
Arsenal đã thắng trong một trận cầu kịch tính với Manchester City (diễn ra rạng sáng 22-12) để giữ chắc vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng, bỏ xa Manchester City 5 điểm và tiếp tục là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa bóng này.
Arsenal đã thắng trong một trận cầu kịch tính với Manchester City (diễn ra rạng sáng 22-12) để giữ chắc vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng, bỏ xa Manchester City 5 điểm và tiếp tục là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa bóng này. “Giáo sư” Wenger đã chiến thắng người đồng nghiệp Manuel Pellegrini trong một cuộc chiến cân não, đó là thành quả của sự thay đổi trong lối chơi của các Pháo thủ, đó là Arsenal đã biết phòng ngự.
![]() |
| Arsenal đã có một trận thi đấu tốt trước Manchester City. |
Không những Arsenal biết phòng ngự, mà Arsenal còn chấp nhận đá phòng ngự phản công với tư thái của một đối chiếu dưới, dù cho đó là trận đấu họ được đánh giá là đội chiếu trên. Nói theo kiểu của huấn luyện viên Wenger, đó là Arsenal đã không còn “ngây thơ” nữa, không còn chỉ biết đá cống hiến, chỉ biết lao lên tấn công rồi gục ngã trước những đòn “hồi mã thương”. Mà Arsenal hiện tại đã “khôn” ra rất nhiều với một lối đá chắc chắn, lì lợm, thực dụng hơn vì chiến thắng.
Mà trận đấu với Manchester City chính là một thế trận tiêu biểu cho lối đá phòng thủ phản công mà huấn luyện viên Wenger đang xây dựng tại Arsenal. Với việc thiếu hụt lực lượng ở tuyến giữa, những Mathieu Flamini và Aaron Ramsey là không thể đọ được với những Yaya Toure, Fernandinho về khả năng tranh chấp ở khu vực giữa sân. Bởi vậy Arsenal đã rất “biết người biết ta” bằng cách xây dựng một thế trận tập trung phòng ngự, dựng một chiếc xe buýt 2 tầng với 7 cầu thủ phòng ngự trước khung thành của Petr Cech, chịu trận trong khoảng 30 phút đầu trận để tìm cơ hội. Tuy thiếu khả năng tranh chấp ở tuyến giữa, nhưng các Pháo thủ lại không thiếu tốc độ ở 2 cánh, nên huấn luyện viên Wenger tập trung những đường lên bóng phản công ở cánh với tốc độ của Hector Bellerin, Theo Walcott, và khả năng càn lướt của Olivier Giroud. Với việc nhường thế trận của Arsenal, Manchester City của Pellegrini đã pressing đè ép với việc cầm bóng tới hơn 70% và tung 6 cú sút về phía khung thành của các Pháo thủ, trong khi của Arsenal là con số 0 tròn trĩnh.
Nhưng một lần nữa tính hiệu quả đã lên ngôi, khi Arsenal đã góp phần chứng minh cho việc cầm nhiều bóng hơn không đồng nghĩa với có thể ghi bàn, chiến thắng. Chỉ với một đường phản công nhanh, chỉ với 1 cú sút đầu tiên, Theo Walcott đã ghi bàn cho Arsenal, và kể từ đó mọi chuyện đơn giản hơn đối với Arsenal rất nhiều. Thua bàn, Manchester City buộc phải dồn lên tấn công, điều này đồng nghĩa với chiến thuật phòng ngự chắc phản công nhanh của huấn luyện viên Wenger càng thêm phù hợp, một khi Manchester City dồn lên tấn công không thể ghi được bàn, thì việc thủng lưới thêm bàn nữa là điều hết sức bình thường.
Có được chiến thắng, có lẽ huấn luyện viên Wenger phải cảm ơn 3 người. Người trước tiên nhất, đó phải là Petr Cech. Có Petr Cech trong khung gỗ, hệ thống phòng ngự của Arsenal vững chắc hơn rất nhiều. Với khả năng và kinh nghiệm trong một khoảng thời gian dài thi đấu cho một đội bóng nổi tiếng về khả năng phòng ngự như Chelsea, hệ thống phòng ngự của Arsenal đã vững chắc hơn rất rõ ràng kể từ khi Petr Cech về với các Pháo thủ. Người thứ 2 mà Wenger cần phải cảm ơn, đó chính là… Vincent Kompany, bởi sau khi linh hồn hàng phòng ngự của Manchester City chấn thương, hệ thống phòng ngự của Manchester City đã lỏng lẻo thấy rõ, mà bàn thua thứ 2 của Manchester City là một minh chứng sau sự bất cẩn đến đáng trách của “hợp đồng bom tấn” Eliaquim Mangala. Và người cuối cùng mà Wenger có lẽ nên cảm ơn, đó là… Jose Mourinho.
Tại sao lại là Mourinho? Đó là bởi sau rất nhiều lời “khẩu chiến” qua lại giữa Arsene Wenger và Jose Mourinho, có lẽ “Giáo sư” Wenger đã ngộ ra chân lí đội vô địch không phải là đội thắng nhiều nhất, mà chính là đội không để thua nhiều nhất. Trong 2/3 hiệp 1, cách mà Arsenal đá gợi nên một hình ảnh rất rõ ràng của một chiếc xe buýt 2 tầng đặc trưng mà Mourinho đã xây dựng ở tại Chelsea. Nhưng đó không phải là điều gì đáng trách, mà trái lại, nó đã tạo nên một hình ảnh Arsenal bản lĩnh hơn, gai góc hơn, biết cách chiến thắng hơn, và đó mới là hình ảnh của một nhà vô địch.
Cuối cùng thì Arsenal đã hiện thực hóa giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh mùa bóng này bằng cách vượt qua một ứng cử viên trực tiếp cho ngôi vô địch nữa, sau Manchester United và Chelsea. Hiện tại các học trò của huấn luyện viên Wenger chỉ thua đội dẫn đầu Leicester City 1 trận thắng để vươn lên ngôi đầu bảng. Tất cả những gì mà các Pháo thủ cần làm hiện nay, đó chính là duy trì phong độ, và cầu mong… bão chấn thương không lan đến các trụ cột như Mesut Ozil, Theo Walcott, Olivier Giroud… Nếu được như vậy, khả năng lên ngôi vô địch lần đầu tiên sau hơn 10 năm của Arsenal sẽ không còn là giấc mơ nữa.
Duy Duy





