03:11, 23/11/2015

Có một bản metal rock ở sân Etihad

Trước khi trận đấu giữa Manchester City và Liverpool diễn ra, rất nhiều ý kiến cho rằng, muốn thắng được Manchester City, Liverpool cần phải có một phép màu...

Trước khi trận đấu giữa Manchester City và Liverpool diễn ra, rất nhiều ý kiến cho rằng, muốn thắng được Manchester City, Liverpool cần phải có một phép màu. Và rồi phép màu ấy đã được Jurgen Klopp hiện thức hóa bằng một bản metal rock đầy máu lửa, một bản metal rock đầy cảm xúc được tấu lên ngay tại sân Etihad.

 

Jurgen Klopp – Nhạc trưởng của những bản metal rock tại Liverpool.
Jurgen Klopp – Nhạc trưởng của những bản metal rock tại Liverpool.

 

Chính Jurgen Klopp đã ví phong cách bóng đá của ông như một bản metal rock, mang đầy cảm xúc và sự cuồng nhiệt. Borussia Dortmund đã từng chơi cái thứ metal rock ấy, và giờ đây, những Quỷ đỏ vùng Merseyside lại tiếp nối bản metal rock bất hủ ấy, với tất cả nhiệt huyết chiến đấu mà họ có. Bởi cái thứ metal rock ấy cần họ chạy, chạy và chạy… dốc hết tất cả sức lực vào trong mỗi trận đấu, để hoặc cuốn phăng đi đối thủ, hoặc kiệt sức ngã xuống mà không chút hối tiếc.
 
Cái bản metal rock ấy có tên, nó được đặt một cái tên rất riêng, gengenpressing. Nó đại diện cho lối đá pressing mà Jurgen Klopp theo đuổi. Nó là một lối đá tốc độ, mạnh mẽ, quyết liệt trên toàn sân, gây sức ép cực kì mạnh mẽ lên đối thủ ngay từ… vòng cấm địa của đối phương. Bởi vậy nó đòi hỏi cầu thủ phải chạy nhiều hơn, tranh chấp quyết liệt hơn, toàn bộ đội hình kể cả tiền đạo đều phải áp sát tranh chấp bóng ngay từ phần sân đối phương. Và lối chơi ấy thoạt nhìn lại rất hợp với Liverpool, đội bóng vốn có phong cách bóng đá mạnh mẽ và tốc độ. Có lẽ bởi vậy mà Jurgen Klopp đã đồng ý về với Liverpool.
Thực ra, việc Liverpool chủ động tấn công ngay từ đầu cũng không phải là điều gì quá ngạc nhiên, bởi họ cũng không có lựa chọn nào khác. Với một hàng phòng thủ không được đánh giá quá cao, đá phòng thủ trước một đội bóng có hàng công mạnh như Manchester City chính là tự sát. Jurgen Klopp đã đánh một canh bạc, đó là buông tay tấn công, tấn công và đè ép hết mức có thể, được ăn cả, ngã về không. Và cuối cùng nữ thần may mắn đã mỉm cười với Klopp, cú lúng tung đá phản lưới nhà của Eliaquim Mangala giúp Liverpool mở tỉ số cũng đã mở ra cánh cửa thắng lợi cho Liverpool, bởi lúc này cục diện trận đấu đã đi theo chiều hướng mà Klopp mong muốn, và đã vạch ra từ trước.
 
Điều đáng ngạc nhiên đó là cách mà Jurgen Klopp bố trí đội hình. Khi mà người ta còn đang đoán già đoán non ông sẽ dùng tiền đạo nào ở trên hàng công, Christian Benteke hay Daniel Sturridge, hay cả hai. Thì kết quả… ông không dùng ai cả. Thay vì đó, ông sử dụng một đội hình không có tiền đạo, sử dụng Philippe Coutinho và Roberto Firmino như là tiền đạo ảo, tận dụng số đông nơi hàng tiền vệ, tốc độ của Nathaniel Clyne và Adam Lallana từ hai cánh, sức mạnh của James Milner và Emre Can để đánh thẳng vào vành đai 3 người Yaya Toure - Fernando - Jesus Navas, nhằm chia rẽ, đánh nát trạm trung chuyển bóng giữa các cầu thủ phòng ngự và tấn công này. Một khi có được bóng ở khu vực trước hệ thống phòng ngự 4 người của Manchester City, với phẩm chất kỹ thuật của Coutinho và Firmino cộng thêm một chút may mắn, đó sẽ là thảm họa cho Manchester City khi mà hàng thủ của họ thiếu đi thủ lĩnh đội trưởng Vincent Kompany. Cuối cùng thì Jurgen Klopp đã thành công với canh bạc của mình.
 
Ngoài việc Liverpool thành công với chiến lược của mình, thì góp phần cho chiến thắng của Liverpool còn có thành phần… tự thua của Manchester City. Với sự vắng mặt của trung vệ đội trưởng Vincent Kompany, rất khó hiểu lí do huấn luyện viên Manuel Pellegrini lại không sử dụng trung vệ Nicolas Otamendi đang có phong độ rất tốt, mà lại sử dụng Martin Demichelis, để rồi Demichelis có lỗi trong 2/4 bàn thua mà Manchester City phải hứng chịu. Kết quả là sự suy sụp mang tính hệ thống của hàng phòng thủ Manchester City, đến một hậu vệ như Martin Skrtel cũng có thể thoải mái ra chân trong vòng cấm địa của Manchester City ghi bàn thắng thứ 4.
 
Với tinh thần chiến đấu cao, chiến thuật đề ra đúng đắn cộng thêm một chút may mắn, Jurgen Klopp đã cùng Liverpool tấu lên một bản metal rock hoàn hảo ngay tại “thánh địa” Etihad. Với nhiệt huyết của “nhạc trưởng” Jurgen Klopp, cứ xem cái cách mà ông la hét, vung tay chân, hưng phấn gào thét với mỗi pha bóng hay của Liverpool, cái cách mà ông bá vai chuyện trò vui vẻ với các cầu thủ sau khi trận đấu kết thúc, người ta có thể hiểu tại sao các cầu thủ Liverpool lại thi đấu “nhiệt” đến như thế, tại sao mà những Martin Skrtel, Emre Can, Roberto Firmino… tại thi đấu một cách xuất thần đến như vậy dưới thời của Klopp. Đối với một huấn luyện viên làm việc dựa theo cảm hứng và nhiệt huyết như Jurgen Klopp, có lẽ đến một lúc nào đó cảm hứng sẽ không còn, nhiệt huyết sẽ nguội lạnh, cảm xúc sẽ chai lì, nhưng trước khi đến lúc đó, Liverpool vẫn sẽ tấu lên những bản metal rock làm say lòng người, vẫn sẽ khiến cho người hâm mộ phấn khích đến tột cùng, bởi đó mới chính là Jurgen Klopp.
 
Duy Duy