
Tháng 9 Lionel Messi chấn thương, mọi cái nhìn lo lắng đều hướng tới 2 mục tiêu: câu lạc bộ Barcelona và đội tuyển quốc gia Argentina...
Tháng 9 Lionel Messi chấn thương, mọi cái nhìn lo lắng đều hướng tới 2 mục tiêu: câu lạc bộ Barcelona và đội tuyển quốc gia Argentina. Cho tới thời điểm hiện tại khi mà trận “Siêu kinh điển - El Clasico” đã tới gần, thế giới đã trải qua gần 2 tháng không có Messi, và Barcelona đang đứng thứ 1 trên bảng xếp hạng La Liga hơn Real Madrid 3 điểm, đội tuyển Argentina đã có những dấu hiệu tích cực khi hòa Brazil và thắng Colombia, mở ra cánh cửa đi tới vòng chung kết World Cup 2018.
![]() |
| Messi bị chấn thương lại mở ra nhiều sự lựa chọn khác cho Barcelona và đội tuyển Argentina. |
Vậy Barcelona và đội tuyển Argentina có gặp khó khăn khi thiếu vắng Messi hay không? Có, dĩ nhiên là có. Họ đã gặp khá nhiều khó khăn khi thiếu vắng cầu thủ thiên tài này. Khi không có Messi, Barcelona đã để thua Sevilla tại La Liga, hòa Las Palmas tại Cúp Nhà vua. Còn đội tuyển Argentina khi không có Messi đã có một loạt những trận hòa và thua liên tiếp, cứ như là không có Messi thì đội tuyển Argentina sẽ không thể đá được vậy. Ai cũng có thể thấy sự phụ thuộc quá nhiều vào Messi ở cả cấp độ câu lạc bộ lẫn đội tuyển, ở tại đó, Messi cứ như là “thánh”. Không có anh, sẽ không có tất cả.
Nhưng thật ra, dù có Messi hay không thì trái đất vẫn cứ quay, mọi sự vật vẫn cứ vận hành theo đúng quỹ tích của nó, và chỉ cần là một huấn luyện viên có kiến thức thì chẳng ai sẽ chỉ biết ngồi than vãn chuyện thiếu vắng Messi mà mặc kệ cho số phận đưa đẩy. Để sinh tồn, để giữ việc, họ ắt phải làm quen với cuộc sống thiếu vắng Messi, làm quen với một thế giới không Messi. Mà thật ra, huấn luyện viên Luis Enrique đã có những sự chuẩn bị cho một thế giới như vậy ngay từ khi lên nắm quyền tại Barcelona, chỉ đáng tiếc việc đọ tầm ảnh hưởng với Messi ngay tại thời điểm đó là thiếu sáng suốt, và rồi cuối cùng cơ hội thể hiện tầm ảnh hưởng của ông cũng đã tới. Thậm chí đối với huấn luyện viên Martino, một người đối xử với Messi mang tính “tôn sùng” rất cao khi chỉ tập trung xây dựng một đội hình xoay quanh Messi, vì sự nghiệp của mình, vì bảo vệ chén cơm manh áo, cũng phải tự vứt bỏ đi sự phụ thuộc vào Messi mà tìm kiếm con đường khác.
Cuối cùng thì Enrique và Martino đã làm cái gì? Rất đơn giản, vứt bỏ hình ảnh của Messi ra khỏi đầu, tin tưởng giao trọng trách cho những cầu thủ còn lại. Ở Barcelona, huấn luyện viên Luis Enrique chọn tin tưởng vào những cái tên như Sergio Roberto, Ivan Rakitic, Sergio Busquets… còn trên hàng công Enrique giao trọn trọng trách cho cặp bài trùng Neymar và Suarez. Và họ đã không phụ lòng tin của ông khi đưa Barcelona lên đỉnh của bảng xếp hạng, đồng thời thể hiện một sự ăn ý tới khó tin khi mà trong thời gian Messi chấn thương mỗi người đã có 10 bàn thắng và 10 đường kiến tạo cho lẫn nhau. Còn ở đội tuyển Argentina mọi chuyện lại càng dễ dàng hơn nữa, huấn luyện viên Martino giao trách nhiệm cho nhạc trưởng của Sevilla là Ever Banega, và bộ ba Lavezzi – Higuain – Di Maria lại chơi ăn ý với nhau một cách lạ thường. Với phẩm chất sẵn sàng hi sinh vì đồng đội của Ever Banega, Argentina đã vận hành một cách nhịp nhàng, ăn ý cứ như Ever Banega chính là chất bôi trơn cần thiết cho những bánh răng ngôi sao của Argentina vậy.
