch bóng đá Ngoại hạng Anh vẫn sẽ là giải đấu chi tiền nhiều nhất
Kì chuyển nhượng mùa Đông 2015 đã bắt đầu, tuy chỉ mới là những ngày đầu chưa có quả “bom tấn” chuyển nhượng nào phát nổ, nhưng hầu hết những người hâm mộ lẫn các chuyên gia bóng đá đều dự đoán, giải vô địch bóng đá Ngoại hạng Anh vẫn sẽ là giải đấu chi tiền nhiều nhất, và thậm chí rất có thể sẽ soán ngôi giải vô địch Tây Ban Nha (La Liga) về mức độ “hút” ngôi sao.
![]() |
| Pep Guardiola đang được đồn đoán sẽ về Manchester City với mức lương kỉ lục. |
Những năm gần đây, với sức mạnh về tài chính của mình, các ông lớn của Ngoại hạng Anh luôn khiến cho Ngoại hạng Anh đứng đầu về số tiền chi ra trong các kì chuyển nhượng. Tuy vậy, Ngoại hạng Anh vẫn chưa nhận được sự tôn trọng và kết quả tương xứng, bởi những ngôi sao lớn của bóng đá thế giới lại không chịu về với Ngoại hạng Anh mà tập trung phần lớn ở giải vô địch Tây Ban Nha La Liga và giải vô địch Đức Bundesliga. Lí do chính vẫn là các đội bóng Anh đang có những kết quả không khả quan tại cúp châu Âu, chiếc cúp danh giá mà các ngôi sao bóng đá mong muốn có được, và đó cũng là nguyên nhân lớn nhất cản bước các ngôi sao đến với Ngoại hạng Anh.
Nhưng có vẻ kể từ mùa giải này, mọi chuyện sẽ đổi khác, không phải là vì các câu lạc bộ của Ngoại hạng Anh có thành tích tốt ở đấu trường châu Âu, mà là vì sức mạnh của kim tiền, với những con số khiến cho người ta “không thể cưỡng lại được”. Bởi với gói bản quyền 2,7 tỷ bảng/năm được kích hoạt từ mùa bóng 2016-2017, nó khiến cho hầu hết các câu lạc bộ ở tại Ngoại hạng Anh đều lọt vào trong nhóm những câu lạc bộ giàu hàng đầu thế giới, và dĩ nhiên, tiền sẽ không trở thành vấn đề.
Có một thực tế đang diễn ra ở tại Ngoại hạng Anh, đó là lương của một cầu thủ thường thường bậc trung ở tại đây thậm chí còn cao hơn một cầu thủ thuộc hàng sao ở tại La Liga hoặc Bundesliga. Bởi vậy mới có chuyện Yohan Cabaye rời Paris Saint-Germain thi đấu cho Crystal Palace, một câu lạc bộ quá ít tiếng tăm so với Paris Saint-Germain. Hoặc Dimitri Payet, “Vua kiến tạo” của Ligue 1 về thi đấu cho West Ham. Hoặc Xherdan Shaqiri, “Messi của Thụy Sĩ”, ngôi sao từng thi đấu cho Bayern Munich và Inter Milan tới Anh thi đấu cho Stoke City… Đích đến của những ngôi sao trên không phải là những câu lạc bộ có sức cạnh tranh chức vô địch tại Champions League, Europa League, thậm chí là ngôi vô địch Ngoại hạng Anh cũng… không có cửa. Ấy thế mà họ vẫn chấp nhận thi đấu, vậy còn gì khác ngoài những khoản tiền lương khiến cho họ không thể không gật đầu?
Các đội bóng tầm trung ở tại Ngoại hạng Anh đã vậy, dĩ nhiên các ông lớn sẽ không thua kém. Những Bastian Schweinsteiger, Nicolas Otamendi, Kevin De Bruyne, Pedro… đều lần lượt về với Ngoại hạng Anh với những mức lương “khủng” mà họ không thể có được nếu tiếp tục thi đấu ở câu lạc bộ cũ. Và ở kì chuyển nhượng mùa Đông này, không ít cái tên “hot” khác đã được nhắm tới như Isco, James Rodriguez của Real Madrid, Lucas Moura của Paris Saint-Germain, hoặc Robert Lewandowski của Bayern Munich… và không có gì có thể bảo đảm những ngôi sao trên sẽ không “lung lay” với số lương được hứa hẹn.
Nhưng điều thú vị ở kì chuyển nhượng mùa Đông này lại không hoàn toàn nằm ở danh sách cầu thủ chuyển nhượng, mà là những người cầm quân được nhắm tới cho nửa sau của mùa bóng hoặc cho mùa sau. Với việc Pep Guardiola sẽ rời Bayern Munich vào cuối mùa bóng này, rất có khả năng sẽ qua Ngoại hạng Anh làm việc và Chelsea đang liên hệ với Diego Simeone hoặc Roberto Mancini. Nếu quả thực như vậy, Ngoại hạng Anh sẽ quy tụ hầu hết các huấn luyện viên danh giá hàng đầu thế giới hiện nay, đó là Louis van Gaal, Jose Mourinho, Manuel Pellegrini, Jurgen Klopp, Guus Hiddink… Những huấn luyện viên đó không phải “tự nhiên” là quy tụ tại Ngoại hạng Anh, khi mà mức lương của họ tại đây là cao hàng đầu thế giới. Ví dụ như thu nhập của Louis van Gaal là tầm 7 triệu bảng/mùa, của Mourinho là tầm 12 triệu bảng\mùa, và thậm chí Pep Guardiola có thể hương lương tới 14 triệu bảng\mùa nếu tới Ngoại hạng Anh.
Với một tiềm lực như vậy, việc các ông lớn của Ngoại hạng Anh sa sút tại đấu trường châu Âu, không thu hút được nhân tài cũng chỉ là chuyện nhất thời. Cho dù hiện tại chỉ là những ngôi sao bị thất sủng tại câu lạc bộ cũ, hoặc đã thỏa mãn về mặt danh hiệu mới nhắm tới khía cạnh tài chính, thì với việc có mặt của họ, dần dần chất lượng mặt bằng chung của Ngoại hạng Anh sẽ đi lên. Có thầy giỏi, có cầu thủ giỏi, có nguồn tiền khổng lồ ủng hộ, không lí do gì mà Ngoại hạng Anh không thể bứt phá lên tại đấu trường châu Âu. Do đó, hãy cứ chờ đợi sức mạnh mà những đồng bảng Anh mang lại.
Duy Duy