Nói vậy không có nghĩa là Messi chơi không hay, bởi không ai dám nói điều đó với cầu thủ thiên tài hàng đầu thế giới hiện nay như vậy cả. Mà ngược lại, những cầu thủ khác khi thi đấu bên cạnh Messi đều như bị “át vía” vậy. Nói vui là thế, thực ra thì khi có một cầu thủ như Messi trong đội hình, bất cứ huấn luyện viên nào cũng đều lựa chọn vào cầu thủ như vậy để “ỷ lại”. Và vấn đề của Barcelona hay đội tuyển Argentina chính là ở chỗ đó. Bởi Barcelona và đội tuyển Argentina đều không thiếu những ngôi sao, không thiếu những cầu thủ hàng đầu thế giới, nhưng khi thi đấu bên cạnh Messi, tất cả họ đều phải vứt bỏ đi cái tôi của mình mà trở thành những vệ tinh, những “con đom đóm” xoay quanh “mặt trời” là Messi. Tại Barcelona còn đơn giản bởi đó là câu lạc bộ mà Messi trưởng thành lên, nhưng ở đội tuyển Argentina thì vẫn còn đó cái bóng quá lớn của “Vua” Maradona. Khi mà Messi không thể là một “Maradona thứ 2”, người có thể truyền tinh thần quả cảm, sức chiến đấu cho đồng đội khiến cho họ có thể thi đấu với 150% khả năng thì đối với các ngôi sao của đội tuyển Argentina, việc “chịu phục” Messi để “làm nền” cho anh mà không yêu cầu bất cứ sự hi sinh nào của Messi, đó là điều động chạm tới lòng tự trọng, đặc biệt khi Messi lại không phải là cầu thủ “thuần Argentina”.
Thực tế đã chứng minh, không có Messi thì huấn luyện viên Luis Enrique cùng “phần còn lại” của Barcelona vẫn thoải mái đứng đầu La Liga. Argentina không có Messi sau những bước đi chệch choạc, thì đã lấy lại hình ảnh của một Argentina vừa bản lĩnh vừa bay bổng của ngày nào. Họ đã chứng minh một điều, thế giới không có Messi thì sự vật vẫn phải vận hành theo quy luật vốn có của nó. Với nội lực của Barcelona, của đội tuyển Argentina, có Messi dĩ nhiên họ rất mạnh, nhưng không có Messi thì họ vẫn… siêu mạnh, không ngán ngại bất cứ đội bóng nào. Thậm chí khi không còn bị đè nặng dưới cái bóng quá lớn của Messi, những Neymar, Suarez, Di Maria, Lavezzi, Higuain, Biglia… lại như “thoát thai hoán cốt”, thể hiện ra những phẩm chất là trước nay khi thi đấu bên Messi họ không có cơ hội thể hiện.
Thế giới không có Messi hóa ra lại là một cơ hội tốt để cho Barcelona và đội tuyển Argentina chữa khỏi một căn bệnh trầm kha, bệnh “phụ thuộc vào Messi”. Vấn đề được đặt ra lúc này, đó là khi Messi bình phục quay trở lại thi đấu thì Enrique và Martino sẽ lựa chọn như thế nào, tiếp tục “bệnh” hay tích cực chữa trị nó. Nhưng dù thế nào, vẫn có rất nhiều sự lựa chọn dù cho thế giới có Messi hay là không.
Duy Duy





